Ðức Thánh Cha thăm Làng Emanuele

cho bệnh nhân Alzheimer ở Roma

 

Ðức Thánh Cha thăm Làng Emanuele cho bệnh nhân Alzheimer ở Roma.

Văn Yên, SJ

Roma (Vat. 12-04-2019) - Vào lúc 3h30 chiều ngày 12 tháng 4 năm 2019, tiếp tục chương trình mục vụ của Thứ Sáu Lòng Thương Xót, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã rời Nhà Thánh Marta để đến thăm Làng Emanuele ở Bufalotta, ở ngoại ô phía bắc của Roma. Như thường lệ trong những chuyến viếng thăm này, có Ðức cha Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về tái truyền giảng Tin Mừng đi cùng.

Làng Emanuele ở bên trong Công viên Sabine, là một khu dành riêng cho việc chăm sóc những người mắc bệnh Alzheimer, được tổ chức như một ngôi làng thực sự, cho phép những người khách có thể sống trong điều kiện bình thường, tái dựng nhiều khía cạnh nhỏ của cuộc sống hàng ngày. Ðây là điều cần thiết cho những người mắc bệnh khó khăn này tạo ra và duy trì một cầu nối giao tiếp với bên ngoài, giúp họ có tương tác xã hội và hòa nhập. Ngôi làng được đặt theo tên của người sáng lập là Giáo sư Emmanuele F.M. Emanuele, Chủ tịch danh dự của Tổ chức Roma, người đã làm hết sức mình để tìm một giải pháp sáng tạo nhằm chăm sóc tại nhà cho những người mắc bệnh Alzheimer.

Khi đến nơi, tại sân của Làng, Ðức Thánh Cha đã được chào đón bằng sự ngạc nhiên của những người trong làng và các nhân viên. Ðức Thánh Cha đã chào tất cả những người có mặt, trao đổi một vài lời an ủi với mỗi người.

Các cư dân cùng với chủ tịch danh dự của Tổ chức Roma, Giáo sư Emanuele, và chủ tịch đương nhiệm, ông Franco Parasassi, đã cùng với Ðức Thánh Cha đến thăm các khu vực khác nhau dành cho cư dân: một số khách đang nghỉ tại phòng của họ đã bất ngờ và họ đã có một vài lời trao đổi với Ðức Thánh Cha; những người khác, đang tham gia các hoạt động giải trí, đã giải thích với Ðức Thánh Cha về những công việc hàng ngày của họ trong Làng. Sự hiện diện của Ðức Thánh Cha với những người bệnh như một món quà và một khoảnh khắc của niềm vui.

Với chuyến viếng thăm này, Ðức Thánh Cha muốn chú ý đến các điều kiện loại trừ và cô đơn mà một căn bệnh như bệnh Alzheimer gây ra cho người bệnh. Các bệnh nhân thường bị xã hội bỏ mặc, họ bị mất phương hướng, và đau khổ trong gia đình. Việc ngày càng gia tăng tuổi thọ cũng đòi hỏi nhận thức cao hơn và tôn trọng những nhu cầu và phẩm giá của những người sống với căn bệnh này và những người thân cận của họ.

Trước khi rời làng Emanuele, Ðức Thánh Cha đã tặng một tờ giấy da với một vài lời viết tay và một bức tranh Giáng Sinh.

Kết thúc chuyến thăm, Ðức Thánh Cha trở về Vatican.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page