Chúng ta được mời gọi

chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu

qua những chọn lựa theo tinh thần Phúc Âm

 

Ðức Thánh Cha: Chúng ta được mời gọi chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu qua những chọn lựa theo tinh thần Phúc Âm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 10-11-2019) - Trưa Chúa nhật 10 tháng 11 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tới với hơn 30 ngàn tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Nhân dịp này, ngài nhắc nhở các tín hữu về cuộc sống đời sau. Ðức Thánh Cha nói đến hai lễ phong chân phước dịp cuối tuần này, và kêu gọi hòa bình cho Nam Sudan, Bolivia, và lễ Tạ Ơn tại Italia.

Trong bài huấn dụ ngắn, trước khi đọc kinh, Ðức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trang Tin Mừng hôm nay (Xc Lc 20,27-38) trình bày cho chúng ta một giáo huấn tuyệt vời của Chúa Giêsu về sự sống lại của những người chết. Giáo huấn này thật đúng lúc trong tháng 11 này, tháng chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho những người đã qua đời. Chúa Giêsu bị mấy người thuộc phái Saduxê chất vấn. Họ là những người không tin nơi sự sống lại, vì thế họ khiêu khích Ngài bằng một câu hỏi gài bẫy. Vấn nạn nói về một trường hợp nghịch lý dựa trên luật Môisê: một phụ nữ lần lượt có 7 đời chồng, tất cả những người này đều là anh em với nhau, và lần lượt qua đời, vậy khi sống lại, ai sẽ là chồng của bà vợ ấy?

Chúa Giêsu không rơi vào bẫy và Ngài trả lời rằng những người sống lại ở đời sau không "còn dựng vợ gả chồng nữa: thực vậy họ không thể chết nữa, vì họ giống như các thiên thần và, vì là con cái của sự sống lại, họ là con cái Thiên Chúa" (vv. 35-36).

Mời gọi quan tâm đến chiều kích đời sau

Qua câu trả lời này, trước tiên Chúa Giêsu mời gọi những người đối thoại với Ngài - và cả chúng ta nữa - hãy nghĩ rằng chiều kích trần thế chúng ta đang sống bây giờ không phải là duy nhất, nhưng còn có một chiều kích khác, không còn tùy thuộc sự chết nữa, trong đó sẽ tỏ lộ hoàn toàn chúng ta là con cái Thiên Chúa. Thật là điều an ủi và hy vọng lớn khi nghe lời nói đơn sơ và rõ ràng của Chúa Giêsu về đời sống sau khi chết; chúng ta rất cần điều này, đặc biệt trong thời đại chúng ta, một thời đại phong phú những kiến thức về vũ trụ, nhưng lại nghèo nàn sự khôn ngoan về đời sống vĩnh cửu.

Thiên Chúa của sự sống

Xác quyết minh bạch của Chúa Giêsu về sự sống lại hoàn toàn dựa trên lòng trung tín của Thiên Chúa, là Thiên Chúa của sự sống. Thực vậy, đàng sau vấn nạn của những người Saduxê có tiềm ẩn một câu hỏi sâu xa hơn: không phải là câu hỏi góa phụ 7 đời chồng ấy sẽ là vợ của ai, nhưng cuộc sống của bà sẽ là của ai. Ðây là một nghi vấn có liên hệ tới con người thuộc mọi thời đại và cả chúng ta nữa: Sau cuộc lữ hành trần thế này, cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao? Phải chăng nó thuộc về hư vô, thuộc về sự chết?

Chúa Giêsu trả lời rằng sự sống thuộc về Thiên Chúa, là Ðấng yêu thương và quan tâm tới mỗi người chúng ta, đến độ Chúa gắn liền tên của Ngài với tên của chúng ta: Ngài là "Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Giacóp. Thiên Chúa không phải của những người chết, nhưng của những người sống; vì tất cả sống vì Ngài" (vv. 37-38). Ðó chính là sự khôn ngoan mà không bao giờ có khoa học nào có thể mang lại!

Sự sống được biểu lộ tại nơi có hiệp thông

Ðức Thánh Cha nhận xét rằng: "Ở đây có tỏ lộ mầu nhiệm sống lại, vì biểu lộ mầu nhiệm sự sống: sự sống hiện hữu tại nơi nào có liên hệ, hiệp thông, huynh đệ; và chính sự sống mạnh hơn sự chết khi nó được xây dựng trên những tương quan chân thực, và những liên hệ trung tín. Trái lại, không có sự sống tại nơi mà người ta viện cớ là chỉ thuộc về mình và sống như những hòn đảo: trong những thái độ ấy, sự chết trổi vượt. Thực vậy, sự sống lại không phải chỉ là sự kiện hồi sinh sau cái chết, nhưng là một loại đời sống mới mà chúng ta có thể cảm nghiệm ngay từ bây giờ. Sự sống vĩnh cửu là vận mệnh của chúng ta, là chân trời sung mãn chung kết của lịch sử chúng ta. Và đó chính là sự sống mà chúng ta được kêu gọi chuẩn bị qua những chọn lựa theo tinh thần Phúc Âm.

Và Ðức Thánh Cha kết luận rằng: Xin Ðức Trinh Nữ Maria phù giúp chúng ta sống mỗi ngày trong viễn tượng điều mà chúng ta khẳng định trong phần cuối của Kinh Tin Kính: "Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau".

Chào thăm:

Hai lễ phong chân phước

Sau khi đọc kinh và ban phép lành các tín hữu, Ðức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước hôm Thứ Bảy vừa qua, 09/11, tại thành phố Granada bên Tây Ban Nha cho nữ tu Maria Emilia Riquelme y Zayas, người sáng lập dòng các nữ Thừa Sai Thánh Thể và Mẹ Maria Vô Nhiễm. Và Chúa nhật 10/11 này, tại Braga bên Bồ Ðào Nha có lễ tạ ơn vì việc phong thánh theo thể thức tương đương cho thánh Bartolomeo Fernandes các vị Tử Ðạo [thuộc dòng Ða Minh]. Nữ Chân phước Emilia là mẫu gương về lòng nhiệt thành chầu Thánh Thể và quảng đại trong việc phục vụ những người túng thiếu nhất; trong khi vị Tân Hiển Thánh là một nhà đại truyền giáo và là mục tử dân của Ngài... Chúng ta hãy vỗ tay mừng các vị thánh mới!

Kêu gọi hòa bình cho Nam Sudan

Ðức Thánh Cha cũng "đặc biệt nghĩ tới nhân dân Nam Sudan yêu quý". Ngài nói: "Tôi còn nhớ rõ cuộc tĩnh tâm dành cho các vị lãnh đạo Nam Sudan, diễn ra tại Vatican này hồi tháng Tư năm nay, và tôi muốn lập lại lời mời gọi tất cả những người nắm giữ vai trò trong tiến trình chính trị đất nước Nam Sudan hãy tìm kiếm những gì liên kết và vượt thắng những gì chia rẽ, trong tinh thần huynh đệ đích thực. Nhân dân Nam Sudan đã chịu đau khổ quá nhiều trong những năm gần đây và hy vọng mong chờ một tương lai tốt đẹp hơn, nhất là họ chờ mong các cuộc xung đột vĩnh viễn chấm dứt và một nền hòa bình lâu bền. Vì thế tôi kêu mời các vị hữu trách hãy tiếp tục dấn thân không biết mệt mỏi trong một cuộc đối thoại bao gồm [các thành phần] để tìm kiếm một sự đồng thuận vì ích lợi của Ðất Nước. Ngoài ra, tôi cũng mong cộng đồng quốc tế đừng quên đồng hành với Nam Sudan trong hành trình hòa giải đất nước. Tôi mời gọi tất cả mọi người hãy cùng nhau cầu nguyện cho Ðất Nước này, quốc gia mà tôi đặc biệt quý mến..."

Ðức Thánh Cha và mọi người đã đọc kinh Kính Mừng theo ý nguyện trên đây.

Kêu gọi cho Bolivia

Và Ðức Thánh Cha nói thêm rằng: "Tôi cũng muốn phó thác tình hình nước Bolivia yêu quý cho lời cầu nguyện của anh chị em. Tôi mời gọi tất cả mọi người dân Bolivia, đặc biệt là các nhân vật chính trị và xã hội, hãy chờ đợi trong tinh thần xây dựng, trong bầu không khí an bình và thanh thản, những kết quả của tiến trình duyệt lại các cuộc bầu cử, đang được tiến hành."

Lễ Tạ Ơn tại Italia

Ðức Thánh Cha nhận xét rằng "Hôm nay tại Italia có cử hành Ngày Tạ Ơn toàn quốc vì những hoa màu đất đai và lao công. Tôi hiệp với các giám muc để nhắc nhớ mối liên hệ chặt chẽ giữa lương thực và lao công, đồng thời tôi cầu mong có những chính sách can đảm về công ăn việc làm, để ý đến phẩm giá và tình liên đới, phòng ngừa những nguy cơ tham nhũng."

Sau cùng, Ðức Thánh Cha cám ơn các tín hữu từ Roma, Italia và bao nhiêu nước khác đến dự buổi đọc kinh. Ngài chào thăm các khách hành hương từ Ðức, Australia, Pháp và một số giáo phận ở Italia.

Ðức Thánh Cha cầu chúc mọi người một Chúa nhật tốt đẹp và xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page