Cuộc xét xử 5 can phạm
trong vụ sát hại Ðức Cha Juan Geraldi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc xét xử 5 can phạm trong vụ sát hại Ðức Cha Juan Geraldi.

 Guatemata (Thủ đô Guatemala) - (CNS 23/03/2001) - Hôm thứ sáu (23/3/2001), một ban thẩm phán đã bắt đầu cuộc xét xử 5 cạn phạm trong vụ sát hại Ðức Cha Juan Geraldi, Giám Mục phụ tá TGP thủ đô Guatemala, bị nhiều kẻ lạ mặt giết chết vào năm 1998.

 Một trong những bị cáo là linh mục Mario Orantes, người cùng cư ngụ tại Tổng Giáo Phận với Ðức Cha Geraldi. Các nhà điều tra cho rằng cha Orantes đã tiếp tay với các thủ phạm ra tay sát hại Ðức Cha Geraldi. Tại phiên tòa vào hôm thứ sáu 23/03/2001, cha Orantes ngồi một cách thụ động trên chiếc xe lăn và bộ quần áo của nhà thương. Cha nói với phóng viên của hãng thông tấn Công Giáo Hoa Kỳ CNS như sau: "Chúng tôi hy vọng là vụ xử này kết thúc càng sớm càng tốt. Tôi hoàn toàn vô tội, tôi không dính líu trong vụ giết Ðức Cha Geraldi". 3 bị cáo là các quân nhân gồm cựu đại tá quân đội Disrael Lima Estrada, 58 tuổi, cựu giám đốc cơ quan tình báo Guatemala; con trai của ông đại úy Byron Lima Oliva, 30 tuổi; và một binh sĩ trong đội quân cận vệ tại phủ tổng thống là ông Jose Obdulio Villanueva. Tất cả 3 người này đều xuất hiện trước tòa án trong bộ thường phục dân sự và không hề tỏ lộ một cảm xúc nào giữa lúc một vị thẩm phán đọc bản cáo trạng. Cũng có mặt trong vụ xử này là bà Margarita Lopez, người giữ nhà và nấu bếp tại tòa Tổng Giám Mục. Bà Lopez bị cáo về tội đồng lõa.

 Vụ án của Ðức Cha Geraldi dù đã xảy ra cách đây 2 năm, nhưng cho đến nay vẫn chưa được đưa ra ánh sáng vì nhiều lý do khác nhau. Chung quy là những bị cáo, đặc biệt là các quân nhân đã tìm mọi cách và ảnh hưởng của họ để trì hoãn vụ xét xử. Các phiên tòa đã bị gián đoạn nhiều lần. Giáo hội công giáo Guatemala tin rằng Ðức Cha Geraldi bị giết vì ngài đã cho công bố một bản báo cáo chi tiết về những vụ quân đội Guatemala vi phạm nhân quyền trong thời nội chiến kéo dài 36 năm tại nước này. Dân chúng Guatemala được tự do vào nghe vụï xử vào hôm thứ sáu 23/03/2001 và từ sáng sớm họ đã đứng xếp hàng để vào cửa. Một nữ tu dòng Phanxicô, chị Ana Mendez, 27 tuổi, đã phát biểu như sau: "Chúng tôi không muốn trả thù, nhưng chỉ đòi công lý. Sự thật phải được đưa ra ánh sáng nêu không thì sẽ không bao giờ có hòa giải thật sự tại nước Guatemala này.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page