Ðức Thánh Cha cử hành

Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ ba

 

Ðức Thánh Cha cử hành Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ ba.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 17-11-2019) - Lúc 10 giờ sáng Chúa nhật 17 tháng 11 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tại Ðền thờ thánh Phêrô nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ ba với chủ đề là "Hy vọng của người nghèo sẽ không bị thất vọng" (Tv 8,18).

Hiện diện trong thánh lễ có hơn 8 ngàn tín hữu và đặc biệt trong số đó có khoảng 1,500 người nghèo, cùng với các hiệp hội và các nhóm giáo xứ chuyên nâng đỡ người nghèo. Trong số các vị đồng tế, có 40 hồng y, giám mục và hơn 200 linh mục.

Bài giảng

Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha đã diễn giải bài Tin Mừng Chúa nhật thứ 33 Thường niên năm C, qua đó Chúa Giêsu báo trước Ðền thờ Jerusalem lộng lẫy sẽ bị tàn phá "không còn hòn đá nào trên hòn đá nào", và ngài nói: "Ðể giúp chúng ta hiểu rõ đâu là điều đáng kể trong cuộc sống, Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta về hai cám dỗ:

Cám dỗ thứ nhất: Vội vã

Thứ nhất là cám dỗ của sự vội vã, tức khắc: muốn đạt ngay được mọi sự và thái độ này khiến ta khó chịu vì những người thụt lùi đằng sau: có những người bị coi như đồ bỏ như người già, thai nhi bị phá, người tàn tật, người nghèo bị coi là vô ích... Người ta vội vã, chẳng quan tâm đến khoảng cách gia tăng, sự ham hố của một số ít người gia tăng sự nghèo đói của nhiều người.

Ðối lại với sự vội vã như thế, Chúa Giêsu đề nghị với mỗi người sự kiên trì, bền đỗ: "nhờ bền đỗ, các con sẽ cứu vãn mạng sống của các con" (v. 19). Bền đỗ là tiến bước mỗi ngày, mắt hướng nhìn về điều không qua đi, đó là Chúa và tha nhân.

Cám dỗ thứ hai: Cái tôi

Cám dỗ thứ hai Chúa Giêsu muốn giải thoát chúng ta là khi Ngài nói: "Nhiều người sẽ đến nhân danh Thầy và nói: "Thầy đây". Các con đừng đi theo họ!" (v. 8). Ðó là cám dỗ của cái tôi. Kitô hữu không tìm kiếm điều tức khắc, nhưng điều mãi mãi, và cũng không làm môn đệ cho "cái tôi", nhưng là môn đệ của Chúa, của tha nhân.

Trong chiều hướng này, Ðức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu hãy tránh sự giả hình của cái tôi khi làm điều thiện; tôi làm điều thiện, để được coi là tài giỏi, đạo đức... Lời Chúa thúc đẩy chúng ta thi hành bác ái không giả hình (Rm 12,9), cho đi mà không mong được đền đáp (Xc. Lc 14,14), phục vụ mà không tìm phần thưởng hoặc bù đắp (Xc. Lc 6,35)...

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page