Ðức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện

cho các học sinh bị thảm sát ở Camerun

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho các học sinh bị thảm sát ở Camerun.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 28-10-2020) - Trong lời chào các tín hữu hiện diện trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 28 tháng 10 năm 2020, Ðức Thánh Cha Phanxicô lên án vụ thảm sát các học sinh tại Camerun và bày tỏ sự gần gũi cũng như cầu nguyện cho gia đình các em, cho đất nước Camerun.

Ðức Thánh Cha nói: "Tôi hiệp nhất với gia đình của các học sinh bị sát hại dã man hôm thứ Bảy tuần trước tại Kumba ở Camerun. Tôi vô cùng bối rối trước hành động tàn nhẫn và vô nghĩa như thế đã cướp đi cuộc sống của những trẻ em vô tội khi đang học ở trường."

Ðức Thánh Cha cầu xin Chúa "soi sáng cho những trái tim, để những cử chỉ tương tự không bao giờ lặp lại và để những vùng nói tiếng Anh bị tàn phá của Camerun cuối cùng có thể tìm thấy bình yên!" Ngài cũng hy vọng rằng sẽ không còn tiếng vũ khí và sự an toàn của tất cả và quyền được học tập và có tương lai của mỗi người trẻ được bảo đảm.

Cuối cùng, Ðức Thánh Cha bày tỏ tình cảm của ngài đối với các gia đình và thành phố Kumba và toàn nước Camerun. Ngài khẩn cầu xin sự an ủi mà chỉ có Chúa có thể ban cho họ.

Vụ thảm sát tại trường học

Các tay súng chưa rõ danh tính đã xông vào Học viện Song ngữ Quốc tế Mẹ Francesca ở Fiango Kumba hôm thứ Bảy vừa qua, và xả súng vào các học sinh trong một lớp học, giết chết tại chỗ sáu người và bị thương một số người khác. Ðến nay đã có 8 học sinh thiệt mạng .

Ðức cha Agapitus Nfon của Kumba đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân và thủ phạm. Ngài kêu gọi chính quyền và các tổ chức quốc tế tìm một giải pháp lâu dài cho vấn đề này để tái lập hòa bình và công lý.

Tình trạng bất an tại Camerun

Từ năm 2016, các vùng của Camerun đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng bất ổn kể từ khi các nhóm nói tiếng Anh bắt đầu kêu gọi độc lập cho họ.

Một số trường học ở Camerun chỉ mới mở cửa trở lại gần đây sau 4 năm đóng cửa, do cuộc chiến của phe ly khai đòi một nhà nước độc lập mà họ mong muốn được gọi là Ambazonia đang tiếp diễn.

Hiện tại, các nhà chức trách vẫn chưa thể xác định được những kẻ tấn công và họ cũng không thể xác định lý do tại sao ngôi trường là mục tiêu của cuộc tấn công. (CSR_7883/7884_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page