Các nữ Ðan sĩ Biển Ðức

trở về Norcia sau động đất

 

Các nữ Ðan sĩ Biển Ðức trở về Norcia sau động đất.

G. Trần Ðức Anh OP

Norcia (Vat. 12-02-2019) - Sau 2 năm rưỡi sống trong các nhà thùng (container) vì động đất, các nữ Ðan sĩ Biển Ðức đã trở về Ðan viện ở Norcia, quê hương của thánh Biển Ðức và Scolastica.

Chúa nhật 10 tháng 2 năm 2019, lễ kính thánh nữ Scolastica, em ruột của thánh Ðiển Ðức, Ðức Cha Renato Boccardo, Tổng Giám Mục giáo phận Spoleto, đã làm phép Ðan viện tạm thời.

Ðức Tổng Giám Mục nói với mọi người rằng: "Sau động đất và sự chậm chạp về bàn giấy sau đó, người ta có thể bị cám dỗ nói rằng: chúng ta hãy đi nơi khác. Trái lại, cần thả lưới ở Norcia này. Sự trở về nơi đây của các nữ Ðan sĩ Biển Ðức nói rằng đây là điều có thể. Sự hiện diện của các chị là một phúc lành và là một sự phong phú cho Norcia".

Lời cám ơn

Ngỏ lời với đông đảo các tín hữu sau thánh lễ, Nữ tu bề trên Caterina Corona nói: "Anh chị em Norcia thân mến, chủ yếu chúng tôi trở về đây là vì anh chị em, để cùng với anh chị em cầu nguyện và cùng chịu đựng tình trạng tạm thời và bấp bênh này".

Ðộng đất tàn phá

Sau trận động đất ngày 30 tháng 10 năm 2016 làm cho nữ Ðan viện bị hư hại nặng nề, 8 nữ đan sĩ Biển Ðức ở Norcia đã tạm trú nơi các chị em cùng dòng ở Trevi. Những nhà thùng hiện nay được bố trí tại khu vườn của Ðan viện ở Norcia. Ðan viện của các chị được thành lập năm 1412.

Tại Norcia cũng có nam Tu viện Biển Ðức được Tòa Thánh nâng lên hàng Tu viện tự quản (Priorato sui juris) hồi tháng 7 năm 2018, sau 19 năm khởi sự và được chấp thuận. (Umbriacronaca.it 10-2-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page