Ðức Thánh cha mời gọi cầu nguyện

cho những người chết vì coronavirus

 

Ðức Thánh cha mời gọi cầu nguyện cho những người chết vì coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 05-05-2020) - Trong thánh lễ trực tuyến, sáng ngày 05 tháng 5 năm 2020 tại nhà nguyện thánh Marta, Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi tín hữu cầu nguyện cho những người chết vì coronavirus. Và trong bài giảng, Ðức Thánh cha cảnh giác chống lại những thái độ cản trở tín hữu đến cùng Chúa Giêsu.

Ðầu thánh lễ, Ðức Thánh cha nói: "Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã chết vì đại dịch. Họ chết trong cô độc, không có sự âu yếm của những người thân yêu và cũng chẳng có lễ an táng. Xin Chúa đón nhận họ vào nơi vinh quang của Ngài."

Bài giảng

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha chủ giải bài Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 10,22-30), kể lại người Do thái xin Chúa Giêsu nói rõ Ngài có phải là Ðức Kitô hay không. Chúa đáp: "Tôi đã nói với các ông, nhưng các ông không tin; những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, làm chứng về tôi. Nhưng các ông không tin và các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi..."

Ðức Thánh cha nhận xét rằng có những thái độ, những điều không để chúng ta tiến bước trong việc nhận biết Chúa Giêsu. Trước tiên là giàu sang cầm tù chúng ta. Chúa Giêsu nghiêm khắc đối với của cải giàu sang: đó là một cản trở bước tiến của chúng ta. Không rơi vào thái độ duy nghèo khó, chúng ta không được trở nên nô lệ cho giàu sang.

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Có một cản trở khác là tâm hồn chai cứng, sự cứng nhắc trong việc giải thích luật không phải là sự trung thành: lòng trung thành là một hồng ân, còn sự cứng nhắc là một thứ an ninh cho chính mình. Sự cứng nhắc làm cho chúng ta xa lìa sự khôn ngoan và vẻ đẹp của Chúa Giêsu. Nó tước bỏ tự do của chúng ta, và bao nhiêu mục tử làm cho thái độ cứng nhắc như thế tăng trưởng nơi các tín hữu.

Cản trở thứ ba không để chúng ta tiến đến sự nhìn nhận Chúa, là sự lười biếng, sự mệt mỏi làm cho chúng ta không còn ý chí tiến bước, khiến cho chúng ta trở nên nguội lạnh.

Rồi có thái độ duy giáo sĩ, giáo sĩ trị, đặt mình vào chỗ của Chúa Giêsu: sự việc là như thế, nếu bạn không làm như thế, thì không thể vào được; đó là một thứ bệnh xấu xa, tước bỏ tự do của các tín hữu và ngăn cản không để cho họ đến cùng Chúa Giêsu.

Ngoài ra, có tinh thần thế tục: chúng ta nghĩ đến việc cử hành một vài bí tích và không hiểu rõ ơn thánh, không hiểu sự hiện diện của Chúa Giêsu. Khi thiếu tự do, thì không thể theo Chúa Giêsu. Nhiều khi người ta trượt ngã trên con đường tự do, nhưng tệ hơn nữa, là có những thái độ cản trở chúng ta tiến đến cùng Chúa Giêsu và không trở nên con chiên trong đoàn chiên của Chúa..."

(Vatican News 5-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page