Giáo phận Roma cử hành

Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 28

 

Giáo phận Roma cử hành Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 28.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (Vatican News 11-02-2020) - Ngày thế giới các bệnh nhân lần thứ 28 đã được giáo phận Roma cử hành chiều Chúa nhật 09 tháng 02 năm 2020, tại Ðền thánh Ðức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa, cách trung tâm Roma khoảng 15 cây số.

Ðức cha Paolo Ricciardi, Giám mục Phụ tá đặc trách về việc mục vụ trong giáo phận Roma, đã điều hợp công việc tổ chức và cử hành ngày này. Ðức cha giải thích rằng Ngày bệnh nhân của giáo phận Roma năm 2020 được gắn liền với kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng, và cũng là vị đã thiết lập Ngày Thế Giới các bệnh nhân. Chính thánh nhân đã công bố tông thư "Salvifici doloris", Khổ đau cứu độ, mà Ngài viết lên bằng chính cuộc sống và cái chết của Ngài.

Trong bối cảnh đó, lúc 3 giờ chiều Chúa nhật 09 tháng 02 năm 2020, tại Ðền thánh Ðức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa, các tín hữu đã họp nhau để nghe đọc một số đoạn từ những diễn văn và giáo huấn của Ðức Gioan Phaolô II. Tiếp đến là chứng từ của một bệnh nhân và vợ của ông. Rồi hàng ngàn tín hữu đã tham dự thánh lễ đồng tế do Ðức Hồng y Angelo De Donatis, Giám quản Roma, chủ sự. Sau đó là cuộc rước nến từ Ðền Thánh mới đến Ðền thánh cũ. Buổi lễ kết thúc với buổi đọc kinh Mân Côi, được nối qua truyền hình với Ðền Thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức bên Pháp.

Phỏng vấn dành cho Ðài Vatican

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, Ðức cha Ricciardi cho biết ngài đã đề nghị các giáo xứ ở Roma, mỗi tháng hãy dành ngày 11 để nhớ đến và cầu nguyện cho các bệnh nhân và tìm cách làm một cái gì đó để giúp đỡ họ.

Tiếp đến, Ðức cha Ricciardi thông báo Tổ chức hành hương của Giáo Phận Roma (Opera Romana Pellegrinaggi) và hội Unitalsi đang chuẩn bị tiến hành cuộc hành hương đi Ba Lan, sau lễ Phục sinh tới đây, viếng thăm quê hương của thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng.

Sau cùng, trong cuộc phỏng vấn, Ðức cha Phụ tá Roma báo động về hiện tượng số bệnh nhân tâm thần ở Roma gia tăng mạnh, tạo nên một thách đố đối với Giáo hội địa phương. Ðức cha nói: "Trong vòng 10 năm tới, người ta dự đoán một nửa số bệnh nhân sẽ chịu đau khổ về các loại bệnh tâm thần, và sự kiện đáng lo âu là càng ngày càng có nhiều người trẻ bị chứng bệnh này. Vì thế, trong tư cách là Giáo hội, chúng ta phải đến gần và giúp đỡ những bệnh nhân tâm thần, gia tăng các cuộc viếng thăm họ, và khi họ đến với chúng ta, chúng ta cần đón tiếp và giúp đỡ, thay vì tìm cách đẩy họ đi nơi khác"

Ngày Thế giới các bệnh nhân

Tại nhiều nơi trong Giáo hội, Ngày thế giới các bệnh nhân được cử hành vào đúng ngày lễ Ðức Mẹ Lộ Ðức 11 tháng 02. Năm 2020, Ngày này có chủ đề là lời Chúa Giêsu: "Hãy đến cùng Ta, hỡi tất cả những ai mệt mỏi và bị đè nén, và Ta sẽ bổ sức cho" (Mt 11,28).

Trong sứ điệp công bố hồi đầu năm 2020, để chuẩn bị cho Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 28, Ðức Thánh cha mời gọi chữa trị và chăm sóc toàn diện cho các bệnh nhân, và kêu gọi các nhân viên y tế giúp các bệnh nhân cảm thấy sự hiện diện và an ủi của Chúa Kitô.

Ðức Thánh cha viết: "Trong Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 28, Chúa Giêsu gửi lời mời gọi đến những người bệnh và bị đè nén, những người nghèo biết hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa, và, vì bị thương vì gánh nặng của thử thách, họ đang cần được chữa lành.

Ðức Thánh cha cũng nhắn nhủ anh chị em bệnh nhân rằng: "Giáo hội muốn luôn luôn và ngày càng trở thành nhà trọ của Người Samaritano Nhân Lành là Chúa Kitô (Xc. Lc 10,34), nghĩa là nhà mà anh chị em có thể tìm được ân sủng của Chúa, được biểu lộ qua sự thân mật, tiếp đón, và an ủi. Trong nhà này, anh chị em có thể tìm được những người, sau khi đã được lòng thương xót của Chúa chữa lành trong sự yếu đuối của họ, nay họ biết giúp đỡ anh chị em vác thánh giá..."

Trong hoạt động phục hồi cho các anh chị em bệnh nhân, có việc phục vụ của các nhân viên y tế, các bác sĩ, y tá, nhân viên hành chánh và trợ tá, cũng như những người thiện nguyện. Vì thế, Ðức Thánh cha viết: "Các nhân viên y tế thân mến, mỗi sự can thiệp, chẩn bệnh, phòng ngừa, chữa trị, nghiên cứu, chăm sóc và phục hồi đều nhắm tới người bệnh... Vì thế, hãy làm sao để hoạt động của anh chị em luôn hướng tới phẩm giá và sự sống của con người, không chiều theo những hành vi làm cho chết êm dịu, hoặc trợ tử hay hủy diệt sự sống, cả khi bệnh tật ở mức độ không thể hồi phục được... Anh chị em cũng hãy cởi mở đối với chiều kích siêu việt, điều này giúp anh chị em ý thức hoàn toàn về nghề nghiệp của mình. Hãy nhớ rằng sự sống là thánh thiêng và thuộc về Thiên Chúa, vì thế sự sống là bất khả xâm phạm và không tùy thuộc sự sử dụng hay xếp đặt của chúng ta" (Xc. Huấn thị Hồng ân sự sống - Donum vitae 5).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page