Sứ điệp của Ðức Tổng giám mục Pizzaballa,

Giám quản Tông tòa Jerusalem

 

Sứ điệp của Ðức Tổng giám mục Pizzaballa, Giám quản Tông tòa Jerusalem.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (Vatican News 25-12-2019) - Trong Sứ điệp Giáng Sinh, Ðức Tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa, Giám quản Tông Tòa Tòa Thượng Phụ Công Giáo La tinh ở Jerusalem, mời gọi các tín hữu tiếp tục hy vọng mặc dù hoàn cảnh không sáng sủa. Ngài nói: "Chúng ta hãy nhớ rằng thời Chúa Giêsu không tốt đẹp hơn thời đại chúng ta hiện nay".

Ðức Tổng giám mục Pizzaballa, 54 tuổi, người Italia, nguyên là Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh Ðịa, trước khi được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục Giám quản Tòa Thượng Phụ, chủ chăn của 160 ngàn tín hữu Công Giáo la tinh tại Thánh địa, Giordani và đảo Cipro.

Những khó khăn hiện nay

Trong sứ điệp, Ðức Tổng giám mục Pizzaballa nhắc đến "đời sống chính trị bấp bênh ở Thánh Ðịa, người dân cảm thấy chính trị mỗi ngày càng xa lìa đời sống thực tế của dân chúng, và dường như không có khả năng đương đầu một cách có hệ thống với rất nhiều vấn đề xã hội và kinh tế trong vùng. Ðức Tổng giám mục viết: "Trong bối cảnh đó, thật khó nảy sinh hy vọng cải tiến vấn đề Israel-Palestine, khiến cho cuộc sống phần lớn cộng đoàn chúng ta trở nên nặng nề".

Ðức Tổng giám mục Giám quản cũng nhận xét rằng: "Chúng ta thấy bay trên đầu bao nhiêu đề nghị giải pháp, nhưng không bao giờ thấy những đề nghị ấy đáp xuống và mang lại cái gì cụ thể... Nhiều tín hữu hành hương từ các nơi đến Thánh Ðịa mang lại nụ cười cho bao nhiêu gia đình, vì nhờ đó họ có thể làm việc trong thanh thản. Dầu vậy, tại phần lớn lãnh thổ giáo phận chúng ta, nạn thiếu công ăn việc làm vẫn là vấn đề chính đối với bao nhiêu gia đình chúng ta. Ngoài ra, chúng ta chứng kiến những điều kiện sinh sống ngày càng trở nên cam go hơn đối với bao nhiêu công nhân nước ngoài và người nhập cư. Ý tưởng di cư đi nơi khác trở thành một cám dỗ, một tư tưởng làm cho nhiều người chúng ta nghĩ đến"

Dầu vậy vẫn có hy vọng

Mặc dù những khó khăn trên đây, Ðức Tổng giám mục Pizzaballa cũng nêu rõ những lý do thúc đẩy các tín hữu tại Thánh địa tiếp tục hy vọng. Ngài nói: "Thời Chúa Giêsu tình hình cũng không sáng sủa hơn: có cuộc chiếm đóng của người La Mã, có Hêrôđê, có những trung tâm quyền lực khác... Xét cho cùng, con người dường như không thay đổi bao nhiêu so với thời đó."

Vì thế, "khốn cho chúng ta, nếu chúng ta có thái độ cam chịu! Ðó không phải là sứ điệp Giáng Sinh. Sự giáng sinh của Chúa Giêsu không xóa bỏ thảm trạng nào về mặt chính trị, xã hội, và kinh tế thời ấy. Chúa Giêsu không đến để cách mạng các cơ cấu xã hội thời Ngài. Ngài không muốn chinh phục quyền bính, nhưng là chinh phục tâm hồn con người. Và Ngài muốn thay đổi thế giới bằng con đường đó."

Nhiều dấu chỉ tích cực và hy vọng

Trong bối cảnh đó, Ðức Tổng giám mục Pizzaballa nhắc đến và cám ơn bao nhiêu người âm thầm hiến cuộc sống và tâm hồn một cách nhưng không, các cha mẹ, dù gặp bao khó khăn, vẫn nhìn về tương lai và mang lại hy vọng cho con cái, bao nhiêu nhân viên và những người thiện nguyện xả thân trong các nhà thương, nhà dưỡng lão, nhà đón tiếp người khuyết tật, những người trẻ không từ bỏ mơ ước một tương lai tốt đẹp hơn, những người hoạt động cho công lý và phẩm giá của mọi người."

Ðức Tổng giám mục giám quản cũng nhắc đến và cám ơn các linh mục, tu sĩ nam nữ, mặc dù nhiều khi bị cô độc và hiểu lầm, vẫn tiếp tục hiến thân cho các cộng đoàn. Ngài viết: "Tôi đã viếng thăm hầu hết các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu ở Thánh Ðịa, và thấy rằng tuy có những giới hạn, và giữa bao nhiêu điều trái nghịch, nhưng khắp nơi tôi đã gặp những người hạnh phúc, kiên trì tận tụy phục vụ gia đình, cộng đoàn và thực tại cuộc sống của họ. Họ chính là niềm hy vọng của Giáo phận chúng ta. Nơi họ, lễ Giáng Sinh đích thực đang còn được cử hành".

(Web Tòa Thượng Phụ 23-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page