Ðức Hồng y Thượng phụ Công giáo Canđê

phê bình quyết định của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

 

Ðức Hồng y Thượng phụ Công giáo Canđê phê bình quyết định của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Irak (RVA News 15-07-2020) - Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Canđê, bên Irak gọi việc làm của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan biến đền thờ Hagia Sophia ở Istanbul thành nơi phụng tự của Hồi giáo, từ ngày 24 tháng 7 năm 2020 là một quyết định "đau buồn" đối với tất cả các tín hữu Kitô chúng ta và toàn thế giới.

Ðức Hồng y Sako nói với hãng tin Asia News, hôm 13 tháng 7 năm 2020 rằng: "Trong thời kỳ đại dịch, thế giới đang cần tình liên đới nhân đạo để đối phó với coronavirus, chứ không cần thêm các cuộc xung đột và những căng thẳng trong một miền mỗi ngày có bao nhiêu người chết".

Ðức Hồng y Sako cũng nhận định rằng: "Quyết định của Ataturk, người lập nước Thổ Nhĩ Kỳ biến đền thờ Hagia Sophia thành một bảo tàng viện [năm 1934], là một quyết định can đảm thời ấy, vì sau cuộc diệt chủng Armeni, đó là một tín hiệu mạnh mẽ nhắm đến sự sống chung và bảo tồn gia sản chung của các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Nay thật là một điều trầm trọng khi tổng thống Erdogan của Thổ không để ý đến sự tôn trọng tình cảm của hai tỷ tín hữu Kitô trên thế giới, quên lãng những gì mà các Kitô hữu đã làm cho người Hồi giáo. Biến một thánh đường Kitô thành nơi cầu nguyện riêng của Hồi giáo thật là một hành vi trầm trọng".

Ðức Hồng y Thượng phụ Giáo hội Canđê nói thêm rằng: "Ðền thờ Hagia Sophia là một biểu tượng sự sống chung giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Ðó là lịch sử một thánh đường đã trở thành đền thờ Hồi giáo rồi thành một bảo tàng viện cho tất cả mọi người. Nay, quyết định của tổng thống Erdogan đi ngược với tinh thần bao dung giữa các tôn giáo, trong khi điều cấp thiết hiện nay là tìm kiếm đối thoại để phổ biến tinh thần bao dung và sống chung giữa các tín ngưỡng khác nhau".

Ðức Hồng y Sako cũng phê bình Tây phương chính trị và Kitô đã tỏ ra yếu nhược và không lên tiếng. Theo Ðức Hồng y, "một thái độ nhút nhát như thế đã tạo điều kiện cho các cuộc xung đột và bạo lực tại Irak, Siria, Liban và Yemen, nơi mà các lý tưởng hòa bình và công lý ngày càng trở nên xa vời.

(Asia News 13-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page