Ðức Thánh cha cầu nguyện

cho những người đang khóc vì bị cô lập, cách ly

 

Ðức Thánh cha cầu nguyện cho những người đang khóc vì bị cô lập, cách ly.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-03-2020) - Lúc 7 giờ sáng Chúa nhật, ngày 29 tháng 3 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ trực tuyến tại nhà nguyện thánh Marta và có hàng trăm ngàn người tham dự lễ này qua các phương tiện truyền thông.

Trong lời dẫn nhập đầu thánh lễ, Ðức Thánh cha nói: "Tôi nghĩ đến bao nhiêu người đang khóc: những người bị cô lập, bị cách ly, những người già cô độc, những người đang điều trị ở nhà thương, các cha mẹ thấy rằng vì không có lương, nên không có lương thực cho con cái. Chúng ta hãy thành tâm đồng hành với họ. Chúng ta cũng hãy cùng khóc một chút với Chúa cho toàn dân của Ngài."

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Thánh cha diễn giải bài Tin mừng về sự tích Chúa Giêsu khóc thương ông Lazzaro, bạn Ngài đã chết và làm cho ông sống lại. Ðức Thánh cha mời gọi các tín hữu hãy xin Chúa ban ơn được khóc thương bao nhiêu người đang khóc ngày nay.

Cuối thánh lễ, có phần chầu Mình Thánh Chúa và Ðức Thánh cha đọc kinh giúp các tín hữu dự lễ trực tuyến được rước lễ thiêng liêng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page