Ðức Thánh cha ban phép Rửa tội

cho hai bé gái song sinh dính liền

 

Ðức Thánh cha ban phép Rửa tội cho hai bé gái song sinh dính liền.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-08-2020) - Chiều ngày 6 tháng 8 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã làm phép rửa tội cho bé gái song sinh dính liền ở đầu với nhau và được giải phẫu ngày 7 tháng 7 năm 2020 tại bệnh viện nhi đồng Chúa Hài Ðồng Giêsu.

Không có thông cáo nào của Tòa Thánh về biến cố này, nhưng bà Antoinette Montaigne, người Trung Phi, Cựu Bộ trưởng truyền thông, tiết lộ như trên trên Facebook của bà, và có đăng hình biến cố này. Hình chụp Ðức Thánh cha với mẹ của hai bé gái, cùng với hàng chục bác sĩ trong nguyện đường Nhà trọ thánh Marta.

Hai hài nhi song sinh người Trung Phi, Ervina và Prefina, chào đời ngày 29 tháng 6 năm 2018, có phía sau của sọ dính liền với nhau. Bà Mariella Enoc, Giám đốc Nhà thương Nhi Ðồng Chúa Hài Ðồng đã gặp bà mẹ và hai hài nhi, tại thủ đô Bangui sau khi sinh ra. Từ đó, bà thu xếp cuộc giải phẫu cho hai bé gái tại Bệnh viện ở Roma, qua các giai đoạn khác nhau để tách rời hai bé gái, với sự cộng tác của hàng chục bác sĩ. Cuộc giải phẫu cuối cùng kéo dài 18 tiếng đồng hồ.

Sau đó, bà mẹ bày tỏ ước muốn được Ðức Thánh cha rửa tội cho hai con của bà và ngài đã nhận lời, nhưng ngài muốn buổi lễ diễn ra trong bầu không khí gia đình, không có sự hiện diện của báo chí.

Dầu vậy, hôm 11 tháng 8 năm 2020, đài Vatican đã phổ biến lá thư của bà Hermine Nzotto, mẹ của hai bé gái, trong đó bà cám ơn Ðức Thánh cha, và gọi hai đứa con của bà là "những hài nhi được may mắn nhất thế giới". Bà nhắc lại thân phận mình là một thiếu nữ miền quê, sinh trong một làng cách thủ đô Bangui 100 cây số, thành phố nơi mà Ðức Thánh cha đã đến mở cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót, hồi năm 2015. "Cửa này đã đóng lại một năm sau đó, nhưng đã kiến tạo một cây cầu cho vĩnh cửu, nơi mà những người túng thiếu như con được bước qua...".

Trong thư, bà Hermine cũng nồng nhiệt cám ơn bà Giám đốc Marielle Enoc và các bác sĩ bệnh viện Chúa Hài Ðồng Giêsu, dưới sự hướng dẫn của giáo sư bác sĩ Carlo Efisio Marras, đã tách rời và hồi sinh hai con của bà như một phép lạ!

Sau cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô hồi tháng 11 năm 2015 tại Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, một nhà thương nhi đồng đã được thiết lập tại đây, với sự trợ giúp từ Italia và Vatican.

(KNA 10-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page