Ðức Tổng giám mục Hàn Ðại Huy

lên tiếng về tình hình Công Giáo Trung Quốc

 

Ðức Tổng giám mục Hàn Ðại Huy lên tiếng về tình hình Công Giáo Trung Quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

San Francisco (Vatican News 19-12-2019) - Ðức Tổng giám mục Savio Hàn Ðại Huy, Sứ thần Tòa Thánh tại Hy Lạp, tố giác sự kiện các tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc phải chịu đau khổ vì những mơ hồ trong sự trung thành không những đối với Chúa Kitô nhưng với cả vị Ðại diện của Chúa.

Ðức Tổng giám mục Hàn Ðại Huy (Hon Taifai) năm nay 69 tuổi, người Hong Kong, thuộc dòng Don Bosco, từng làm Tổng thư ký Bộ truyền giáo trong 7 năm, từ 2010 đến 2017, rồi được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ làm Sứ thần Tòa Thánh tại Hy Lạp. Mới đây ngài đã đến thăm các Cộng đồng Công Giáo người Hoa ở vùng San Francisco Hoa Kỳ và thuyết trình ngày 13 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm mục vụ tại đây.

Bài thuyết trình của Ðức Tổng giám mục

Trong dịp này, Ðức Tổng giám mục Hàn Ðại Huy có đề cập đến chính sách của Nhà Nước Trung Quốc, tuy có cởi mở về kinh tế, nhưng đối với tôn giáo thì không có sự cởi mở như vậy. Nhà nước Bắc Kinh theo 3 nguyên tắc:

Thứ nhất: tôn giáo sẽ không bị dẹp bỏ, cá nhân được tự do tin những gì họ chọn, tuy nhiên các Giáo Hội không được nhìn nhận để hiện hữu theo pháp lý.

Thứ hai: các tôn giáo được các Hội yêu nước liên hệ hướng dẫn, trong việc cộng tác với Nhà nước để xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Sau cùng, các tổ chức và hoạt động tôn giáo không thể chịu sự cai trị từ nước ngoài.

Nguyên tắc thứ ba này đặc biệt có liên hệ với Công giáo, vì quyền tối thượng của Ðức Giáo Hoàng trên Giáo Hội, kể cả việc bổ nhiệm các Giám mục. Vì chỉ có cá nhân tín hữu người Hoa được hiện hữu theo pháp luật, chứ không phải các Giáo Hội, nên Nhà Nước điều khiển mọi việc hành đạo, và trong thực tế họ coi đây là một vấn đề nội bộ của Nhà Nước.

Giáo Hội tùy thuộc nhà nước

Về Giáo Hội do nhà nước Trung Quốc chấp nhận và điều khiển, Ðức Tổng giám mục Hàn Ðại Huy cho biết các quan chức nhà nước tới các nhà tù và các trại lao động cải tạo tại nước này để tìm các linh mục có thể điều hành các nhà thờ Công Giáo thuộc quyền nhà nước. Nhóm này rất do dự, nhưng cũng tiến hành việc thành lập các cộng đoàn Công Giáo được nhà nước nhìn nhận. Nhưng đồng thời cũng có các tín hữu Công Giáo biết rằng chủ đích của hội Công Giáo yêu nước Trung Quốc là làm suy tàn Giáo Hội.

Thái độ của các tín hữu Công Giáo hầm trú

Ðức Tổng giám mục Hàn Ðại Huy cũng nói rằng, theo một số tín hữu Công Giáo thuộc Giáo Hội hầm trú, thì những nhà thờ do nhà nước điều khiển đi ngược đức tin và lương tâm của họ. Một số khác thì nói rằng: chúng tôi cộng tác với nhà nước bao lâu chúng tôi không bị ép buộc hành động trái nước với đạo lý và kỷ luật của Giáo Hội. Có nhiều linh mục tốt trong cả hai cộng đoàn Công Giáo: công khai và hầm trú, và cũng có những linh mục rất yếu nhược trong cả hai cộng đoàn.

Ðức Tổng giám mục Hàn Ðại Huy đặc biệt nhắc đến vụ mới đây chủ tịch Hội Công Giáo yêu nước Trung Quốc là Giám mục Gioan Phòng Tinh Diệu (Fang Xingyao), Giám mục giáo phận Lâm Ấp (Linyi), tuyên bố trong một Hội nghị về tôn giáo ở Trung Quốc rằng: "Lòng yêu nước phải lớn hơn lòng yêu mến Giáo Hội và luật pháp nhà nước phải ở trên giáo luật".

(Catholic San Francisco 16-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page