Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta

dù chúng ta tội lỗi

 

Ðức Thánh cha: Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta dù chúng ta tội lỗi.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 02-12-2020) - Lúc 9 giờ 15 phút sáng thứ Tư, ngày 2 tháng 12 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến chung dưới dạng trực tuyến. Từ đúng một tháng nay, nước Ý ở trong tình trạng giới nghiêm, với nhiều hạn chế vì đợt sóng thứ hai của đại dịch Covid-19. Từ ngày 4 tháng 12 năm 2020, theo lệnh của chính phủ Ý, nước này bước vào giai đoạn hạn chế thứ hai cho đến ngày 15 tháng 1 năm 2020, cũng với các biện pháp giới nghiêm, từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng và nhiều hạn chế khác.

Hiện diện tại thư viện ở dinh Tông tòa, như thường lệ, chỉ có hai giám chức phụ giúp Ðức Thánh cha và tám linh mục thông dịch viên, các vị thuộc phủ Quốc vụ khanh và thay phiên nhau làm công tác này.

Tôn vinh Lời Chúa

Buổi tiếp kiến mở đầu với bài đọc ngắn bằng tám thứ tiếng, trích từ thư thánh Phaolô gửi tín hữu thành Êphêsô, đoạn thứ I (1,3-6), qua đó thánh nhân dâng lời chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã chúc phúc cho chúng ta với mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Ðức Kitô...

Tiếp đến, Ðức Thánh cha tiếp tục loạt bài giáo lý về việc cầu nguyện, và bài thứ 17 ngài trình bày có đề tài là: việc chúc tụng.

Ðức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Chúc lành trong Kinh thánh

Hôm nay, chúng ta dừng lại ở một chiều kích thiết yếu của kinh nguyện, đó là sự chúc lành. Trong các trình thuật sáng tạo (xc. St 1-2), Thiên Chúa liên tục chúc lành cho cuộc sống. Ngài chúc lành cho các động vật (1,22), chúc lành cho người nam và người nữ (1,28), sau cùng Ngài chúc lành cho ngày thứ Bảy, ngày nghỉ ngơi và vui hưởng toàn thể công trình tạo dựng (2,3). Trong các trang đầu tiên của Kinh thánh, có một sự liên tục chúc lành. Thiên Chúa chúc lành, nhưng cả con người cũng chúc lành và chẳng bao lâu người ta khám phá thấy rằng việc chúc lành có một sức mạnh đặc biệt, đi kèm suốt cuộc sống của người lãnh nhận, và làm cho tâm hồn con người để cho Thiên Chúa thay đổi (Sacrosanctum Concilium, 61).

Thiên Chúa chúc lành ngay từ đầu công trình tạo dựng

Vì vậy, khởi đầu thế giới có Thiên Chúa "chúc lành". Chúa thấy rằng mọi công trình từ tay Ngài là tốt đẹp, và khi tới con người, và công trình tạo dựng kết thúc, Chúa nhận thấy đó là điều "rất tốt". Từ đó, chẳng bao lâu sau vẻ đẹp mà Thiên Chúa ghi vào trong công trình của Ngài bị biến thái, và con người trở thành một thụ tạo suy thoái, có khả năng phổ biến trên thế giới sự ác và chết chóc; nhưng không bao giờ và không điều gì có thể xóa bỏ dấu ấn thiện hảo mà Thiên Chúa đã ghi vào. Thiên Chúa không lầm với công trình tạo dựng và với việc sáng tạo con người. Niềm hy vọng của thế giới hoàn toàn hệ tại sự chúc lành của Thiên Chúa: Chúa tiếp tục yêu mến chúng ta, như thi sĩ Péguy đã nói, Chúa là Vị đầu tiên tiếp tục hy vọng nơi sự thiện hảo của chúng ta.

Phúc lành lớn nhất của Thiên Chúa: Chúa Giêsu Kitô

Phúc lành lớn nhất của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô. Người là Lời vĩnh cửu, qua đó Chúa Cha đã chúc phúc cho chúng ta, "trong khi chúng ta còn là người tội lỗi" (Rm 5,8). Ngôi Lời nhập thể làm người và hiến mình vì chúng ta trên thập giá.

Giáo huấn của thánh Phaolô

Thánh Phaolô cảm động công bố ý định yêu thương của Thiên Chúa: "Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng đã chúc phúc cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời trong Ðức Kitô. Trong Người, Chúa đã chọn chúng ta trước khi tạo dựng thế giới để trở nên thánh thiện và tinh tuyền trước nhan Ngài trong đức ái, tiền định cho chúng ta trở thành dưỡng tử của Ngài nhờ Chúa Giêsu Kitô, theo kế hoạch yêu thương của thánh ý Ngài, để tôn vinh ơn thánh rạng ngời mà Ngài ban cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài" (Ep 1,3-6). Không có tội nào có thể hoàn toàn xóa bỏ hình ảnh của Chúa Kitô hiện diện nơi mỗi người chúng ta. Tội lỗi có thể làm biến dạng, nhưng không lôi kéo hình ảnh ấy ra khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa. Một tội nhân có thể ở lại trong những sai lầm của họ rất lâu, nhưng Thiên Chúa kiên nhẫn đến cùng, hy vọng rằng sau cùng tâm hồn ấy cởi mở và thay đổi. Thiên Chúa như người cha, người mẹ tốt lành: không bao giờ ngưng yêu thương con cái mình, dù nó có thể lầm lạc đến đâu đi nữa.

Chúa vẫn yêu thương và chúc lành cho người tội lỗi

Một kinh nghiệm mạnh mẽ là kinh nghiệm đọc các đoạn Kinh thánh chúc lành trong một nhà tù, hoặc trong một cộng đoàn phục hồi, làm cho những người tiếp tục được chúc lành của Chúa, mặc dù những sai lầm trầm trọng, Chúa Cha trên trời vẫn tiếp tục yêu thương họ và hy vọng sau cùng họ cởi mở đối với điều thiện. Cho dù người thân yêu nhất của họ bỏ rơi họ, vì nghĩ rằng họ không thể nào phục hồi được, nhưng đối với Thiên Chúa họ vẫn luôn là những người con. Nhiều khi ta thấy xảy ra những phép lạ: những người nam nữ tái sinh. Vì ơn thánh của Thiên Chúa thay đổi cuộc sống: Chúa đón nhận chúng ta như thực trạng của chúng ta và không bao giờ bỏ rơi chúng ta.

Ông Giakêu, đối tượng chúc lành của Chúa

Chúng ta hãy nghĩ đến điều mà Chúa Giêsu đã làm với ông Giakêu (xc. Lc 19,1-10). Tất cả mọi người đều nhìn thấy sự ác nơi ông; nhưng Chúa Giêsu nhận thấy nơi ông có một chút ánh sáng sự thiện, và qua đó, từ sự tò mò của ông muốn thấy Chúa Giêsu, Chúa thông truyền lòng thương xót cứu độ của Ngài. Và thế là con tim trước tiên, rồi đến cuộc sống của ông Giakêu được thay đổi. Nơi những người bị loại bỏ và từ khước, Chúa Giêsu nhìn thấy sự chúc lành không thể xóa bỏ của Chúa Cha. Hơn nữa, Ngài còn đi tới độ tự đồng hòa với mọi người túng thiếu (xc. 25,31-46).

Ðáp lại sự chúc phúc của Thiên Chúa: chúc tụng

Ðáp lại, Thiên Chúa chúc lành, cả chúng ta cũng chúc tụng: đó là kinh nguyện ngợi khen, thờ lạy, cảm tạ. Sách Giáo Lý dạy rằng: "Kinh nguyện chúc tụng là lời đáp trả của con người đối với các hồng ân của Thiên Chúa: vì Thiên Chúa chúc lành, tâm hồn con người có thể đáp lại bằng cách chúc tụng Ðấng là nguồn mạch mọi phúc lành (n.2626). Kinh nguyện là niềm vui và lòng biết ơn. Thiên Chúa không chờ đợi chúng ta hoán cải để yêu thương chúng ta, nhưng Chúa đã yêu trước đó rất lâu, khi chúng ta còn ở trong tội lỗi.

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: "Chúng ta chỉ có thể chúc tụng Thiên Chúa Ðấng chúc lành cho chúng ta. Chúa Cha yêu thương chúng ta, và chúng ta chỉ cần vui mừng chúc tụng và cảm tạ Chúa, học nơi Ngài chúc lành thay vì chúc dữ.

Chào thăm các tín hữu

Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Ðức Thánh cha qua các sinh ngữ chính.

Với các tín hữu Ba Lan, Ðức Thánh cha nhắc nhở rằng: "Trong những ngày này, chúng ta đang cử hành tuần cửu nhật kính Ðức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội. Chúng ta hãy phó thác bản thân cho Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Ðấng mà Thiên Chúa đã giữ gìn khỏi mọi vết tích tội lỗi. Xin Chúa bảo vệ chúng ta khỏi sự ác và là dấu chỉ niềm hy vọng chắc chắn!

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: Chúa nhật 6 tháng 12 (năm 2020), tại Ba Lan có cử hành Ngày cầu nguyện và trợ giúp Giáo hội ở Ðông phương. Tôi nhắc nhở anh chị em về sáng kiến quan trọng này và cám ơn tất cả những người đang dấn thân giúp đỡ các Giáo hội lân cận, trong tinh thần yêu thương huynh đệ!

Sau cùng, bằng tiếng Ý, Ðức Thánh cha nói: "Tôi thân ái chào thăm các tín hữu nói tiếng Ý. Ước gì Mùa vọng mới bắt đầu Chúa nhật tuần vừa rồi, đối với mỗi người trong anh chị em, là một thời điểm ân phúc đặc biệt.

Và, như mọi khi, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân, các đôi tân hôn. Tôi nhắn nhủ tất cả hãy sống thời kỳ chuẩn bị Giáng sinh này trong thái độ tỉnh thức và quảng đại tìm kiếm thánh ý Chúa".

Buổi tiếp kiến kéo dài 45 phút đồng hồ vì không có cuộc gặp gỡ các tín hữu như trong thời bình thường, và kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành của Ðức Thánh cha.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page