Ðức Thánh Cha tiếp kiến

6 ngàn 500 tín hữu hành hương nam Italia

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến 6 ngàn 500 tín hữu hành hương nam Italia.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 1-12-2018) - Trong buổi tiếp kiến 6,500 tín hữu hành hương sáng 1 tháng 12 năm 2018, Ðức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi người đừng bao giờ buồn rầu, nhưng hãy mang kho tàng niềm vui của Thiên Chúa cho con người ngày nay.

Các tín hữu vừa nói thuộc hai giáo phận Ugento và Molfetta ở miền nam Italia, về Roma hành hương, đáp lễ chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha ngày 20 tháng 4 năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 25 năm qua đời của Ðức Cha Tonino Bello, Giám Mục thuộc các giáo phận vừa nói.

Ðức Cha Tonino Bello

Ðức Cha nổi bật về đời sống thanh bần và từ bỏ, quan tâm săn sóc người nghèo, từng làm chủ tịch Phong trào Pax Christi, Hòa bình của Chúa Kitô, phân bộ Italia. Ðức Cha Bello qua đời ngày 20 tháng 4 năm 1993 tại Molfetta vì ung thư bao tử, thọ 58 tuổi. Ngài phản ánh lý tưởng của một vị chủ chăn như Ðức Thánh Cha Phanxicô vẫn thường cổ võ và cũng chủ trương "Một Giáo Hội đi ra ngoài", đặc biệt quan tâm giúp đỡ người nghèo. Án phong chân phước cho Ðức Cha Bello đang được tiến hành.

Vượt thắng buồn phiền và vui sống

Ðức Thánh Cha nhắc lại lời Ðức Cha Tonino đã từng nói với các tín hữu: "Tôi nhắn nhủ anh chị em, ngày mai anh chị em đừng buồn phiền vì bất kỳ sự cay đắng nào trong gia đình hoặc vì cay đắng nào khác. Ðừng làm cho cuộc sống của anh chị em trở nên sầu muộn. Ai tin tưởng nơi Chúa Giêsu thì không thể buồn rầu; điều trái ngược với một dân Kitô là một dân tộc sầu muộn" (Il Vangelo del coraggio, 2012, 145).

Mang kho tàng niềm vui cho tha nhân

Ðức Thánh Cha nói: "Chúng ta hãy đón nhận lời nhắn nhủ này, và không bao giờ buồn sầu. Nếu chúng ta thực hành điều này, thì chúng ta sẽ mang kho tàng niềm vui của Thiên Chúa vào trong sự nghèo nàn của con ngừơi ngày nay. Thực vậy, ai sầu muộn thì cô lập lẻ loi và chỉ nhìn thấy những vấn đề mà thôi; trái lại ai đặt Chúa lên trên các vấn đề thì tìm được niềm vui. Vậy chúng ta hãy ngưng khóc thương mình và thay vì buồn sầu, chúng ta hãy bắt đầu làm ngược lại, đó là an ủi".

Sống tinh thần mùa vọng trong vui tươi chờ đợi

Ðức Thánh Cha cũng nhắc nhở các tín hữu của Ðức Cha Tonino Bello về mùa vọng đang bắt đầu và hãy cởi mở tâm hồn đón nhận sự mới mẻ của Thiên Chúa, sống trong niềm vui của sự chờ đợi. Ngài nói: "Chúng ta chờ đợi Thiên Chúa, Ðấng yêu thương chúng ta vô biên và đồng thời chúng ta cũng được Chúa chờ đợi. Nhìn như thế, cuộc sống trở thành một cuộc đính hôn lớn. Chúng ta không bị bỏ mặc một mình, chúng ta được viếng thăm ngay từ bây giờ.. Trên trái đất này con người chờ đợi Chúa trở lại, và đó là Mùa Vọng". (Rei 1-12-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page