Giáo Huấn Công Ðồng Vatican
được trưng dẫn trong một buổi điều trần công cộng
về hiệp nhất quốc gia bên Indonesia

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Huấn Công Ðồng Vatican được trưng dẫn trong một buổi điều trần công cộng về hiệp nhất quốc gia bên Indonesia.

 Indonesia (Jakarta) - (UCAN IJ8180.1124 21/3/2001) - Trong một buổi điều trần công cộng trước các nhà lập pháp Indonesia mới đây, linh mục Matheus Notoseputro, tổng thư ký HÐGM Indonesia đã trích dẫn giáo huấn của Công Ðồng Vatican II, khi bàn về đề tài đoàn kết quốc gia.

 Chủ đề của buổi điều trần này là: "Vai Trò của Các Nhà Lãnh Ðạo Tôn Giáo trong công tác xây dựng căn tính của nước Indonesia tiến tới hiệp nhất quốc gia". Nhiều đại diện của Phật Giáo, Ấn Giáo, Hồi Giáo và Tin Lành cũng có mặt tại buổi điều trần vào hôm 14/3/2001 vừa qua. Trong phần trình bày của mình, cha Notoseputro kêu gọi các lãnh tụ tôn giáo nên có lập trường rõ ràng về tôn giáo riêng của mình trong quan hệ với các tôn giáo khác. Lập trường này nên được thể hiện bằng một công thức mà theo cha phải cởi mở và đa nguyên, biết thừa nhận phẩm giá của con người và giá trị của các tôn giáo khác. Riêng với giáo hội công giáo thì công thức này được tìm thấy trong tài liệu của Công Ðồng Vatican II mang tựa đề ?Nostra Aetate?, tức là tuyên ngôn về quan hệ của giáo hội với các tôn giáo không phải là kitô giáo. Cha Notoseputro đã đọc một đoạn của tuyên ngôn, nói về quan hệ giữa kitô giáo và hồi giáo. Cha nói như sau: "Giáo hội công giáo rất kính trọng hồi giáo. Người Hồi Giáo tôn thờ một vị Thượng Ðế, Ðấng hằng sống, đầy quyền năng và hay thương xót, Người sáng tạo trời và đất và cũng nói chuyện với con người". Cha cũng đọc thêm một vài đoạn nói lên những nhận xét về kitô giáo và Hồi Giáo, kèm với những ca ngợi của người kitô đối với các tập tục của người Hồi.

 Vị tổng thư ký HÐGM Indonesia cũng ghi nhận thêm là trong những thế kỷ qua đã có nhiều tranh chấp và bất đồng giữa hai tôn giáo. Và một lần nữa dựa theo tuyên ngôn Nostra Aetate, cha Notoseputro nói như sau: "Thánh Công Ðồng Vaticanô II kêu gọi tất cả tín hữu kitô cũng như hồi giáo hãy quên đi quá khứ, và nên thực hiện những nỗ lực để tìm được sự cảm thông với nhau, vì lợi ích chung của nhân loại. Hãy cùng nhau bảo vệ và thăng tiến hòa bình, tự do, công lý xã hội và các giá trị luân lý". Cha cũng không quên kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo hãy đảm bảo rằng giáo huấn tôn giáo của mình được luôn bền vững nguyên tuyền (consistent), không thay đổi hoặc bị lạm dụng vì thế lực hay một quyền lợi riêng không xứng đáng nào khác. Cụ thể hơn cha kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo hãy cảnh giác trước những âm mưu của các chính trị gia, muốn dùng tôn giáo vì mục đích và lợi ích của riêng một nhóm nào đó. Bất cứ thay đổi nào trong các nguyên tắc cơ bản của tôn giáo đều sẽ làm cho các tín đồ bị lẫn lộn và làm giảm đi năng lực của tôn giáo trong việc xây dựng một quan điểm về đời sống cách toàn diện. Sự chia rẽ cũng có thể xảy ra giữa những người muốn giữ các nguyên tắc tôn giáo và những kẻ muốn xử dụng các nguyên tắc này để mưu cầu lợi ích cho riêng cá nhân. Sự chia rẻ nội bộ của một cộng đồng tôn giáo sẽ lan rộng và dẫn tới sự chia rẽ sâu rộng hơn trong xã hội. Tôn giáo là một năng lực bên trong cởi mở tâm hồn con người để biết xây dựng một thế giới công bằng thích hợp cho những con người sống trong thế giới đó.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page