Bình an của Chúa mở ra với người khác

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô: Bình an của Chúa mở ra với người khác.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 12-05-2020) - Sáng thứ Ba 12 tháng 5 năm 2020 là Ngày Y tá Thế giới, Ðức Thánh Cha dâng Thánh lễ và mời mọi người cầu nguyện cho các y tá đang dấn thân chăm sóc sức khỏe cho mọi người, đặc biệt trong thời điểm đại dịch này.

Ðức Thánh Cha đã bắt đầu Thánh lễ với những lời sau: "Hôm nay, là Ngày Y tá Thế giới. Chúng ta cầu nguyện cho những ai đang hoạt động trong lãnh vực này. Công việc này không chỉ là một nghề, mà còn là một ơn gọi, một sự cống hiến. Xin Chúa chúc lành cho các y tá. Trong thời điểm đại dịch này họ là những mẫu gương dũng cảm và một số người đã hy sinh mạng sống. Chúng ta cùng cầu nguyện cho họ".

Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha tập trung vào Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 14, 27-31), đặc biệt lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian".

Ðức Thánh Cha giải thích: "Trước khi ra đi Chúa trao ban hồng ân bình an. Ðây không phải là bình an mang tính phổ quát, chung chung; một bình an không có chiến tranh như chúng ta vẫn ước mong, mà là bình an trong tâm hồn. Chúa ban bình an không như bình an của thế gian. Có hai loại bình an khác nhau".

Bình an của thế gian

"Thế gian cho anh chị em một thứ bình an bên trong như một một sự chiếm hữu, làm cho anh chị em tách mình khỏi người khác, và anh chị em khép mình trong thứ bình an này. Ðây là một sự bình an cho chính mình, làm cho anh chị em yên tĩnh, thanh thản và hạnh phúc; nhưng nó khiến cho anh chị em ngủ yên và gây mê anh chị em. Bình an này có một chút ích kỷ, một bình an phải trả giá đắt bởi vì người ta phải liên tục thay đổi công cụ của bình an, anh chị em phải luôn tìm phương tiện để có được nó. Bình an này cằn cỗi và tạm thời".

Ðức Thánh Cha đưa một ví dụ mô tả bình an của thế gian. Ðó là câu chuyện về người phú hộ tích trữ của cải vào kho và tin rằng ông sẽ hạnh phúc và có thể nghỉ ngơi; nhưng rồi, ông đã chết trong đêm đó.

Bình an của Chúa

"Bình an của Chúa làm cho anh chị em luôn chuyển động, không cô lập, làm cho anh chị em đi đến với người khác. Bình an của Chúa là nhưng không, một hồng ân, đem lại hoa trái, đưa anh chị em tiến bước. Bình an của Chúa mở ra, hướng về Thiên đàng cho chính mình và cho người khác".

Tới đây, Ðức Thánh Cha nhắc mọi người tự xét mình về thứ bình an mà mỗi người đang tìm kiếm: "Tôi tìm bình an ở đâu? Trong sự an lạc, sung túc, trong những gì tôi có được hoặc tôi tìm bình an trong hồng ân của Chúa. Tôi phải trả giá cho bình an hay tôi nhận được cách nhưng không từ Chúa? Nếu tôi nổi giận khi tôi bị thiếu một điều gì đó, đây là một bằng chứng cho thấy tôi không có bình an của Chúa. Tôi có muốn đem bình an đến cho người khác không? Nếu tôi muốn, đó là bình an của Chúa. Nếu ngay cả những thời khắc khó khăn tôi vẫn bình an, đó là bình an của Chúa, bình an tràn đầy hy vọng và hướng về trời cao. Bình an của Chúa là bình an cho hiện tại và cả tương lai, không ru ngủ, không gây mê".

Ðức Thánh Cha kết thúc bài giảng với lời cầu nguyện: "Xin Chúa ban cho chúng ta sự bình an tràn đầy hy vọng, đem lại hoa trái, hướng về người khác và luôn hướng về bình an cùng đích của thiên đường".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page