Hội Trợ giúp Giáo hội đau khổ

giúp Giáo hội Liban

 

Hội Trợ giúp Giáo hội đau khổ giúp Giáo hội Liban.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 22-10-2020) - Tổ chức bác ái "Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ" muốn dành năm triệu Euro để hỗ trợ Giáo hội tại Liban, trong việc tu bổ và tái thiết các cơ cấu liên hệ đến hoạt động của Giáo hội, trong khu vực bị thương tổn vì vụ nổ ở cảng Beirut ngày 4 tháng 8 năm 2020, làm cho hơn 200 người chết và 6,500 người bị thương.

Vụ nổ cũng làm thiệt hại khoảng 90,000 gia cư. Cộng đoàn Kitô bị thiệt hại nhiều nhất trong những khu phố gần nơi xảy ra thảm họa.

Mới đây, các đại diện của tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" đã cùng với đại diện Giáo hội địa phương viếng thăm vùng bị nạn để thẩm định các ưu tiên trong việc tái thiết.

Trong số nhiều dự án được cứu xét, có việc hỗ trợ việc tái thiết nhà thờ chính tòa thánh George của Giáo hội Công giáo Maronit, biểu tượng quan trọng của lịch sử hiện diện của Công giáo tại thủ đô Liban, tiếp đến là nhà thờ chính tòa Chúa Cứu Thế của Giáo hội Công giáo Melkite và nhiều nữ tu viện, kể cả tu viện ở trong khu vực nhà thương của các Nữ tu Mân côi và nhà mẹ của dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Tổ chức "Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ" cho biết tình trạng bấp bênh tại Liban càng gia tăng vì đại dịch Covid-19, tiếp theo cuộc khủng hoảng kinh tế với các món công nợ tăng dần và sự mất giá 80% của đồng tiền Liban so với Mỹ kim. Ông Thomas Heine-Geldern, Chủ tịch điều hành của tổ chức "Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ" cho biết: "Các tín hữu Kitô tại Liban hiện nay cảm thấy rất lẻ loi và nhiều người đang tính xuất cư như một giải pháp cho các vấn đề của họ. Thánh Gioan Phaolô II nói rằng Liban có một sứ mạng đặc biệt tại Trung Ðông, vì thế chúng tôi tiếp tục nâng đỡ các Kitô hữu tại nước này và không bỏ rơi họ trong khi đương đầu với những thách đố hiện nay".

(Vatican News 17-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page