Ðức Hồng y George Pell

giảng tĩnh tâm cho các học sinh Công giáo

 

Ðức Hồng y George Pell giảng tĩnh tâm cho các học sinh Công giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Sydney (RVA News 18-06-2020) - Ðức Hồng y George Pell, nguyên Tổng giám mục Sydney, Australia, đã giảng tĩnh tâm trực tuyến, hôm 05 và 06 tháng 6 năm 2020 cho Hội các Học sinh Công giáo tại nước này, về kinh nghiệm vượt thắng đau khổ, và cho biết chính đức tin Kitô đã giúp ngài kiên trì vượt qua thời kỳ ở tù.

Ðức Hồng y George Pell năm nay 79 tuổi (1941), từng làm Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, từ năm 2014. Ngài bị cáo về nhiều tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, bị hai tòa án cấp dưới lên án 6 năm tù, nhưng sau 13 tháng trong tù, ngày 07 tháng 4 2020, tòa án tối cao ở thành phố Melbourne đã đồng thanh tuyên bố tha bổng Ðức Hồng y, vì không thấy tội trạng và phe truy tố không trưng dẫn được bằng chứng nào đáng tin.

Trong cuộc tĩnh tâm, Ðức Hồng y Pell đã đưa ra năm đề nghị cho những ai phải chịu những cơ cực về cảm xúc, kể cả tình trạng sầu muộn, mất mát, và đau khổ bản thân, đó là: tập luyện thể dục, tránh uống rượu nhiều, ăn uống lành mạnh và đều đặn, ngủ đủ một số giờ ban đêm, thức dậy cùng một giờ mỗi ngày.

Ðức Hồng y cho biết thói quen đều đặn đó, đặc biệt việc tập thể dục hằng ngày như thế, đã giúp ngài rất nhiều khi ở trong tù. Ngài nhắn nhủ các học sinh hãy sớm đón nhận và thực hành lời khuyên ấy, và đừng dời lại về sau này. Ðức Hồng y Pell nói: "Khi tạo nên những thói quen tốt như thế về tâm trí và tập luyện thể lý, ta được dẫn vào hướng đi tốt trong những thời kỳ căng thẳng đau khổ không thể tránh được". Ðức Hồng y cảnh giác rằng: "Nếu bạn đã sống cẩu thả, vô kỷ luật và ích kỷ suốt đời, thì bạn sẽ rất khó vượt lên trên những thách đố".

Trong sứ điệp Phục sinh năm 2020, Ðức Hồng y Pell viết: "Tôi vừa trải qua 13 tháng trong tù về một tội ác mà tôi không hề phạm, từ thất vọng này đến thất vọng khác. Tôi biết Chúa ở với tôi, nhưng tôi không biết Ngài định làm gì, mặc dù tôi ý thức rằng Ngài để tất cả chúng ta tự do. Nhưng với mỗi cú phải chịu, tôi biết mình có thể dâng đau khổ ấy cho Chúa, vì một mục đích tốt đẹp biến khối lượng đau khổ thành năng lực thiêng liêng... Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta và chúng ta có thể chuộc lại đau khổ của chúng ta, bằng cách hiệp với đau khổ của Chúa Giêsu để dâng cho Thiên Chúa".

(CNA 15-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page