Phản ứng của Tòa Thánh

về vụ cháy Nhà Thờ Ðức Bà Paris

 

Phản ứng của Tòa Thánh về vụ cháy Nhà Thờ Ðức Bà Paris.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 16-04-2019) - Tòa Thánh bày tỏ đau buồn và ngỡ ngàng về vụ hỏa hoạn kinh khủng tại Nhà Thờ Chính Tòa Ðức Bà Paris.

Hỏa hoạn bắt đầu từ khoảng 7 giờ tối ngày 15 tháng 4 năm 2019 và kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ, làm cho ngọn tháp hình mũi tên cao 93 mét có từ năm 1250 bị sụp đổ, cùng với nhiều mái thánh đường. Trong tháp có 500 tấn gỗ và 250 tấn chì. Trên đầu ngọn tháp có hình con gà trong đó có 3 thánh tích: một mảnh mạo gai của Chúa Giêsu, một thánh tích của thánh Denis và một của thánh nữ Geneviève.

Phản ứng của Tòa thánh

Quyền Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, đã ra thông cáo cho biết: "Với sự ngỡ ngàng và đau buồn, Tòa Thánh hay tin cuộc hỏa hoạn khủng khiếp đã tàn phá Nhà Thờ Chính Tòa Ðức Bà, biểu tượng của Kitô giáo tại Pháp và thế giới. Chúng tôi bày tỏ sự gần gũi với các tín hữu Công Giáo Pháp và dân thành Paris, và cầu nguyện cho các lính cứu hỏa cũng như những người đang làm tất cả những gì có thể để đương đầu với tình trạng thê thảm này".

Thông cáo của Hội Ðồng Giám Mục Pháp

Trong lúc hỏa hoạn còn tiếp tục, Hội Ðồng Giám Mục Pháp đã ra thông cáo nói rằng: "Trong khi hỏa hoạn thê thảm đang tàn phá nhà thờ chính tòa Ðức Bà, các Giám Mục Pháp bày tỏ đau buồn vô biên và nói lên sự gần gũi với Ðức Cha Aupetit, Tổng Giám Mục giáo phận Paris, và cầu nguyện cho giáo phận của ngài. Các Giám Mục rất ý thức rằng ảnh hưởng rộng lớn của Nhà Thờ Chính Tòa Paris vượt ra ngoài khuôn khổ thủ đô và tiếp tục là một biểu tượng chính của đức tin Công Giáo và là một nơi mà tất cả mọi người, dù là tín hữu hay không tín ngưỡng có thể tìm thấy những thời điểm quan trọng trong lịch sử đất nước chúng ta.

Vào đầu Tuần Thánh này, các Giám Mục Pháp mời gọi các tín hữu Công Giáo ngày càng trở thành những viên đá sống động của Giáo Hội bằng cách sống mầu nhiệm sự chết và sống lại của Chúa Kitô, là nguồn hy vọng của chúng ta".

Phản ứng của Ðức Cha Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp

Ðức Cha Éric de Moulins-Beaufort, Tổng Giám Mục giáo phận Reims, tân Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp, cũng bày tỏ với giới báo chí tâm tình của ngài trong khi Nhà Thờ chính tòa Paris còn bị ngọn lửa tàn phá. Ngài nói:

"Ðối với một người Paris, Nhà Thờ Ðức Bà ở trong tâm hồn chúng tôi, một điều hiển nhiên. Ðó là một phần thân thể chúng tôi bị thương tổn. Chính tại nhà thờ này tôi đã chịu chức Linh Mục rồi Giám Mục. Toàn thể nước Pháp bị liên lụy vì Nhà Thờ Ðức Bà Paris đã và đang là nơi tập hợp trong nhiều biến cố lớn.. Thật là cảm động khi thấy cả một trào lưu hoàn vũ xúc động và đau buồn vì cuộc hỏa hoạn này. Thật là một điều kinh khủng khi thấy công trình của bao thế kỷ bị phá hủy, nhất là nhà thờ chính tòa này là đối tượng của bao nhiêu chăm sóc từ phía Nhà Nước.

"Tuy nhiên không có gì trên trái đất này được làm để tồn tại vĩnh cửu. Tất cả các nhà thờ chính tòa đều mang những vết sẹo của lịch sử và tất cả các nhà thờ chính tòa ở Pháp đã từng bị hỏa hoạn. Nhà thờ chính tòa giáo phận Reims đã bị hỏa hoạn nặng nề trong thế chiến thứ I, nhưng thánh đường đã chứng tỏ sức mạnh sức mạnh của công trình kiến trúc gôtích. Tất cả đã có thể được tái thiết tốt đẹp nhờ lòng quảng đại của người Mỹ.

"Tôi nghĩ nhiều đến giáo phận và các tín hữu Paris: lễ Làm Phép Dầu năm nay không thể được cử hành trong thánh đường này nhưng tôi chắc chắn rằng thảm họa này sẽ tạo nên một đà tiến mới".

Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố nhà thờ chính tòa Paris sẽ được tái thiết và một quỹ đã được thiết lập để mọi người có thể đóng góp ngay từ bây giờ vào công trình tái thiết. (Tổng hợp 16-4-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page