Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ

báo động: Ung thư tăng vọt tại Syria

 

Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ báo động: Ung thư tăng vọt tại Syria.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 19-07-2020) - Tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ báo động: số bệnh nhân ung thư tăng vọt tại Syria, trong khi quốc gia này bước vào năm thứ mười trong chiến tranh và tình trạng lầm than của đất nước này ngày càng gia tăng.

Trong bản tin được hãng thông tấn Công giáo Áo, truyền đi hôm 16 tháng 7 năm 2020, trích thuật thống kê của Liên Hiệp Quốc, 83% dân Syria đang sống dưới mức nghèo đói. Lương thực là điều mà nhiều người dân không kiếm được, vì tình trạng chiến tranh và các biện pháp cấm vận của quốc tế. Cũng vậy, về tiền thuê nhà và tiền thuốc men. Thật là thảm họa đối với những người bị bệnh kinh niên. Thêm vào đó, ngày càng có thêm các bệnh nhân bị ung thư.

Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cho biết, từ năm 2016 đến nay, giá thuốc men và insulin chữa tiểu đường ở Syria gia tăng gấp ba lần. Nhiều hãng dược phẩm cũng như nhiều tiệm thuốc tây ở Syria bị phá hủy, kể cả nhiều kho thuốc.

Tổ chức này đang hỗ trợ một nhóm thiện nguyện 16 người, do nữ tu Joseph-Marie, thuộc dòng Bác Ái Besancon làm trưởng toán, từ chín năm nay dấn thân săn sóc những người nghèo khổ ở thủ đô Damasco. Toán này tìm cách kiếm thuốc men để có thể giúp đỡ các bệnh nhân trong vòng ba, bốn tháng. Các nữ tu lo lắng vì số các bệnh nhận ung thư gia tăng nhiều nơi những người trẻ và có rất ít trợ giúp dành cho họ. Nhóm thiện nguyện cũng tìm cách giúp các gia đình nghèo trả tiền thuê nhà. Phần lớn đây là những gia đình tị nạn.

Một vấn đề khác nữa: nhiều gia đình Syria không thể gửi con cái đến các trường học nữa, vì không có tiền trả học phí và các chi phí khác, như xe bus, sách vở hoặc tiền photocopie. Ðể giúp các học sinh tránh tệ nạn này, tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ hỗ trợ 550 sinh viên, học sinh nam nữ tại các trường học và đại học ở Damasco.

(KAP 16-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page