Thánh lễ bế mạc Ðại hội toàn quốc

Giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Nhật

 

Thánh lễ bế mạc Ðại hội toàn quốc - Giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Nhật được diễn ra tại nhà tĩnh tâm Susono, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản ngày 5/5/2019.

Ban truyền thông Ðại Hội


Thánh lễ bế mạc Ðại hội toàn quốc - Giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Nhật được diễn ra tại nhà tĩnh tâm Susono, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản ngày 5/5/2019.


Shizuoka (BTT VN JP 5-05-2019) - Sau hai ngày diễn ra Ðại hội, bên cạnh những hoạt động sôi nổi, những trò chơi hết sức vui nhộn. Cộng thêm phần thi đua tìm hiểu DOCAT, Ðại hội khép lại bằng Thánh lễ bế mạc và nghi thức sai đi.

13 giờ 00 tất cả các bạn trong khuôn viên đất trại tập trung về lễ đài để tập hát chuẩn bị Thánh lễ.

13 giờ 30 Thánh lễ diễn ra với sự chủ tế của Ðức Cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng, Giám quản tông toà tổng Giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch ủy ban mục vụ di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cùng đồng tế có Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh, nguyên Giám mục Giáo phận Kontum và đặc biệt hơn hết là sự hiện diện của Ðức Cha Matsuura Goro, Giám mục Giáo phận Nagoya, Chủ tịch ủy ban di dân Hội Ðồng Giám mục Nhật Bản. Cha đặc trách Giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Nhật Cha Antôn Vũ Khánh Tường. Linh mục Giuse Ðào Nguyên Vũ, thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngoài ra đoàn đồng tế còn có sự hiện diện của 6 Linh mục đến từ Việt Nam, cùng 7 Linh mục đang mục vụ tại Nhật Bản.

Thánh lễ với sự tham gia của quý Thầy, quý Soeurs tại Việt Nam và Nhật Bản. Và hơn 1,200 các bạn trẻ đến từ 90 nhóm Giới trẻ đang học tập, sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.

Dưới chân núi Phú sĩ hùng vĩ, Thánh lễ được cử hành tại đất trại được bao quanh bởi những rặng tùng xanh ngắt. Phía xa xa là đồi chè xanh mởn mởn mở ra một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Mở đầu Thánh lễ, Ðức Cha Matsuura Goro gửi lời chào đến các bạn trẻ bằng tiếng Việt Nam. Ngài tỏ bày lòng yêu mến của mình đến với các bạn trẻ thể hiện qua việc Ngài đã tập luyện tiếng Việt để có thể dễ truyền đạt thông điệp tới các bạn.

Mặc dù tham dự Thánh lễ tại bãi cỏ, bên cạnh cái nắng chói chang nhưng ai ai cũng một lòng sốt sắng hướng về Thiên Chúa. Một ca đoàn có sự góp mặt của các bạn trẻ ở khắp trên nước Nhật vang lên những ca khúc ca tụng Chúa, hoà chúng với tiếng đàn, tiếng kèn. Tất cả làm nên một bản hòa ca đầy sốt mến.

Sau phần công bố Tin mừng của Cha đặc trách Giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Nhật. Cha Antôn Vũ Khánh Tường. Là bài chia sẻ Tin mừng bằng tiếng Nhật của Ðức Cha Matsuura Goro(Cha Antôn chuyển ngữ)

Trong bài chia sẻ, Cha nhấn mạnh rằng Cha yêu mến tất cả các bạn. Các bạn trẻ là niềm vui, là nhiệt huyết, là niềm hy vọng khi các bạn đến các nhà thờ Nhật để tham dự Thánh lễ. Giáo hội Nhật Bản vui mừng đón nhận tất cả các bạn, như là thành viên của Giáo hội Nhật Bản. Thậm chí các Cha xứ người Nhật và các Giáo dân người Nhật rất ngạc nhiên khi thấy các bạn trẻ Việt Nam có khi mất 2 tiếng đồng hồ để đạp xe hoặc đi tàu điện đến tham dự Thánh lễ. Ðức Cha cảm thấy có trách nhiệm khi thấy các bạn tuy không hiểu tiếng Nhật nhưng vẫn đều đặn tham dự Thánh lễ hàng tuần, hàng tháng. Cha cảm thấy có trách nhiệm khi mà Linh mục và Tu sĩ nam nữ ở Nhật không đủ để phục vụ cho nhu cầu mục cho giáo dân người Việt nói chung và các bạn trẻ Công giáo Việt Nam nói riêng. Cha cảm thấy áy náy bởi vì đất nước Nhật Bản có một nền văn hoá khác biệt vì sự cách xa về địa lý. Có những khó khăn vì nước Nhật nằm trên 4 hòn đảo và được bảo bọc xung quanh là biển. Nếu các bạn có khó khăn gì, hãy liên lạc với văn phòng mục vụ di dân tại Nhật. Ở đó quý Cha và mọi người sẵn sàng phục vụ các bạn. Cha chia sẻ thêm rằng:

Hôm qua, Ðức Cha đi hành hương ở tỉnh Yamaguchi, là nơi các Thánh tử đạo tại Nhật bị hành quyết. Lịch sử Giáo hội Nhật Bản trải qua 250 năm bị bách hại. Trong suốt thời gian đó không có bất kì một Linh mục nào. Và đề giữ vững Ðức Tin người dân đã phân tán đi khắp nơi. Tính từ thời điểm này, cách đây 150 năm về trước. Lúc nước Nhật mở cửa. Giáo dân vui mừng khi được gặp lại các Linh mục. Tuy nhiên, sau đó Chính phủ lại bắt bớ và đàn áp. Hơn 3000 tín hữu đã bị đổ máu để làm chứng cho niềm tin của mình. Và trong quá trình đó, người Giáo dân đã làm một cuộc lữ hành. Ðối với những người có niềm tin Kitô giáo như chúng ta thì "Lữ hành" là một từ khoá quan trọng. Apraham, Môsê hay là chúng ta đều là những người lữ hành. Giáo hội cũng là Giáo hội lữ hành. Rồi Cha hỏi các bạn trẻ Việt Nam rằng: "Có phải các bạn là người lữ hành hay không? Các bạn là những người lữ hành đến đất nước Nhật Bản phải không?" Tất cả đại hội đồng thanh hô to rằng là có. Khi lữ hành thì quê hương là nơi quan trọng để trở về. Quê hương không phải là nơi chúng ta sinh ra hay là quê hương nước trời chúng ta trở về sau khi chết. Nhưng là nơi khi tất mọi người cùng sống, là nước Chúa ở nơi chúng ta đang sống bây giờ. Tất cả mọi người cùng sống như anh em một nhà. Là con cái của Thiên Chúa thì nơi đó là Nước trời rồi. Cho nên sứ mạnh của Giáo hội là xây dựng Nước trời nơi chúng ta đang sống. Cho dù chúng ta còn chung sống với những người khác niềm tin với chúng ta. Các bạn hiện nay đang ở Nhật cho nên các bạn là thành phần của Giáo hội Nhật. Giáo hội Nhật Bản không phải là Giáo hội của riêng người Nhật mà là Giáo hội của tất cả những ai cùng niềm tin và đang sống tại Nhật. Cha hỏi các bạn trẻ rằng: " Các bạn có sẵn sàng xây dựng Nước Chúa tại Giáo hội Nhật Bản hay không?" Các bạn trả lời là có.

Và cuối cùng điều Cha muốn nhắn gửi thông qua bài Tin mừng ngày hôm nay qua hình ảnh Thánh Phê-rô. Chúa Giê-su đã hỏi Thánh Phê-rô 3 lần rằng ông có yêu mến Thầy không. Ông đều trả lời là có. Chúa Giê-su cũng hỏi mỗi người chúng ta rằng: "Anh chị em, các con có yêu mến Thầy không? Chúng ta hãy cùng Thánh Phê-rô hiên ngang thưa to lên rằng "Thưa Thầy, Chúng con yêu mến Thầy". Chúng ta hãy cùng với Chúa xây dựng nước Chúa.

Trải qua Ðại hội lần này, Cha cũng ước mong các bạn trẻ lan toả tính yêu của Thiên Chúa.

15 giờ 15 phút, trước khi ban bình an ra về. Ban tổ chức trao quà phát thưởng cho 2 ngày trại vừa qua.

Tạ ơn Chúa đã cho Ðại Hội chúng con được diễn ra bình an và đẹp ý Chúa. Chúng con được sưởi ấm bằng những tia nắng ấm áp, được tắm mưa hồng ân và trải một đêm lạnh lẽo. Chúng con như muốn cùng Chúa trải qua giây phút bên vườn Dầu để cảm thông và nhận ra tình yêu Chúa.

15 giờ 30 phút, Thánh lễ bễ mạc Ðại hội được kết thúc bằng nghi thức hạ cờ.

Nguyện xin ân sủng của Thiên Chúa luôn dồi dào trên Quý Ðức Cha, quý Tu sĩ nam nữ. Quý ân thân nhân cùng toàn thể các bạn tham dự viên. Cũng như những người luôn cầu nguyện cho Ðại hội chúng con.

Tận đáy lòng, chúng con xin tri ân và cảm tạ.

Ban truyền thông ÐH.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page