Sống tốt lành như Cha trên trời

 

Sống tốt lành như Cha trên trời.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

Chợ Quán (RVA 02-02-2020) - Một ngày nọ, một cậu bé độ chừng 7-8 tuổi tới cửa hàng hỏi mua hai con cá chim. Cậu bé cầm cá rồi cho tay vào túi quần móc tiền, mãi mới lấy ra tờ 100 nghìn còn mới toanh. Người bán cá hỏi: "Chắc là tiền lì xì nên cháu không nỡ tiêu phải không?" Hai má cậu bé chợt đỏ ửng lên, không trả lời. Cậu nhận tiền thối lại, rồi vội vã đi ngay.

Sáng hôm sau, cậu bé ấy trở lại cửa hàng cá, ngập ngừng nói: "Bác ơi! Hôm nay mẹ cháu phải đến viện để mổ. Hôm qua, cháu mua cá chim vì mẹ thích ăn và có thể mẹ cháu không còn cơ hội để ăn nữa." Cậu bé chợt òa khóc và nói tiếp: "Sau khi ăn xong, mẹ cháu nói với cháu: "Con phải sống tốt, đừng bao giờ vì tham lam một chút lợi nhỏ mà vứt bỏ nhân cách của mình, con nhé!" Rồi cậu bé móc ra tờ tiền 100 nghìn khác, hai tay đưa cho người bán cá, vẻ xấu hổ: "Bác ơi! Cháu xin lỗi bác! Hôm qua cháu đã đưa tờ tiền 100 giả trả cho bác, đây mới là tiền thật ạ!" Cậu bé nói tiếp: "Tờ tiền giả 100 nghìn hôm qua là tiền mà mẹ cháu bán hàng thu được. Mẹ cháu cất riêng vào ngăn kéo vì sợ không khéo lại trả nhầm cho người mua thì tội. Và cháu - vì muốn tiết kiệm 100 nghìn cho mẹ, nên cháu ... đã lấy trộm nó. Cảm ơn bác đã không trách mắng cháu ạ!"

Người bán cá nghe xong mà lặng cả người. Bà tới ngăn kéo tìm tờ tiền đó trả lại cho cậu bé và nói: "Cám ơn cháu, cháu bé à!" Cậu bé cúi người xuống nhận và rời đi.

Người bán cá nhìn theo dáng cậu bé đi càng lúc càng xa dần, thừa lúc mọi người không để ý, bà đã đem toàn bộ số cá biển mà đã được ngâm hóa chất để giữ cá luôn tươi rồi đổ hết vào thùng rác.

Quý vị và các bạn thân mến,

Sống trung thực là một bài học rất quan trọng và quý báu mà cha mẹ cần dạy cho con cái ngay từ khi chúng còn tấm bé. Lời dạy dỗ của mẹ đã giúp cho cậu bé trong câu chuyện biết ý thức và sửa chữa lại hành vi sai trái của mình. Hành vi lương thiện và can đảm của cậu bé đã lay động tâm hồn của người bán cá khiến chính bà cũng cảm thấy xấu hổ và dừng lại việc buôn bán thiếu lương thiện.

Tư tưởng giáo dục trong Nho giáo: "Nhân chi sơ, tính bản thiện" nói với chúng ta rằng con người khi được sinh ra thì bản tính ban đầu vốn là lương thiện và tốt lành, nhưng khi lớn lên, do ảnh hưởng của đời sống xã hội mà tính tình họ dần dần thay đổi và tính ác có thể phát sinh. Và trong niềm tin Công giáo, chúng ta biết rằng mình được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Ðấng tốt lành và thánh thiện vô song cho nên ngay từ ban sơ chúng ta cũng được mặc cho vẻ đẹp của sự thánh thiện và tốt lành như Thiên Chúa. Thế nhưng theo thời gian, những cám dỗ, tác động bởi những yếu tố bên ngoài đã khiến chúng ta làm lu mờ đi hình ảnh tốt đẹp của Thiên Chúa nơi mình bởi những hành vi đi ngược lại các các giới luật của Chúa và vi phạm những luật lệ đã được thiết lập trong đời sống con người và xã hội.

Ðể có thể tồn tại một cách yên ổn trong xã hội đang nhập nhằng giữa cái thiện và ác, tốt và xấu, lương thiện và bất chính, rất nhiều lúc người Kitô hữu chúng ta cũng dễ rơi vào cám dỗ của lối sống thỏa hiệp với những điều đang diễn ra xung quanh mình bất kể đó là điều tốt hoặc xấu, lương thiện hay bất chính theo kiểu: "nắng bên nào thì che bên nấy". Như người mẹ nhắc nhở đứa con mình bài học về cách sống ngay lành và lương thiện, Chúa Giêsu cũng luôn mời gọi chúng ta: "Anh em hãy sống tốt lành như Cha anh em trên trời là Ðấng tốt lành" (Mt 5,48). Chuẩn mực cho sự tốt lành mà chúng ta cần theo đuổi chính là sự tốt lành của Thiên Chúa. Sống tốt lành như Thiên Chúa là lời mời gọi chúng ta hãy sống có lòng thương xót, tôn trọng công bằng và thực thi công lý trong tình bác ái đối với tha nhân. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn ghi nhớ và thực hành lời Chúa dạy về bổn phận và trách nhiệm sống tốt lành như Cha trên trời trong cuộc sống hằng ngày của mình qua việc bồi đắp những tư tưởng tốt đẹp và tấm lòng khoan dung đối với con người, đồng thời nỗ lực sống liêm chính, trung thực qua thái độ cũng như hành vi tôn trọng sự sống và lợi ích của tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để mở ra cho chúng con Con Ðường của Sự Thật và Sự Sống. Xin Chúa dẫn dắt chúng con bước đi trên Con Ðường Sự Thật của Chúa để chúng con tìm thấy được sự bình yên trong tâm hồn, lòng tin yêu của mọi người và vui sống trong tình yêu của Chúa. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page