Ðức Hồng y Giáo chủ Công giáo Hòa Lan

phê bình tòa án tối cao

 

Ðức Hồng y Giáo chủ Công giáo Hòa Lan phê bình tòa án tối cao.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Utrecht (RVA News 24-04-2020) - Ðức Hồng y Willem Jocobus Eijk, Tổng giám mục giáo phận Utrecht, Giáo chủ Công giáo Hòa Lan, phê bình phán quyết không rõ ràng của tòa án tối cao tại nước này, cho phép các bác sĩ tích cực trợ tử.

Tuyên bố với hãng tin Công giáo Ðức KNA, hôm 23 tháng 4 năm 2020, Ðức Hồng y Eijk nói rằng: "Thay vì đề ra những tiêu chuẩn rõ ràng giúp các bác sĩ giải thích chúc thư của bệnh nhân xin trợ tử, khi họ bị mất trí ở mức độ cao, tòa án tối cao lại để cho bác sĩ tùy ý giải thích chúc thư của bệnh nhân, và điều này càng làm cho bác sĩ ở trong tình trạng không chắc chắn. Các bác sĩ có thể bị kiện ra tòa đến mức độ nào, khi họ bị coi là giải thích sai chúc thư sinh học của bệnh nhân?... Ai coi sự sống con người như một giá trị phổ quát và xác tín mình không thể tích cực kết liễu mạng sống của bệnh nhân, theo lời yêu cầu của họ, thì sẽ không bao giờ muốn thi hành công việc đó".

Tại Hòa Lan, từ 2017 đến 2018, con số các vụ tích cực làm cho chết êm dịu, hay trợ tử giảm 7%, vì nhiều bác sĩ bị kiện ra tòa trong thời kỳ ấy. Từ 2018 đến 2019, các vụ tích cực làm cho chết êm dịu lại gia tăng 13%, và lên tới 2,655 vụ. Ðức Hồng y Eijk dự đoán rằng nay với phán quyết của tòa án tối cao Hòa Lan, con số các vụ tích cực giúp kết liễu sinh mạng của các bệnh nhân bị tâm thần tới mức cao độ, sẽ không giảm sút.

Hôm 22 tháng 4 năm 2020, tòa án tối cao ở thành phố La Haye, Hòa Lan phán quyết rằng được phép giúp kết liễu mạng sống bệnh nhân bị điên nặng, với điều kiện bệnh nhân đã để lại chúc thư sinh học về vấn đề này. Và với phán quyết đó, tòa án tha bổng một nữ bác sĩ bị cáo là đã giết một phụ nữ bị mất trí, 74 tuổi, hồi năm 2016. Bác sĩ đó bị tố ra tòa và tòa tha bổng. Ủy viên công tố đã kháng án lên tòa tối cao và tòa đã ban hành phán quyết tha bổng như vừa nói.

Hòa Lan ban hành luật cho trợ tử tích cực hồi năm 2002, khi một bệnh nhân không có hy vọng được chữa lành, đau đớn không thể chịu nổi và nhiều lần bày tỏ mong ước được chết.

(KNA 23-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page