Ðức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng

thăm công trình trùng tu

Nhà thờ Ðức Bà Sài Gòn

 

Ðức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm công trình trùng tu Nhà thờ Ðức Bà Sài Gòn.

Sơn Nữ SPC


Ðức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm công trình trùng tu Nhà thờ Ðức Bà Sài Gòn.


Sàigòn (WGPSG 12-02-2020) - "Làm một công trình mới thì sẽ dễ hơn. Còn khi phải trùng tu với điều kiện vật liệu phải chất lượng, và giữ được tính mỹ thuật của một ngôi nhà thờ đã hơn 140 năm tuổi, thì đây là điều khó hơn rất nhiều" - Ðức Tổng Giám mục (ÐTGM) Giuse Nguyễn Năng đã nhận định như thế khi thị sát việc trùng tu Nhà thờ Ðức Bà Sài Gòn vào chiều thứ Sáu 07 tháng 02 năm 2020.

Lúc16g15, Linh mục (Lm) Ignatio Hồ Văn Xuân - Trưởng Ban trùng tu Nhà Thờ Ðức Bà Sài Gòn - và Linh mục Phêrô Ðỗ Duy Khánh đã mời Ðức Tổng Giám mục Giuse và Linh mục Giuse Mai Thanh Tùng - Quản lý của Tổng Giáo phận Sài Gòn - vào văn phòng Trùng tu. Tại đây, ông Mark Willems - Giám đốc kỹ thuật dự án - và bà Ngô Phương Thanh - Giám đốc công ty Eurohaus Haustechnik - đã trình bày những việc đang làm trên mái Nhà thờ hướng đường Phạm Ngọc Thạch.

Ðức Tổng Giám mục Giuse đã lắng nghe, trao đổi rất cặn kẽ từng chi tiết; ngài cũng được xem những vật tư cũ đã sử dụng trước đây đã bị hư hại đang được lưu giữ mẫu tại văn phòng.

16g40, Linh mục Ignatio đưa Ðức Tổng Giám mục lên thăm mái ngói Marseille, khu vực Cung Thánh đang được lợp ngói mới. Bước lên giàn giáo Layher "Allround", Ðức Tổng Giám mục hài lòng về về mức độ an toàn cho công nhân và công trình. Ngài cũng trực tiếp nhìn thấy những phần tường gạch, phần hoa văn trang trí và phần thép bị hư hại.

Sau khi Ðức Tổng Giám mục Giuse ngắm nhìn những hàng ngói Marseille, mái cao nhất của Nhà thờ, từ trục 2-3 đến trục 9-10 đã được lớp ngói chuẩn và đẹp, ông Mark Willems tiếp tục trình bày với Ðức Tổng về kỹ thuật và những công việc cụ thể đang làm tại khu vực rẻ quạt của mái ngói Marseille (khu vực Cung Thánh, hướng đường Phạm Ngọc Thạch). Ðây là phần phức tạp và khó nhất vì phải đảm bảo cao độ mặt phẳng của mái ngói Marseille khu vực Cung Thánh (từ trục 9'-10 phía đường sách qua phần rẻ quạt đến trục 9'-10 phía đường Hàn Thuyên) cũng giống cao độ của khu vực mái ngói Marseille từ trục 2-3 đến 9-9' đã được lợp xong trong năm 2019: khu vực hai bên hông Nhà thờ (phía Bưu điện và phía Trường học), các công việc đo, căn chỉnh được đơn vị thi công phối hợp thực hiện với công ty trắc đạc sau đó mới tiến hành chia bước rui, bước mè, lợp ngói và đặc biệt là khoảng cách từ tim máng xối tới đầu bờ tường là như nhau, máng xối phải song song với bờ tường gạch.

Ðức Tổng, Linh mục Ignatio và Lm Giuse đặt những viên ngói Marseille trên phần mè đã được lắp đặt xong.

Ngay sau khi các ngài lợp xong 3 hàng ngói, nhóm kỹ thuật đã đặt tấm dán nóc Roeben (làm bằng nhôm-kẽm), giúp cho việc lưu thông không khí bên trong của mái ngói và ngăn nước mưa ở vị trí đường phân thuỷ của phần rẻ quạt.

Kế tiếp, các ngài đặt những viên ngói úp nóc của đường phân thuỷ và nhóm kỹ thuật đã bắt vít giữ cố định.

Sau hơn một giờ đi thăm công trình, quan sát và tự tay đặt những viên ngói Marseille trên phần mái nhà thờ đang được thi công, Ðức Tổng Giám mục đã chia sẻ:

"Hôm nay, lần đầu tiên được lên cao - với độ cao của tầng mái nhà thờ Ðức Bà, tôi tận mắt chứng kiến sự phức tạp của từng chi tiết. Sự phức tạp ấy cho thấy sự kỳ công nơi chi tiết của từng cây gỗ, từng đinh vít của nhà thờ. Ðiều này cho thấy sự quý giá của ngôi nhà thờ đã hơn 140 năm tuổi này, một ngôi thánh đường được xây dựng với những vật liệu thật tốt, chẳng hạn như vì kèo bằng thép có cùng một chất liệu với thép của tháp Eiffel - đó là điều rất quý.

Cũng chính vì thế, việc phục hồi và trùng tu lại là điều rất khó khăn: Phải tìm lại được những vật liệu đúng chất lượng như ngày xưa, và tiên liệu phải tồn tại thêm hàng trăm năm nữa. Cái khó là phải giữ được nguyên hiện trạng, giữ được vẻ đẹp và nghệ thuật của nhà thờ này.

Làm một công trình mới thì sẽ dễ hơn. Còn khi phải trùng tu với điều kiện vật liệu phải chất lượng, và giữ được tính mỹ thuật của một ngôi nhà thờ đã hơn 140 năm tuổi, thì đây là điều khó hơn rất nhiều. Nên chúng ta tạ ơn Chúa vì công trình đang khởi đầu rất tốt đẹp. Hy vọng rằng sau vài ba năm nữa sẽ có thể hoàn tất được.

Xin Chúa chúc lành cho công việc trùng tu này để mọi sự thuận lợi. Và để được điều này thì chắc chắn cần nhiều sự cộng tác của các chuyên viên từ bên Ðức, bên Bỉ, các chuyên viên như anh Mark đang làm việc tại đây, cùng với các chuyên viên của Việt Nam. Ngoài ra còn sự đóng góp rất tích cực của mọi thành phần dân Chúa.

Cầu chúc cho công trình này được hoàn thành sớm vì đây cũng là niềm tự hào của người Công Giáo cũng như của người dân thành phố và của mọi người. Ai đến đây cũng xem nhà thờ này là công trình nghệ thuật".

Sau khi thăm viếng và đặt những viên ngói trên mái cao nhất của Nhà thờ Ðức Bà, Ðức Tổng Giám mục đã xuống xem khu vực bên hông nhà thờ phía Bưu Ðiện, quan sát hệ thống dàn giáo đang được tháo gỡ và xem phần tường bị hư.

18g00, Ðức Tổng Giuse chụp hình với Ban Trùng tu cùng các công nhân. Ngài đã cảm ơn và chia tay mọi người trong niềm vui sau chuyến viếng thăm thân tình.

Sơn Nữ SPC

(Nguồn: tgpsaigon.net)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page