Ðức Thánh cha cử hành thánh lễ

Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể

 

Ðức Thánh cha cử hành thánh lễ Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-04-2020) - Lúc 6 giờ chiều, thứ Năm Tuần thánh 9 tháng 4 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã cử hành lễ Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể và chức linh mục. Ngài đặc biệt ca ngợi các linh mục tận tụy phục vụ đến độ hiến mạng sống của mình.

Ðây là lần đầu tiên Ðức Thánh cha Phanxicô cử hành thánh lễ chiều thứ Năm Tuần thánh tại đền thờ thánh Phêrô. Những năm trước đây, ngài chỉ cử hành thánh lễ làm phép dầu sáng thứ Năm Tuần thánh tại Ðền thờ này và ban chiều ngài đến làm lễ với nghi thức rửa chân tại các nhà tù, trung tâm khuyết tật hoặc tị nạn.

Giống như Chúa nhật Lễ lá vừa qua (05 tháng 4 năm 2020), Ðức Thánh cha không cử hành thánh lễ tại Bàn thờ chính, gọi là Bàn thờ tuyên xưng đức tin, ngay trên mộ thánh Phêrô, nhưng tại bàn thờ Ngai tòa ở cuối Ðền thờ từ dưới nhìn lên, trong Ðền thờ thánh Phêrô.

Hiện diện trong thánh lễ có khoảng 30 người, trong đó có Ðức Hồng y Angelo Comastri, Giám quản Ðền thờ thánh Phêrô, và vị phụ tá là Ðức cha Vittorio Lanzani, Ðức ông Guido Marini, Trưởng ban phụng vụ và năm Ðức ông khác trong Ban nghi lễ phụng vụ của Ðức Thánh cha, một phó tế, vài thầy giúp lễ, độc viên, sáu người trong ca đoàn, một vài nữ tu và các nhân viên thu hình.

Thánh lễ được trực tiếp truyền đi qua các phương tiện truyền thông của Vatican và đài truyền hình TV200 của Hội đồng Giám mục Italia, đài truyền hình Kto của Công giáo Pháp và một số đài địa phương khác.

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng ứng khẩu, Ðức Thánh cha nói: "Hôm nay tôi muốn gần gũi tất cả các linh mục, từ người mới chịu chức đến Giáo hoàng. Tất cả chúng ta đều là linh mục. Tất cả được Chúa xức dầu để cử hành thánh lễ, để phục vụ."

"Hôm nay không có lễ làm phép Dầu thánh. Tôi hy vọng chúng ta có thể cử hành thánh lễ này trước lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, nếu không chúng ta phải dời lại năm tới. Nhưng tôi không thể bỏ qua thánh lễ này mà không nhắc đến các linh mục. Các linh mục là những người hiến mạng sống mình vì Chúa, là những người phục vụ. Trong những ngày này có hơn 60 linh mục qua đời tại Italia này, quan tâm đến các bệnh nhân ở nhà thương, cùng với các bác sĩ, các y tá. Họ là những "vị thánh ở nhà bên cạnh", các linh mục hiến mạng sống khi phục vụ. Và tôi nghĩ đến các linh mục ở xa. Hôm nay, tôi nhận được thư của một linh mục tuyên úy một nhà tù, ở xa, một cha dòng Phanxicô, kể lại việc cha ấy sống Tuần thánh này thế nào với các tù nhân. Các linh mục đi xa để mang Tin mừng và chết tại đó."

"Người ta kể có một giám mục, khi đến một địa điểm truyền giáo, đã tới nghĩa trang, viếng mộ các linh mục đã bỏ mình tại đó khi còn trẻ, chết vì dịch ở địa phương. Các vị ấy không được chuẩn bị, không có kháng thể. Ðó là những linh mục vô danh, không ai biết tên. Các cha sở miền quê, coi sóc bốn, năm có khi tới bảy làng ở miền núi, đi từ chỗ này sang chỗ kia, biết dân chúng. Có lần một linh mục nói với tôi là biết tên hết mọi người trong các làng đó. Tôi hỏi: có thật không? Cha ấy trả lời tôi: Con biết tên cả các con chó nữa! Ðó là sự gần gũi của các linh mục. Thật là những linh mục tốt lành."

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Trong thánh lễ này tôi cũng nhớ đến các linh mục bị vu khống. Bao nhiêu lần xảy ra như vậy ngày nay, các linh mục ấy không thể ra đường vì người ta nói những điều xấu về các linh mục, ám chỉ tới những thảm trạng mà chúng ta biết, có những linh mục xấu, tội lỗi. Một vài linh mục nói với tôi là không dám mặc áo linh mục ra đường, vì người ta chửi rủa, lăng mạ. Các linh mục đau khổ vì những khủng hoảng như thế..."

Ðức Thánh cha cũng nói rằng: "Hỡi các anh em linh mục, hôm nay anh em ở với tôi trên bàn thờ. Tôi chỉ nói với anh em rằng: đừng cứng đầu như thánh Phêrô. Hãy để cho chân mình được Chúa rửa, Chúa là người phục vụ anh em, Ngài gần gũi anh em, để ban cho anh em sức mạnh, để rửa chân cho anh em". Và với ý thức mình cần được rửa, anh em hãy trở thành những người luôn tha thứ, tha thứ với tâm hồn quảng đại."

Sau bài giảng, không có nghi thức rửa chân như mọi khi, cũng vì lý do đại dịch Covid-19.

Lời nguyện tín hữu

Trong phần lời nguyện tín hữu, cộng đoàn đã lần lượt cầu nguyện cho Giáo hội, cho các dân tộc đang chịu đau khổ, cho các chính quyền đang tìm kiếm thiện ích thực sự, và cho dân chúng tìm lại được hy vọng và an bình; cầu cho các thừa tác viên bàn thánh để cuộc sống phản ánh sinh động hy tế họ cử hành và quảng đại phục vụ anh chị em; cầu cho các bạn trẻ biết theo Chúa trên con đường thập giá và khám phá thấy rằng chỉ trong Chúa mới có tự do, vui mừng và cuộc sống sung mãn; sau cùng là cầu cho nhân loại đang đau buồn được niềm tin chắc chắn nơi chiến thắng của Chúa trên sự ác, xin Chúa chữa lành các bệnh nhân, an ủi người nghèo và giải thoát tất cả khỏi dịch tễ, bạo lực và sự ích kỷ.

Sau thánh lễ, không có nghi thức rước kiệu Mình Thánh Chúa như qui tắc thông thường. Ngoài ra, cũng vì đại dịch, lễ làm phép dầu được dời lại vào một ngày khác sẽ được xác định sau.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page