Ðức Thánh cha chủ sự Lễ Vọng Phục sinh

 

Ðức Thánh cha chủ sự Lễ Vọng Phục sinh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-04-2020) - Lúc 9 giờ tối, thứ Bảy Tuần thánh, 11 tháng 4 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự Lễ Vọng Phục sinh trong Ðền thờ thánh Phêrô. Trong bài giảng thánh lễ, ngài mời gọi các tín hữu trở thành những sứ giả hy vọng, loan báo Tin mừng sự sống và hy vọng tại những nơi chết chóc.

Như những ngày trước đây, vì đại dịch Covid-19, Ðền thờ trống trơn, không có giáo dân tham dự, ngoài khoảng 30 người có nhiệm vụ trong thánh lễ, như các Ðức ông phụ giúp Ðức Thánh cha, ban giúp lễ, ca đoàn thu hẹp và những người đọc sách thánh...

Lễ Vọng Phục sinh bắt đầu với nghi thức làm phép lửa ở phía sau bàn thờ Tuyên xưng Ðức tin, trên mộ thánh Phêrô, và từ đây có cuộc rước tiến qua gần bàn thờ thánh Giuse, đến bàn thờ Ngai tòa, nơi Ðức Thánh cha chủ sự thánh lễ.

Không có cây nến Phục sinh và cũng không có cây nến nào được phân phát cho những người tham dự. Trái lại, Ðền thờ thánh Phêrô được bật đèn sáng từ từ cho đến lúc tột đỉnh là kinh Vinh Danh. Khi ấy các chuông của Ðền thờ được đánh lên.

Bài giảng

Trong bài giảng cuối phần phụng vụ Lời Chúa, gồm năm bài đọc, Ðức Thánh cha diễn giải bài Tin mừng theo thánh Matthêu, thuật lại việc bà Maria Magdala và một bà Maria khác đến viếng mộ Chúa Giêsu và tại đây, thiên thần hiện ra loan báo cho các bà: Chúa không còn ở trong mộ nữa, "Ngài đã sống lại", và bảo các bà đi báo tin cho các môn đệ: Chúa sẽ đi trước họ đến Galilea. Ðức Thánh cha nhấn mạnh sứ điệp hy vọng từ những biến cố đó và mời gọi các tín hữu hãy tiếp tục sứ mạng mang lại sự sống vào những "miền Galilea" trong thế giới ngày nay.

Ðức Thánh cha nói: "Mồ chôn là nơi mà người ta chỉ vào đó chứ không đi ra. Nhưng, Chúa Giêsu đã ra khỏi mộ vì chúng ta, Chúa đã phục sinh cho chúng ta, để mang sự sống vào nơi trước kia có chết chóc, để khởi sự một lịch sử mới tại nơi trước kia có tảng đá chặn lên trên. Chúa là Ðấng đã lật qua tảng đá chặn lối vào mộ, Ngài có thể bứng đi những tảng đá chặn kín tâm hồn. Vì thế, chúng ta đừng chiều theo thái độ cam chịu, đừng đặt một tảng đá chặn trên hy vọng. Chúng ta có thể và phải hy vọng, vì Thiên Chúa là Ðấng trung tín. Chúa không để chúng ta lẻ loi. Ngài đã viếng thăm chúng ta: Ngài đã đến trong mọi hoàn cảnh của chúng ta, trong đau thương, lo âu và chết chóc. Ánh sáng của Chúa đã soi sáng bóng đen của huyệt mộ: ngày hôm nay, ánh sáng ấy muốn đi tới mọi ngõ ngách đen tối nhất của cuộc sống. Hỡi anh chị em, cho dù anh chị em đã chôn niềm hy vọng trong tâm hồn, anh chị em đừng đầu hàng: Thiên Chúa vẫn lớn hơn. Bóng đen và chết chóc không có tiếng nói cuối cùng. Hãy can đảm lên, với Thiên Chúa không có gì bị mất mát!"

Ðến miền Galilea

Ðức Thánh cha nhắc đến lời thiên thần loan báo Chúa Phục sinh sẽ đi trước và gặp lại các môn đệ ở miền Galilea. Ðối với các môn đệ, đây là nơi họ đã gặp Chúa lần đầu tiên và được Chúa kêu gọi. "Trở lại miền Galilea, là nhớ lại mình đã được Chúa yêu thương và kêu gọi... Nhưng hơn nữa, Galilea cũng là miền xa nhất, từ nơi các môn đệ ở bấy giờ là Jerusalem. Không những xa về địa lý, nhưng còn là nơi xa nhất đối với sự thánh thiêng của Thành Thánh. Ðó là miền có các sắc dân khác nhau, theo các tôn giáo khác nhau, "Galilea của dân ngoại" (Mt 4,15).

Chúa Giêsu sai các môn đệ, gửi họ đến đó, điều này có nghĩa là việc loan báo hy vọng không được đóng khung trong các khu vực thành của chúng ta, nhưng phải được mang đến cho tất cả mọi người. Vì tất cả mọi người đang cần được khích lệ, và nếu chúng ta, - những người đã đụng chạm đến "Lời sự sống" (1 Ga 1,1),- không làm như vậy, thì ai sẽ làm? Thật là điều đẹp đẽ dường nào những Kitô an ủi, mang đỡ gánh nặng cho người khác, khuyến khích: họ là những người loan báo sự sống trong thời đại chết chóc!"

Và Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Trong mỗi miền Galilea, trong mỗi miền của nhân loại mà chúng ta là thành phần, - vì tất cả chúng ta là anh chị em với nhau, - chúng ta hãy mang đến bài ca sự sống! Hãy làm im những tiếng kêu chết chóc, chấm dứt chiến tranh! Hãy ngưng chế tạo và buôn bán võ khí, vì chúng ta cần cơm bánh chứ không cần súng đạn. Hãy ngưng các vụ phá thai, sát hại sinh mạng vô tội. Những ai có của cải hãy mở tâm hồn, để làm đầy đôi tay của những người thiếu thốn những sự cần thiết".

Trong thánh lễ không có nghi thức ban phép rửa tội cho các dự tòng như mọi năm, những chỉ có nghi thức lập lại những lời hứa khi chịu phép rửa tội.

Trong phần các lời nguyện phổ quát, theo lời xướng của thày Phó tế, cộng đoàn đã cầu nguyện cho Giáo hội, các giám mục, các chính quyền, cầu xin Chúa chiến thắng tai ương đang đè trên nhân loại, cho tất cả những người được rửa tội và cho tất cả các gia đình.

(Sala Stampa 11-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page