Ðức Thánh Cha viếng thăm

nhà thương Công Giáo thánh Louis ở Bangkok

 

Ðức Thánh Cha viếng thăm nhà thương Công Giáo thánh Louis ở Bangkok.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bangkok (Vatican News 21-11-2019) - Trong cuộc viếng thăm nhà thương Công Giáo thánh Louis ở Bangkok, Thái Lan, trưa ngày 21 tháng 11 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích phát triển việc mục vụ y tế, làm chứng tá Tin Mừng trong việc săn sóc và phục vụ các bệnh nhân.

Cuộc viếng thăm nhà thương thánh Louis là hoạt động thứ 3 của Ðức Thánh Cha Phanxicô và tiếp xúc đầu tiên của ngài với các tín hữu Công Giáo Thái Lan trong cuộc tông du hiện nay.

Sau khi thăm Ðức Tăng Thống Phật Giáo, ngài đến nhà thương lúc 11 giờ sáng. Bệnh viện này do Ðức Tổng giám mục Louis Vey, Ðại diện Tông Tòa Xiêm La thành lập cách đây hơn 120 năm (1898) và ủy thác cho các nữ tu dòng thánh Phaolô thành Chartres đảm trách, với khẩu hiệu là "Ðâu có tình yêu thương, ở đó có Ðức Chúa Trời". Ngày nay bệnh viện thánh Louis do các bác sĩ chuyên môn quản lý, cùng với các y tá và các nhà nghiên cứu, với những dụng cụ máy móc rất tối tân.

Khi đến nơi, Ðức Thánh Cha đã dùng xe Papamobile đi qua các lối đi để chào thăm hàng ngàn tín hữu tụ tập trước nhà thương và trong khuôn viên rộng lớn, gồm nhiều khu vực, trong bầu khí hân hoan của mọi người. Mọi người cầm cờ Thái Lan và Tòa Thánh vẫy chào nồng nhiệt, đón Ðức Thánh Cha.

Tiến vào nhà thương, Ðức Thánh Cha được Ðức Hồng y Tổng giám mục Bangkok và các vị giám đốc bệnh viện chào đón, trong khi nữ tu đặc trách các y tá tặng hoa cho ngài. Tiếp đến, tại thính đường của bệnh, Ðức Thánh Cha đã gặp gỡ 700 người gồm các bác sĩ và các nhân viên y tế của bệnh viện thánh Louis cũng như đại diện của 3 nhà thương Công Giáo khác ở Thái.

Huấn dụ của Ðức Thánh Cha

Trong bài huấn dụ sau lời chào mừng của giáo sư bác sĩ giám đốc, Tanin Intragumtornchai, Ðức Thánh Cha khích lệ các nhân viên y tế rằng: "Các môn đệ thừa sai y tế là những người cởi mở đối với một tình huynh đệ huyền nhiệm, chiêm niệm, biết nhìn đến sự cao cả thánh thiêng của tha nhân, biết khám phá thấy Thiên Chúa nơi mỗi người... để tìm kiếm hạnh phúc cho tha nhân như Chúa Cha nhân từ tìm kiếm điều ấy" (Ev. Gaud. 92). Về phương diện đó, anh chị em đang thi hành một trong những công trình từ bi thương xót lớn nhất, vì sự dấn thân y tế của anh chị em đi xa hơn việc thực hành y khoa... đối xử với các bệnh nhân với lòng thương xót đặc biệt nảy sinh từ lòng tôn trọng và yêu thương đối với phẩm giá của mọi người".

Sứ mạng môn đệ thừa sai của các nhân viên y tế Công Giáo

"Tất cả anh chị em, thành phần của cộng đồng y tế này, anh chị em là các môn đệ thừa sai khi nhìn một bệnh nhân, anh chị em học cách gọi đích danh họ. Tôi biết rằng việc phục vụ của anh chị em có thể là nặng nề, cơ cực, anh chị em sống giữa những tình trạng rất khó khăn, và điều này đòi anh chị em phải được đồng hành và trợ giúp trong công việc của mình. Vì thế, điều quan trọng là phát triển một nền mục vụ y tế, trong đó, không những các bệnh nhân nhưng cả mọi thành phần của cộng đoàn y tế đều có thể được cảm thấy mình được đồng hành và nâng đỡ trong sứ mạng. Anh chị em cũng hãy biết rằng những cố gắng của anh chị em và công việc của bao nhiêu nhà thương mà anh chị em đại diện là chứng tá sống động về sự chăm sóc và quan tâm mà chúng ta được kêu gọi chứng tỏ cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người già, người trẻ và những người dễ bị tổn thương nhất".

Sau bài huấn dụ, Ðức Thánh Cha chụp hình lưu niệm với hai vị Hồng y đương kim và cựu Tổng giám mục Bangkok và 14 nhân viên y tế đại diện cho nhà thương, rồi ngài đến phòng chính của bệnh viện để chào thăm 40 bệnh nhân, người khuyết tật, đến từ các bệnh viện và trung tâm y tế của Giáo Hội Công Giáo Thái.

Ngài tặng cho nhà thương bức tranh lớn vẽ Ðức Mẹ đang bồng Chúa Con.

Tiếp đến, Ðức Thánh Cha về tòa Sứ Thần Tòa Thánh để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi, trước khi mở lại các hoạt động ban chiều với cuộc viếng thăm Nhà Vua và cử hành thánh lễ cho các tín hữu.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page