Tinh thần liên đới và lòng biết ơn

của người dân Ðài Loan trong đại dịch

 

Tinh thần liên đới và lòng biết ơn của người dân Ðài Loan trong đại dịch.

Ngọc Yến


Cha Raphael Lin Zhi-ding, linh mục tuyên úy "Ðại học Công giáo Phụ Nhân" ở Ðài Bắc.


Taipei (Vatican News 18-05-2020) - Ðại dịch Covid-19 là một cơ hội để người dân Ðài Loan thể hiện tình liên đới nhiều hơn. Ðài Loan vốn đã là một dân tộc cởi mở, quảng đại và liên đới thì đây là dịp để họ thể hiện đặc tính này cách rõ ràng hơn.

Trên đây là những lời khẳng định của cha Raphael Lin Zhiding, linh mục tuyên úy "Ðại học Công giáo Phụ Nhân" ở Ðài Bắc, một trường đại học hiện có hơn 27 ngàn sinh viên theo học, nhưng đa số không phải là người Công giáo.

Cha Raphael cho biết, một nhà truyền giáo người Ý đang phục vụ tại Ðài Loan, cha Giuseppe Didone dòng Camillô đã gửi lời kêu gọi, với lời nhắc nhớ các tín hữu ý thức rằng trong nhiều thập kỷ, khi đời sống người dân còn rất nghèo thì các linh mục Ý đã giúp đỡ Ðài Loan. Và thế là một chiến dịch tình liên đới dành cho quốc gia Ý đã được phát động, như một cử chỉ của lòng biết ơn đối với những gì các tu sĩ Camillô đã làm cho Ðài Loan trong 60 năm hiện diện. Thực tế, sau chiến tranh Thế chiến II, các tu sĩ chuyên phục vụ bệnh viện đã đóng góp xây dựng các bệnh viện và phòng khám ở quận Yilan. Bây giờ người dân ở Yilan, đông Ðài Loan đã quyên góp cho Bệnh viện Loudong Ðức Maria hơn 4.8 triệu euro.

Ðài Loan còn tặng 480 ngàn khẩu trang cho Vatican và Hội đồng Giám mục Ý. Ðây là kết quả đóng góp của các tổ chức và cá nhân. Ngoài ra người dân còn tích cực tham gia đóng góp thực phẩm và đồ dùng bảo hộ cho các nhân viên và các tổ chức tôn giáo, những người đang trực tiếp ngày đêm chăm sóc các bệnh nhân.

Cha Raphael lưu ý rằng chiều kích tâm linh rất quan trọng ở Ðài Loan, trong số khoảng 23 triệu dân, người Kitô hữu chiếm 3.9% dân số, so với đa số Phật giáo (35%) và Ðạo giáo (33%). Trong cuộc khủng hoảng này, các cộng đoàn tôn giáo luôn thể hiện sự giúp đỡ và hiệp nhất. Các cộng đoàn đức tin phát triển các mối quan hệ tốt đẹp, trong tinh thần chung là lòng trắc ẩn và thương xót đối với những người gặp khó khăn.

Về đời sống của Giáo hội nhỏ ở Ðài Loan, khoảng 1% dân số, cha tuyên úy nhận xét: "Các hoạt động mục vụ đã phải dừng lại một thời gian, nhưng từ Chúa nhật 10 tháng 5 năm 2020, chúng tôi đã được phép cử hànhThánh lễ và các nghi thức phụng vụ với giáo dân. Trong thời điểm khó khăn này, chưa bao giờ các tín hữu mất hy vọng, đức tin, bác ái". (Fides 16/5/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page