Ðại lễ bế mạc

năm thánh 60 năm Ðức Mẹ Tàpao

 

Ðại lễ bế mạc năm thánh 60 năm Ðức Mẹ Tàpao.

Ban Truyền Thông


Ðại lễ bế mạc năm thánh 60 năm Ðức Mẹ Tàpao.


Phan Thiết (WHÐ 17-12-2019) - "60 năm, dấu ấn thời gian in đậm sự hiện diện đầy tình thương của Mẹ Maria đối với đoàn con trong Giáo Phận Phan Thiết, là quãng thời gian để hoàn thành một giấc mơ đẹp. Ðức Mẹ Tàpao từ nơi vùng núi rừng hẻo lánh, nay đã trở thành một Trung Tâm Hành Hương thu hút rất nhiều người... và hôm nay được đón: Ðức Tổng Giám Mục Marek Zalewski - Ðại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, Ðức Hồng Y, Các Tổng Giám Mục, các Giám mục đến hiệp dâng thánh lễ bế mạc năm Thánh." Lời trích trong phần dẫn lễ cũng là những tâm tình hân hoan và tạ ơn của đoàn con cái hành hương về bên Mẹ trong ngày Bế mạc Năm Thánh.

Niềm vui nối tiếp niềm vui cho gia đình Giáo phận Phan Thiết. Bởi, ngay sau lễ nhận Giáo phận và Thánh lễ tạ ơn của Ðức Tân Giám mục Giuse Ðỗ Mạnh Hùng sáng ngày 12 tháng 12 năm 2019 tại nhà thờ Chính Toà. Ðức Cha Giuse và phái đoàn quý Ðức Cha, quý linh mục đã lên đường tiến về Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao (TTTM Tàpao); cùng với cộng đoàn hành hương tham dự đêm diễn nguyện (lúc 19g ngày 12 tháng 12 năm 2019) và Thánh lễ Bế Mạc năm thánh 60 năm khánh thành tượng Ðức Mẹ Tàpao (lúc 6g30 ngày 13 tháng 12 năm 2019).

Tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao trong những ngày qua, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bế mạc cũng thật rộn rã, nôn nao và sẵn sàng cho ngày bế mạc.

Tối 12 tháng 12 năm 2019 - Ðêm Diễn Nguyện - Tôn Vinh Ðức Mẹ Tàpao

Vào lúc 19g ngày 12 tháng 12 năm 2019, bắt đầu đêm diễn nguyện qua phần cung nghinh Ðức Mẹ Tàpao xung quanh quảng trường do Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm - nguyên Giám Quản Tông Tòa Giáo phận Phan Thiết chủ sự.

Phần Diễn nguyện được tiếp tục ngay sau đó với diễn văn chào mừng của Cha Anrê Lương Vĩnh Phú - Giám Ðốc Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao. Cha mong rằng, trong tháng kết thúc năm thánh 60 năm, Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao muốn được ghi dấu những cảm nghiệm của hành trình bước theo chân Ðức Maria đến gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể, đặc biệt xuyên suốt một Năm Thánh qua, bằng Ðêm Diễn Nguyện mang tên: 'Ðức Maria - Người Nữ Của "Thánh Thể"'

Các phân cảnh trong đêm diễn nguyện dựa theo những lời của Mẹ và những lời về Mẹ trong Phúc âm.

- Lời thứ nhất: "Fiat. Vâng. Tôi đây là Nữ tỳ của Chúa. Tôi Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền".

- Lời thứ hai: "Magnificat. Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa".

- Lời thứ ba: "Con ơi! sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ con phải cực lòng tìm con".

- Lời thứ tư: "Họ hết rượu rồi".

- Lời thứ năm: "Hãy làm những gì người dạy bảo".

- Lời thứ sáu: "Thưa bà. Ðây là con của bà".

- Lời thứ bảy: "Ðây là mẹ của anh".

Ðược thể hiện qua các phân cảnh sau:

- Phân cảnh 1: Thiếu Nữ Sion.

- Phân cảnh 2: Truyền Tin.

- Phân cảnh 3: Ðức Maria thăm viếng bà Elizabeth.

- Phân cảnh 4: Tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ.

- Phân cảnh 5: Tiệc cưới Cana.

- Phân cảnh 6: Dưới chân Thánh Giá.

- Phân cảnh 7: Trường học Ðức Maria.

Cộng đoàn cùng nhau say mến, họa điệu hương kinh với các tiết mục do quý Sơ dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết thể hiện. Qua đây, mọi người còn có dịp lắng đọng tâm hồn để chiêm ngắm và tôn vinh Mẹ Maria.

Phần diễn nguyện khép lại với lời huấn từ rất tâm tình của Ðức Cha Tôma.

Sau đó, cộng đoàn hướng về đoàn rước qua phần cung nghinh và Chầu Thánh Thể do Ðức Cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng chủ sự. Ðêm tôn vinh Ðức Mẹ Tàpao kết thúc lúc 21g, cộng đoàn hành hương nối tiếp nhau lên núi Mẹ để cầu nguyện.

Sáng 13 tháng 12 năm 2019 - Thánh lễ Bế Mạc Năm Thánh.

Ngay từ sáng sớm, tuy tiết trời se lạnh ngày cuối đông tại núi rừng, thế nhưng dòng người tuôn về Trung Tâm mỗi lúc thật đông, để kịp tham dự thánh lễ bế mạc Năm Thánh Ðức Mẹ Tàpao lúc 6g30 ngày 13 tháng 12 năm 2019. Thánh lễ do Ðức Cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng chủ tế, đồng tế với ngài có Ðức Hồng Y, các Tổng Giám Mục, các Giám Mục, các Linh Mục trong và ngoài giáo phận.

Trước khi bắt đầu thánh lễ, Cha Anrê gửi lời chào mừng đến Quý Ðức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn hành hương. sau cùng cha giới thiệu với cùng cộng đoàn các Giám Mục hiện diện trong ngày lễ.

Trong lời chào đầu lễ, Ðức Cha Giuse đã mời gọi cộng đoàn cùng với các đấng bậc trong Giáo hội Việt Nam dâng lời thiết tha, cầu nguyện, xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu Ðức Mẹ Tàpao ban muôn ơn lành xuống trên thế giới, trên quê hương Việt Nam đặc biệt cho giáo phận Phan Thiết được tràn đầy ơn bình an và hiệp nhất.

Cộng đoàn cùng nhau sốt sắng bước vào thánh lễ.

Ở phần chia sẻ Tin Mừng, Ðức Cha Giuse đã mở đầu bằng lời nhắc lại 2 tâm tình của 2 vị Giám Mục Tiền nhiệm tại Giáo phận Phan Thiết.

Thứ nhất: Trong thư mục vụ kết thúc năm thánh 50 năm Ðức Mẹ Tàpao, Ðức cố Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống: Tàpao đã trở nên nơi thu hút nhiều tín hữu khắp nơi tuôn về hành hương. Ðể đón nhận hồng ân, chúng ta chung lời cảm tạ vì điều quà tặng quý giá này và góp phần chung xây làm cho nơi đây triển nở hơn nữa xứng đáng là trung tâm hành hương của Giáo phận.

Thứ hai: Trong thư chung năm thánh kỷ niệm 60 năm, Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm đã nói lên 3 mục đích của năm thánh:

- Cơ hội để chúng ta cùng nhìn lại quá trình hình thành, phát triển và chung lời ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria về biết bao hồng ân mà qua Mẹ, Thiên Chúa đã ban cho giáo phận cũng quý khách hành hương từ muôn phương tìm về bên Mẹ Tàpao.

- Ðây cũng là dịp quý báu để tưởng nhớ các bậc tiền bối, cách riêng là Ðức Cha Marcello Piquet, Ðức Cha Nicolas, Ðức Cha Phaolo, Ðức Cha Giuse và những ai đã có công dựng tượng đài, thành lập trung tâm thánh mẫu.

- Mời gọi mọi người hãy gia tăng lòng sùng kính và cải thiện đời sống như lời Mẹ dạy.

Về phần Ðức Cha Giuse, ngài cũng chia sẻ về tâm tình mà ngài đã cảm nhận được trong ngày lễ là mối tương quan của hồng ân vô nhiễm nguyên tội của Ðức Mẹ và muôn ơn lành, đặc biệt là ơn bình an và những ước mơ tốt đẹp mà mỗi người khi đến với Mẹ. Với ý nghĩa Tàpao là một giấc mơ đẹp, là ước mơ bình an - yên vui - hòa bình, vì khi nhìn vào mẹ chúng ta cảm nhận được sự bình an.

Trong bài đọc 1 (St 3, 9-15.20) là hình ảnh người phụ nữ Người phụ nữ đã bị ma quỷ tấn công. Và từ đây, công trình sáng tạo của Thiên Chúa đã bị phá hủy. Ðể cứu độ con người, lập tức Thiên Chúa đã chương trình mới đó là công trình sáng tạo mới, Và Thiên Chúa đã dùng một người phụ nữ để khởi đầu chương trình cứu độ này đó là Ðức Maria, được gọi là bà Eva mới. Nhờ hồng ân sự sống đời đời là Chúa Giêsu con của Mẹ mà con người và vũ trụ đã được tái sinh.

Ðức Cha quy hướng cộng đoàn về những hồng ân mà Chúa ban cho mọi người trong ngày lễ. Qua sự hiệp thông, yêu thương trong giáo hội được thể hiện một cách sống động qua sự hiện diện của các Ðức Hồng Y, các Tổng Giám Mục, các Giám mục và các linh mục. Ðể kết thúc bài chia sẻ, Ðức Cha mời gọi cộng đoàn qua bài Tin Mừng khấn xin Mẹ cho mỗi người chúng ta biết noi theo gương Mẹ, luôn khiêm tốn, lắng nghe và thực hành lời Chúa trong mọi hoàn cảnh với hai tiếng "xin vâng". Ðể nhờ đó chúng con được gặp Chúa Giêsu, vì Chúa là Tàpao - một giấc mơ đẹp mà Mẹ muốn ban tặng cho chúng con.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Tổng Giám Mục Marek Zalewski ngỏ lời chào đến cộng đoàn hành hương.

Sau đó, Cha Giuse Hồ Sĩ Hữu đại diện ban tổ chức năm thánh gửi lời cám ơn đến quý Ðức Cha, Ban điều hành Trung tâm, các ban ngành - đoàn thể, chính quyền các cấp và những ân nhân đã giúp đỡ trong công việc tổ chức thời gian qua.

Trước khi ban phép lành đức Cha Giuse làm phép ảnh tượng và nước cho mọi người.

Ngày bế mạc năm thánh 60 Ðức Mẹ Tàpao khép lại nhưng vẫn còn những cảm xúc rộn ràng nhất là nơi cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận, vì lần đầu tiên tại đây mới được đón rất đông quý Ðức Cha như vậy. Tuy ngày bế mạc đã kết thúc, nhưng "chúng ta sẽ nhìn thấy Ðức Mẹ luôn là người đầy quyến rũ, đầy hấp dẫn và luôn lôi kéo chúng ta; Luôn cảm hóa và làm cho chúng ta trở nên những người Kitô hữu của Chúa Giêsu Thánh Thể".

Mong rằng lời huấn từ trên của Ðức Cha Tôma trong đêm diễn nguyện sẽ là điểm nhắc nhớ cho cộng đoàn hành sau khi trở về nhà.

Ban Truyền Thông GP Phan Thiết và TGP Sài Gòn

(Nguồn: GP Phan Thiết và TGP Sài Gòn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page