Ðức Thánh cha mời gọi

cầu nguyện cho các gia đình được bình an

 

Ðức Thánh cha mời gọi cầu nguyện cho các gia đình được bình an.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 04-05-2020) - Trong thánh lễ trực tuyến, sáng ngày 04 tháng 5 năm 2020, tại nhà nguyện thánh Marta, Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi tín hữu cầu nguyện cho các gia đình được an bình, vượt thắng những căng thẳng khó khăn trong thời kỳ đại dịch hiện nay. Và trong bài giảng, Ðức Thánh cha nhắc nhở rằng Chúa muốn có sự hiệp nhất trong Giáo hội, vì thế chúng ta phải vượt thắng cám dỗ chia rẽ.

Trong lời mở đầu thánh lễ, Ðức Thánh cha nói: "Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình: trong thời kỳ bị cách ly này, gia đình bị khép kín trong nhà, tìm cách làm bao nhiêu điều mới mẻ, bao nhiêu sáng kiến với các trẻ em, với tất cả mọi người, để tiếp tục tiến bước. Nhưng cũng có vấn đề khác, bao nhiêu lần xảy ra những bạo hành trong gia đình. Chúng ta hãy cầu cho các gia đình, để họ tiếp tục sống an vui với những sáng kiến và kiên nhẫn, trong thời kỳ bị cách ly này".

Bài giảng thánh lễ

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha diễn giải đoạn sách Tông đồ Công vụ (Cv 11,1-18), kể lại sự tích thánh Phêrô bị các anh em khác, còn gắn bó với luật Môsê, trách cứ vì đã ăn uống trong một nhà người ngoại giáo. Thánh nhân kể lại sự việc Thánh Linh ngự xuống trên những người ngoại ấy. Thánh Phêrô ăn uống với dân ngoại, vì Chúa Thánh Linh hướng dẫn làm như vậy. Nhưng trong Giáo hội có những người luôn có cảm tưởng mình là người công chính và coi người khác là người tội lỗi. Ðó là một căn bệnh của Giáo hội, nảy sinh từ những ý thức hệ. Ðó là lối tư duy trần tục khiến người ta giải thích luật theo chiều hướng đó. Ðó là những ý tưởng tạo nên chia rẽ, đến độ chia rẽ trở thành điều quan trọng hơn là hiệp nhất. Chúa muốn sự hiệp nhất.

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Trong Tin mừng của thánh lễ hôm nay (Ga 10,11-18), Chúa Giêsu khẳng định rằng Ngài vẫn còn những chiên khác không thuộc đoàn này và Ngài cũng phải hướng dẫn chúng. Chúng sẽ nghe tiếng Ngài và sẽ trở thành một đoàn chiên duy nhất, một chủ chiên duy nhất. Chúa nói Ngài là mục tử của tất cả: lớn cũng như nhỏ, giàu cũng như nghèo, tốt cũng như xấu. Ngài đã đến cho tất cả và chết cho tất cả mọi người, cho cả những người không tin nơi Ngài hoặc thuộc các tôn giáo khác: Ngài đến cho tất cả mọi người. Chúng ta chỉ có một Ðấng Cứu Chuộc duy nhất. Trái lại, cám dỗ là nói tôi thuộc phe này hoặc thuộc phe khác. Những khác biệt là điều hợp pháp trong Giáo hội, nhưng phải giữ sự hiệp nhất của Giáo hội. Tất cả chúng ta có một mục tử duy nhất là Chúa Giêsu."

Và Ðức Thánh cha nguyện xin Chúa giải thoát các tín hữu khỏi tâm lý chia rẽ và làm cho mọi người thấy tất cả đều là anh chị em với nhau trong Chúa Giêsu.

(Vatican News 4-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page