Hội thảo tại Mascơva kỷ niệm 3 năm

Ðức Thánh Cha gặp Thượng Phụ Chính Thống Nga

 

Hội thảo tại Mascơva kỷ niệm 3 năm Ðức Thánh Cha gặp Thượng Phụ Chính Thống Nga.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 13-02-2019) - Cuộc hội thảo kỳ 3 giữa Công Giáo và Chính Thống Nga đã diễn ra tại Mascơva, hôm 12 tháng 2 năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 3 năm cuộc gặp gỡ giữa Ðức Thánh Cha Phanxicô và Ðức Thượng Phụ Kirill I, Giáo Chủ Chính Thống Nga.

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gặp Ðức Thượng Phụ Kirill lần đầu tiên tại phi trường La Habana, thủ đô Cuba, ngày 12 tháng 2 năm 2016 trên đường đi thăm Mêhicô. Trong dịp đó hai vị đã ký và công bố tuyên ngôn chung, đẩy mạnh quan hệ giữa Công Giáo và Chính Thống Nga.

Giao hảo Công Giáo và Chính Thống trong thời gian qua

Kể đánh dấu biến cố lịch sử này, trong hai năm qua đều có những cuộc hội thảo giữa hai bên: năm 2017 tại thành phố Fribourg Thụy Sĩ và năm 2018 tại Vienne, thủ đô Áo. Cuộc hội thảo năm nay đã diễn ra tại Thần học viện thánh Cirillo và Metodio ở Mascơva và có chủ đề là "cuối đời". Hai vị đại diện Tòa Thánh đến tham dự cuộc hội thảo là Ðức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, và Ðức Tổng Giám Mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống.

Tham luận của Ðức Hồng Y Kurt Koch

Trong bài tham luận, Ðức Hồng Y Koch đã nhắc đến những biến cố nổi bật trong tương quan giữa Công Giáo và Chính Thống Nga những năm gần đây, đặc biệt là cuộc thánh du Hài Cốt Thánh Nicola từ thành Bari nam Italia được rước tới Mascơva và thành phố San Pietroburgo hồi tháng 6 năm 2017 để hàng triệu tín hữu Công Giáo Nga kính viếng.

Tiếp đến có cuộc viếng thăm của Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh tại Nga vào tháng 8 năm 2017.

Về phương diện học vấn và nghiên cứu, có những khóa học mùa hè tại Nga được tổ chức để các Linh Mục trẻ có cơ hội tìm hiểu về Chính Thống Nga. Về phương diện văn hóa có sự cộng tác và triển lãm chung giữa Bảo tàng viện Vatican và trung tâm triển lãm tranh Tretyakov của Nga.

Ðức Hồng Y Koch nói: "Ðó là vài ví dụ về những quan hệ dần dần được kết nối giữa Công Giáo và Chính Thống Nga, để sửa lại từng đường chỉ chiếc áo chùng bị rách của Chúa Kitô".

Ðề cập đến chủ đề hội thảo về giai đoạn cuối đời, ÐHY Koch nhận xét rằng đây cũng là cơ hội để nói về ý nghĩa sự đau khổ đối với các tín hữu Kitô, và về ý nghĩa phẩm giá của người bệnh, để biết điều gì tốt cho thân thể để luôn phục vụ thiện ích của con người toàn diện.

Phát biểu của Ðức Tổng Giám Mục Vincenzo Paglia

Về phần Ðức Tổng Giám Mục Paglia, trong bài thuyết trình đã nhận xét rằng "một sự hoàn cầu hóa mà không có sự gợi hứng theo tinh thần Kitô, thì sẽ nghèo về tình thương và dễ làm mồi cho các cuộc xung đột, và nghĩa vụ của thế giới Kitô giáo hệ tại đặt ở trọng tâm những tương quan giữa con người với nhau."

Ðức Tổng Giám Mục Paglia đã nhấn mạnh về tầm quan trọng cần cổ võ các phương pháp chống đau, để giúp người bệnh ở giai đoạn cuối đời trong tiến trình đối diện với cái chết. Ngài phê bình thái độ bỏ mặc người bệnh như nhiều khi giới y khoa vẫn làm "khi thấy không còn gì để làm nữa", nhưng Ðức Tổng Giám Mục cũng chống lại thái độ "miệt mài trị liệu". Ngài nói nói: "Ðể săn sóc chống đáu, chúng ta không có các bệnh nhân, nhưng chúng ta có những con người, với tất cả hành trang thể lý, tâm lý, văn hóa và tình thần của họ. Vì thế cần nhìn nhận "bênh cạnh bệnh nhân, cũng có sự hiện diện của thân nhân và những người đang làm việc cho sức khỏe của họ". (Rei 13-2-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page