Ðức Thánh cha chủ sự

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

 

Ðức Thánh cha chủ sự Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 31-05-2020) - Sáng Chúa nhật 31 tháng 5 năm 2020, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ðức Thánh cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ lúc 10 giờ, tại bàn thờ Ngai tòa trong Ðền thờ thánh Phêrô.

Tham dự thánh lễ Ðức Thánh cha cử hành tại bàn thờ Ngai tòa, phía đầu Ðền thờ thánh Phêrô từ dưới nhìn lên, chỉ có bảy Ðức Ông trong ban nghi lễ phụng vụ của Ðức Giáo hoàng, một số người giúp lễ, và khoảng 50 tín hữu, cùng với Ðức Hồng y Angelo Comastri, Giám quản Ðền thờ thánh Phêrô và vị đại biểu, là Ðức cha Lanzani. Ngoài ra cũng có ca đoàn Sistina của Tòa Thánh.

Thánh lễ được trực tiếp truyền đi qua các phương tiện truyền thông của Vatican và các đài truyền hình khác.

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha nhấn mạnh sức mạnh hiệp nhất của Chúa Thánh Thần, các tông đồ hiểu điều đó khi thấy tận mắt: tuy họ nói nhiều ngôn ngữ khác nhau trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, nhưng họ họp thành một dân tộc duy nhất, dân Thiên Chúa, được Thánh Thần hình thành, với những khác biệt của họ. Thánh Thần ban sự hòa hợp vì chính Ngài là sự hòa hợp.

Ðức Thánh cha cũng nhận xét rằng, được tràn đầy ơn Thánh Thần, các tông đồ loan báo không chút sợ hãi, không có chiến thuật được tính toán trước, nhưng Thánh Thần bảo đảm sự hiệp nhất cho người loan báo. Các tông đồ không được chuẩn bị, nhưng chỉ có một ước muốn linh hoạt họ, đó là cho đi điều họ đã lãnh nhận. Bí quyết sự hiệp nhất của các tông đồ, của dân Chúa, chính là bí quyết của Thánh Thần, Ngài là hồng ân, sống bằng cách hiến thân mình và qua cách thức đó, Chúa liên kết chúng ta với nhau, làm cho chúng ta được tham phần cùng một hồng ân.

Ba chướng ngại cản trở hiệp nhất

Ðức Thánh cha đặc biệt cảnh giác chống ba thái độ cản trở sự hiệp nhất, ba kẻ thù của hồng ân luôn rình rập ở cửa tâm hồn, đó là thái độ tự yêu mình (narcisismo), thái độ coi mình là nạn nhân (vittimismo) và sau cùng là thái độ bi quan (pessimismo):

- Thái độ tự yêu mình làm cho ta tôn thờ chính mình, chỉ hài lòng về những thành đạt và lợi lộc của mình. Người có thái độ này nghĩ rằng "cuộc sống chỉ đẹp nếu tôi được lợi trong đó", và họ nói: "Tại sao tôi phải hiến thân cho người khác?" Trong đại dịch hiện nay, thái độ tự yêu mình gây thiệt hại, nó làm cho người ta co cụm vào những nhu cầu mình, dửng dưng đối với những nhu cầu của tha nhân, không nhìn nhận sự mong manh, sai lỗi của mình.

- Kẻ thù thứ hai là thái độ duy nạn nhân, hằng ngày than trách người khác: "Chẳng ai hiểu tôi, không ai giúp đỡ tôi, chẳng ai thương tôi, tất cả đều giận dữ, chống lại tôi! Tâm hồn họ khép kín và tự hỏi: "Tại sao những người khác không hiến thân cho tôi?" Trong thảm trạng hiện nay, thái độ như thế thật là xấu! Than trách rằng không ai hiểu chúng ta và cảm thấy điều chúng ta cảm nhận.

- Sau cùng là thái độ bi quan: họ than thở mỗi ngày, chẳng có gì là ổn, xã hội, chính trị, Giáo hội. Người bi quan bất mãn với thế giới, nhưng tiếp tục bất động, không làm gì, và nghĩ rằng: "Hiến thân có ích gì đâu".

Ðức Thánh cha cảnh giác rằng: "Giờ đây, trong nỗ lực lớn bắt đầu lại, thái độ bi quan thật là tai hại, nhìn mọi sự đều đen tối, lập đi lập lại chẳng có gì sẽ trở lại như trước đây. Nghĩ như thế thì chắc chắn niềm hy vọng sẽ không trở lại... Vì thế, chúng ta cần Chúa Thánh Linh, hồng ân của Thiên Chúa, Ðấng chữa lành chúng ta khỏi thái độ yêu mình, thái độ chỉ coi mình là nạn nhân và thái độ bi quan."

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: "Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần, là ký ức của Thiên Chúa, khơi dậy trong chúng ta ký ức về hồng ân đã nhận lãnh. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự tê liệt vì ích kỷ và khơi lên trong chúng ta ước muốn phục vụ, làm điều thiện. Vì tệ hại hơn cuộc khủng hoảng hiện nay chỉ có thảm trạng làm uổng phí nó, khép kín trong chính mình. Lạy Chúa Thánh Linh, xin hãy đến: Chúa là sự hòa hợp, xin biến chúng con thành những người xây dựng hiệp nhất; Chúa luôn ban hồng ân, xin ban cho chúng con can đảm ra khỏi chính mình, yêu thương nhau và giúp đỡ nhau, để trở thành một gia đình duy nhất. Amen."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page