Vụ xử các can phạm giết Ðức Cha Geraldi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vụ xử các can phạm giết Ðức Cha Geraldi.

 Guatemala (Thủ đô Guatemala) - (CNS 27/3/2001) - Ðại tá Disrael Lima Estrada, cựu giám đốc cơ quan tình báo quân đội Guatemala, là người đã ra lệnh giết Ðức Cha Juan Geraldi, Giám Mục phụ tá TGP Guatemala, vì ông sợ Ðức Cha sẽ đứng ra làm chứng chống lại ông trong tương lai một khi ông bị đưa ra tòa xét xử về những vụ vi phạm nhân quyền trong thời nội chiến của nước này.

 Ðó là cáo trạng mà công tố viên đã đọc trong phiên tòa xét xử 5 bị can có dính líu tới cái chết của Ðức Cha Geraldi, bắt đầu vào hôm thứ sáu tuần trước (23/03/2001). Văn Phòng bộ tư pháp Guatemala nói rằng ông Lima, 58 tuổi, rất lo ngại khi Ðức Cha Geraldi cho công bố bản báo cáo của ngài mang tựa đề: "Guatemala: Không Bao Giờ Nữa", trình bày chi tiết những vụ vi phạm nhân quyền của quân đội Guatemala. Ông Lima Estrada là sĩ quan cao cấp nhất trong số 3 nhân vật quân đội bị cáo trong vụ án giết Ðức Cha Geraldi. Người thứ hai là con trai của ông, đại úy Byron Lima Oliva và người thứ ba là một binh sĩ trong lực lượng cận vệ tại phủ tổng thống Guatemala.

 Trong khi đó luật sư của cha Mario Orantes, bị cáo về tội đồng lõa, đã yêu cầu tòa án trả tự do cho cha vì cha đã tuyên bố mình vô tội. Luật sư yêu cầu các thẩm phán hủy bỏ cáo trạng chống lại cha Orantes. Cảnh sát Guatemala đã đọc cáo trạng và cầm giữ cha Orantes ngay tại nhà thương nơi cha đang điều trị. Bị cáo thứ năm, bà Margarita Lopez, người nấu bếp cho Ðức Cha Geraldi, cũng nói là bà vô tội và luật sư của bà cũng yêu cầu tòa hủy bỏ tội đồng lõa gán cho bà Margarita. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Hoa Kỳ cách đây vài ngày, ông Leopoldo Zeissig, công tố viên chính phủ, nói ông tin tưởng là cả 5 bị cáo này sẽ bị kết tội theo như cáo trạng vì ông nắm giữ đầy đủ bằng cớ và lời khai của các nhân chứng để buộc tội cả 5 người nói trên. Theo bản cáo trạng, phần lớn bằng chứng tùy thuộc vào lời khai của một người vô gia cư tên là Ruben Chanex, thường ngủ tại một công viên phía trước căn nhà của TGM nơi Ðức Cha Geraldi cư ngụ. Trong lời khai của mình, ông Chanex nói ông đã nhìn thấy cựu đại tá Lima Estrada và con trai của ông tại hiện trường vào đêm xảy ra vụ án mạng; và chính ông cũng đã nhìn thấy cha Mario Orantes là người đã đóng cánh cửa nhà của Ðức Cha Geraldi, hai tiếng đồng hồ trước khi cha Orantes gọi điện thoại báo cho cảnh sát về án mạng tại đây.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page