Tiếng Hát Từ Lòng Thương Xót

 

Tiếng Hát Từ Lòng Thương Xót.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

Chợ Quán (RVA 30-01-2020) - Một cô bé vừa bị loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa rộng nữa. Cô bé buồn tủi ngồi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ: Tại sao mình lại không được hát? Chẳng lẽ mình hát tệ đến thế sao? Rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả, nằm dài xuống chiếc ghế đá."Cháu hát hay quá!" Một giọng nói chợt vang lên: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ". Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng đang ngồi ở chiếc ghế đá đối diện với cô. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi.

Hôm sau, khi cô bé trở lại công viên thì thấy ông cụ đã ngồi ở chiếc ghế đá hôm qua, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi lại hát. Cụ già vẫn chăm chú nhìn cô bé và lắng nghe. Khi cô bé hát xong và đứng dậy cúi chào ông như một ca sĩ chuyên nghiệp, ông cụ vỗ tay nói lớn: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá!" Nói xong, cụ già lại chậm rãi một mình bước đi.

Nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Một buổi chiều mùa đông, cô trở lại công viên tìm cụ già ngồi tựa lưng ở ghế đá nghe cô hát năm xưa, nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không. Cô hỏi người quét lá trong công viên về ông cụ và nhận được câu trả lời: "Ông cụ bị điếc ấy ư? Ông ấy đã qua đời nhiều năm rồi." Cô sững người, bật khóc. Hóa ra, tiếng hát của cô đã được khích lệ bởi một đôi tai đặc biệt - đôi tai của tâm hồn đầy lòng trắc ẩn.

Quý vị và các bạn thân mến,

Có lẽ cô bé trong câu chuyện chúng ta vừa nghe có gia cảnh nghèo nàn nên chỉ có được một bộ đồ duy nhất để mặc cho đến nỗi nó trở nên cũ kỹ và bẩn thỉu. Vẻ bề ngoài đó khiến người ta cảm thấy khó nhìn, khó chịu và đã loại trừ cô ra khỏi dàn đồng ca. Thế nhưng vẻ bề ngoài ấy của cô bé lại lay động trái tim của một ông lão bị điếc. Lòng thương xót đối với cô bé có dáng vẻ nghèo khổ nhưng lại chất chứa trong lòng cả một niềm đam mê ca hát đã khiến ông lão ngồi lại bên cạnh cô và dành cho cô những lời khích lệ thật ấm áp. Nhờ đó mà cô bé đã lấy lại được sự tự tin và thực hiện được ước mơ của mình.

Giữa một thế giới mà lòng ích kỷ và sự vô cảm đang lên ngôi, không có điều gì tốt đẹp và cần thiết cho bằng lòng thương xót được thể hiện trong đôi mắt, đôi tay và trái tim của con người. Trong Tông Chiếu Ấn Ðịnh Năm Thánh Ngoại Thường Về Lòng Thương Xót được ban hành vào Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót năm 2015, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định rằng: "Lòng Thương Xót là luật cơ bản ngự trị trong con tim của mỗi con người đang chân thành nhìn vào đôi mắt của anh chị em mình trên đường đời, là suối nguồn của niềm vui, sự thanh thản và bình an" (Misericordiae Vultus, số 2). Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy nhìn rõ sự đau khổ của thế giới, nhìn thấy những vết thương của anh chị em chúng ta là những người đang bị từ chối phẩm giá của họ, để chúng ta nhận ra và chú ý đến tiếng kêu muốn được giúp đỡ của họ (MV, số 15).

Thật vậy, xung quanh chúng ta đang có biết bao người cần đến lòng thương xót của những người đồng loại để họ có được một điểm tựa và sức mạnh để tồn tại và vươn lên trong cuộc đời này. Ðó là những nạn nhân của bất công, bạo lực, là những người chẳng may rơi vào tình trạng bế tắc vì tai nạn hay những căn bệnh nào đó. Họ cần lắm những đôi mắt không đánh giá, loại trừ họ vì bề ngoài khốn khổ và thấp kém nhưng thấu hiểu, thương xót và cứu vớt họ.

Trong cuộc đời mình, chắc chắn chúng ta cũng có những kinh nghiệm về lòng thương xót. Lòng thương xót của Thiên Chúa giúp chúng ta vượt qua những khúc quanh và vực thẳm tăm tối bởi những lỗi lầm đối với Chúa trong cuộc đời. Lòng thương xót của những người thân trong gia đình và nhiều người khác nữa cũng đem đến cho chúng ta hy vọng, niềm vui và nghị lực để làm nên những sự đổi mới. Ước gì mỗi người chúng ta cũng trở thành những chứng nhân của lòng thương xót để lắng nghe được những tiếng khóc của tha nhân và mở lòng thương xót, cảm thông, nâng đỡ họ.

Lạy Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót, chúng con xin trao phó cuộc đời chúng con cho lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con khi đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa thì cũng trở thành những con người có lòng thương xót như Chúa để luôn biết tha thứ, đón nhận và nâng đỡ tất cả anh chị em xung quanh mình, đặc biệt là những người cần đến lòng thương xót và sự cảm thông của chúng con. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page