Ðức Thánh Cha ăn trưa với người nghèo

tại trung tâm Hy vọng và Bác ái

 

Ðức Thánh Cha ăn trưa với người nghèo tại trung tâm Hy vọng và Bác ái.

Hồng Thủy


Ðức Thánh Cha ăn trưa với người nghèo tại trung tâm Hy vọng và Bác ái.


Palermo (Vat. 15-09-2018) - Sau Thánh lễ tại Foro Italico ở Palermo, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm trung tâm Hy vọng và Bác ái do tu huynh Biagio Conte thành lập và dùng bữa trưa với với 160 người nghèo, người di dân, cựu tù nhân và các tình nguyện viên. Bên ngoài nhà ăn, có 1,300 người khác cũng ăn trưa cùng lúc đó.

Vào lúc 13 giờ 26 phút, Ðức Thánh Cha Phanxicô đến trung tâm ở đường Decollati giữa tiếng hô vang "Phanxicô, Phanxicô" của các trẻ em; các em cũng các nữ tu hát vang bài hát "Biển, biển" do một nữ tu sáng tác; và những quả bong bóng được thả lên để chào đón Ðức Thánh Cha.

Tất cả ở trên cùng chiếc thuyền

Ðức Thánh Cha được sư huynh Biagio Conte và cha Pino Vitrano - đồng sáng lập trung tâm - cùng với Ðức tổng Giám mục Corrado Lorefice của Palermo hướng dẫn vào phòng ăn. Bên trong phòng ăn có trưng bày hình một con thuyền làm bằng các vật liệu tái chế, là sản phẩm của một thợ mộc Tunisi câm điếc. Các phụ nữ của trung tâm đã làm các tượng nhỏ - hình những người thuộc các quốc gia khác nhau. Tất cả đều ở trên truyền. Sứ điệp của hình ảnh này là: "Tất cả chúng ta cùng ở trên một con thuyền để cùng nhau xây dựng một thế giới tốt hơn."

Thực đơn của bữa ăn

Bữa ăn được chuẩn bị là kết quả lao động của các tu huynh trên khắp thế giới. Nấu ăn và phục vụ do các tu huynh và các tình nguyện viên phụ trách.

Thực đơn gồm có quả oliu trộn dầu, pho-mát, cơm trộn, thịt gà chiên bột, rau salát và bánh ngọt được các nữ tu ở các vùng khác nhau chuẩn bị.

Có khoảng 40 người ngồi cùng bàn ăn với Ðức Thánh Cha. Họ là người Italia, người ngoại quốc, người khuyết tật, thất nghiệp. Ðức Thánh Cha đã nói chuyện với nhiều người trong họ.

Ðến 14 giờ 20 phút, Ðức Thánh Cha rời phòng ăn vào nhà nguyện và cầu nguyện cho tất cả các dân tộc.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page