Yvan Stern, từ một nhà báo,

một người say mê làm phim trở thành

tu sĩ Dòng Tiểu đệ Chúa Giêsu

 

Yvan Stern, từ một nhà báo, một người say mê làm phim trở thành tu sĩ Dòng Tiểu đệ Chúa Giêsu.

Ngọc Yến

Marseille (Vatican News 18-10-2019) - Yvan Stern qua đời ở tuổi 72 tại bệnh viện Timone ở Marseille vào sáng ngày 10 tháng 8 năm 2019. Yvan được biết đến là một nhà báo Công giáo và một nhà làm phim, nhưng đã tuyên khấn vĩnh viễn trong Dòng Tiểu đệ Chúa Giêsu năm 2007.

Khi được hỏi về Yvan Stern, André Kolly, Giám đốc Hãng Thông tấn Công Giáo Thụy Sĩ nói: "Yvan Stern làm việc rất kín đáo, âm thầm, không phô trương, nhưng khi khi đặt một micro vào tay, lập tức Yvan trở thành một người tuyệt vời!"

Con người của đức tin

Bà Marie-Claire Stern, em gái của Yvan cho biết Yvan Stern là một người rất cởi mở với mọi người, có học thức, biết thư giản trong thời gian rảnh rỗi, thích đồ ăn ngon. Nhưng Yvan cũng có thể ở trong sa mạc sáu tháng, mỗi ngày chỉ ăn một chén cơm, không có vấn đề gì. Yvan biết cách thu hút người khác. Bởi vì Yvan luôn xác tín những gì mình nói và biết mình đang nói gì, trung thành với niềm tin và nguyên tắc của mình.

Yvan sinh năm 1947, trong một gia đình Công giáo đạo đức. Vào năm Yvan lên 11 tuổi, người cha đột ngột qua đời. Năm 12 tuổi, cậu bé được gửi đến trường Saint-Michel ở Firbourg để theo học với một chương trình như một tiểu chúng viện. Năm 1968, Yvan bắt đầu học thần học. Thời gian này, Yvan có những trăn trở về ơn gọi linh mục, về công việc và về chính bản thân. Yvan không thích môi trường này, thế nên sau khi suy nghĩ đã quyết định rời khỏi chủng viện để theo đuổi đam mê điện ảnh của mình.

Báo chí và điện ảnh

Một cuộc sống mới bắt đầu với trường Báo chí ở Fribourg của Yvan. Một cuộc sống phong phú và bận rộn, năng động với đam mê của nghệ thuật thứ 7. Yvan là một nhà báo được chú ý tại La Liberté, là cộng tác viên của Báo Công giáo Quốc tế, là tùy viên báo chí cho giáo phận Lausanne, Geneva và Fribourg. Từ năm 1985 đến năm 1998, Yvan là biên tập viên giáo dân đầu tiên của Tin Mừng và Sứ vụ, tạp chí chính thức của Giáo hội Công giáo tại Thụy Sĩ nói tiếng Pháp.

Yvan cũng là giám đốc của nhà phân phối phim ngắn và phim truyện, sau đó là trung tâm nghe nhìn "Cinédia" và là giám đốc sáng lập của Liên hoan phim quốc tế Fribourg. Yvan cũng đã chủ trì nhiều cuộc thi đại kết tại các liên hoan phim quốc tế.

Cùng với một nhóm bạn, Yvan là một trong những người sáng lập Radio Sarine, đài phát thanh địa phương đầu tiên ở Fribourg. Yvan còn tham gia vào đời sống chính trị; từng là chủ tịch Hội đồng Cố vấn của thành phố Fribourg năm 1994-1995.

Trở thành tu sĩ

Năm 1998, Yvan đã làm cho mọi người ngạc nhiên khi tuyến bố chấm dứt các hoạt động truyền thông và điện ảnh để dành thời gian cho tịnh dưỡng. Nhưng thực ra, Yvan đi tìm hiểu ơn gọi ở Dòng Tiểu đệ Chúa Giêsu và quyết định trở thành tiểu đệ Chúa Giêsu. Năm 2001 ở tuổi 53 Yvan khấn lần đầu tại Alger.

Thầy Yvan viết thư cho những người thân về cuộc sống mới của mình: "Cuộc sống của Các Tiểu đệ Chúa Giêsu không ồn ào, chia sẻ cuộc sống với những người nghèo; đơn giản chỉ như vậy, không tìm điều gì nhiều hơn, không tìm ảnh hưởng. Ðó là cách các Tiểu đệ làm chứng cho Tin Mừng, loan báo cho thế giới sự hiện diện của Chúa Kitô Phục sinh. Và đó là điều tôi muốn sống, với ơn Chúa Thánh Thần tôi hạnh phúc vì chọn lựa này". Với tinh thần sống này thầy Yvan đã tuyên khấn vĩnh viễn vào ngày 17 tháng 6 năm 2007.

Một người của dân chúng

Khi được hỏi về nghề nghiệp đang làm. Thầy Yvan trả lời: "Tôi giúp đỡ người khác". Thầy hạnh phúc khi làm việc phục vụ người nghèo khổ. Thầy Paul-François, người anh em cùng dòng gọi thầy Yvan là "người của dân chúng". Thầy Paul-François chia sẻ: "Tôi ấn tượng cách Yvan giao tiếp với mọi người, ngay cả khi anh không nói được ngôn ngữ của người đối thoại"

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page