Các giám mục Nam Sudan

kêu gọi coi hòa giải là ưu tiên của đất nước

 

Các giám mục Nam Sudan kêu gọi coi hòa giải là ưu tiên của đất nước.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Nam Sudan (RVA News 23-04-2020) - Trong sứ điệp Phục sinh, công bố ngày 18 tháng 4 năm 2020, các giám mục Nam Sudan kêu gọi chính quyền và nhân dân, hãy coi hòa bình và hòa giải là ưu tiên của đất nước trong tình trạng quốc gia này vẫn còn bấp bênh.

Sau nhiều năm trời nội chiến và nhiều tháng chậm trễ, sau khi ký hiệp định hồi năm 2018, chính phủ lâm thời đoàn kết quốc gia Nam Sudan được thành lập hồi giữa tháng Ba vừa qua. Tổng thống Salva Kiir tiếp tục làm nguyên thủ quốc gia và có năm phó tổng thống, đứng đầu là ông Riek Machar, lãnh tụ của phe phiến quân lớn nhất. Một hội đồng nội các gồm 35 bộ trưởng, trong đó có 20 người được chọn từ phe của tổng thống Salva Kiir.

Tình trạng đất nước Nam Sudan vẫn còn bấp bênh với bao nhiêu vấn đề cần giải quyết, như tình trạng một triệu 500 người tản cư nội địa, trong đó có gần 200,000 người sống trong các trại do Liên Hiệp Quốc quản lý. Ngoài ra, có việc hội nhập hàng chục ngàn cựu chiến binh thuộc các lực lượng phiến quân vào quân đội quốc gia. Cấp thiết hơn nữa có một kẻ thù lớn đang đe đọa đó là coronavirus.

Trong sứ điệp, Ðức cha Hiiboro Kussala, Giám mục giáo phận Tombura-Yambio, khẳng định rằng: "Hòa bình phải là một ưu tiên của đất nước. Chúng ta không thể cho phép những cuộc xung đột mới xảy ra. Các vị lãnh đạo chính trị Nam Sudan cần mau lẹ đối thoại với nhau để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, để mang lại cho Nam Sudan và nhân dân nước này một nền hòa bình đích thực, giúp những người tị nạn, các phụ nữ và trẻ em trở lại gia cư của họ.

Về phần Ðức cha Stephen Ameyu Martin Mulla, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Juba, trong sứ điệp Phục sinh, ngài nhấn mạnh sự hòa giải giữa bao nhiêu năm xung đột và nói rằng: "Bao gia đình bị phá tán, các cộng đoàn bộ tộc bị tan rã, các công dân bị phân tán từng nhóm nhỏ. Hòa giải là câu trả lời duy nhất trong sự rạn nứt và đổ vỡ hiện nay, vì nó là một hồng ân của Thiên Chúa, Ðấng cứu vớt nhân loại. Ðể được sự hòa giải ấy, cần có sự hoán cải nội tâm chân thành".

Ðức Tổng giám mục Martin Mulla cũng nhận xét rằng "sau hai cuộc nội chiến tàn bạo, với những hành vi tàn khốc, các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại và những vụ hãm hiếp, nhân dân Nam Sudan đang còn bị chấn thương về thể lý, tâm lý và tinh thần. Vì thế, chính phủ và tất cả các Giáo hội phải khởi sự tiến trình chữa lành quốc gia".

Và Ðức Tổng giám mục giáo phận thủ đô Juba kết luận rằng: "Tôi nồng nhiệt kêu gọi nhân dân Nam Sudan hãy học cách tha thứ và hòa giải, như các vị anh hùng trong quá khứ đã làm, những người con của Phi châu, như ông Nelson Mandela".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page