Ðức Thánh Cha chúc lành cho Paraguay

trong dịp quốc gia được thánh hiến

cho Ðức Trinh Nữ Caacupé

 

Ðức Thánh Cha chúc lành cho Paraguay trong dịp quốc gia được thánh hiến cho Ðức Trinh Nữ Caacupé.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 4-05-2020) - Nhân dịp Paraguay được thánh hiến cho Ðức Trinh Nữ Caacupé, Ðức Thánh Cha gửi một sứ điệp ngắn cho người dân và Giáo hội Paraguay. Trong sứ điệp, Ðức Thánh Cha đánh giá cao lòng sùng kính Ðức Maria của các tín hữu trong giai đoạn khó khăn tại Paraguay và ở các nơi khác trên thế giới.

Ðại diện Ðức Thánh Cha, Ðức Tổng giám mục Edgar Pena Parra, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh gửi Sứ điệp đến Hội đồng Giám mục Paraguay. Ðức Thánh Cha đánh giá cao sáng kiến thánh hiến này và đồng thời chúc lành cho tất cả các tín hữu và xin mọi người cầu nguyện cho ngài. Ðồng thời, Ðức Thánh Cha cầu khẩn Ðức Mẹ Caacupé bảo vệ cho toàn thể quốc gia.

Theo thông tin từ trang web của Hội đồng Giám mục Paraquay, sứ điệp được gửi đến Ðức cha Adalberto Martínez Flores, chủ tịch Hội đồng Giám mục Paraguay và được công bố vào ngày 01 tháng 5 năm 2020.

Nghi lễ thánh hiến được cử hành vào lúc 17 giờ ngày 03 tháng 4 năm 2020 và được bắt đầu với tiếng chuông của tất cả các nhà thờ đồng thanh vang lên. Tiếp theo là phần cầu nguyện với kinh Mân Côi do Ðức cha Ricardo Valenzuela Rios, Giám mục Caacupé chủ sự. Qua truyền hình trực tiếp mọi thành phần dân Chúa Paraguay hiệp thông với Ðức cha.

Cũng nên nhắc lại vào ngày 11 tháng 7 năm 2015, trong chuyến viếng thăm đất nước, Ðức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ tại Quảng trường trước Ðền thánh Ðức Mẹ Caacupé. Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha nói: "Ðược ở đây với anh chị em, làm cho tôi cảm thấy như ở nhà, ở dưới chân Mẹ chúng ta, Ðức Trinh Nữ hay làm phép lạ của Caacupé. Trong mọi đền thánh, chúng ta, các con cái gặp gỡ Mẹ mình, và điều này nhắc nhở rằng chúng ta là anh chị em với nhau. Các đền thánh là những nơi lễ hội, gặp gỡ, nơi của tình gia đình. Chúng ta đến để nói lên những điều chúng ta cần. Chúng ta đến để tạ ơn, để xin tha thứ, và để làm lại từ đầu. Biết bao nhiêu phép rửa, bao nhiêu ơn gọi linh mục tu sĩ, các dấn thân và các cuộc hôn phối, đã được nảy sinh dưới chân Mẹ chúng ta! Biết bao nhiêu dòng nước mắt khi phải từ giã! Chúng ta đến đây mang theo cuộc đời của chính mình, bởi ở đây là chúng ta đang ở nhà, và thật tuyệt khi biết có người đang chờ đợi chúng ta.

Vào tháng 11 năm 2017, trong vườn Vatican một bức tranh khảm Ðức Trinh Nữ Caacupé đã được trưng bày. (CSR_3223_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page