Khoảnh khắc đẹp trong chuyến thăm Balan 2016

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

 

Khoảnh khắc đẹp trong chuyến thăm Balan 2016 của Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Hồng Thủy

Cracovia (Vat. 28-07-2018) - Hai năm trước, Ðức Giáo Hoàng Phanxicô đã viếng thăm Balan từ ngày 27 đến 31 tháng 07 năm 2016, nhân dịp Ðại hội Giới trẻ Thế giới (ÐHGT) lần thứ 31 được tổ chức tại Cracovia, Balan, từ ngày 26 đến 31 tháng 07 năm 2016. Chủ đề của Ðại Hội Giới Trẻ thế giới tại Cracovia năm 2016 là "Phúc cho những ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương" (Mt 5,7).

Tại thành phố Cracovia của hai vị thánh nổi tiếng, gắn liền với Lòng Chúa Thương xót - thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và thánh nữ Faustina Kowalska - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi hàng trăm ngàn bạn trẻ hiện diện để lại cho thế giới một dấu chỉ khi dạy cho những người lớn biết cùng sống chung với nhau giữa những khác biệt.

Ngày thứ nhất, thành phố Cracovia chào đón Ðức Thánh Cha Phanxicô

Ðức Thánh Cha Phanxicô đến phi trường mang tên thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II của thành phố Cracovia. Sau đó ngài được các bạn trẻ tham dự Ðại Hội Giới Trẻ thế giới và các bạn trẻ Balan nồng nhiệt chào đón trên các con đường của trung tâm lịch sử của thành phố Cracovia. Vào cuối ngày, từ cửa sổ tòa Tổng Giám mục, Ðức Thánh Cha chào rất nhiều bạn trẻ tụ họp tại đường Franciszkalska, như thánh Giáo hoàng Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Ðức nguyên Giáo hoàng Biển đức đã làm.

Ngày thứ hai, dâng hoa kính Ðức Mẹ Ðen ở Czestochowa

Ngày thứ hai của chuyến viếng thăm, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đến đền thánh Ðức Mẹ ở Czestochowa, nơi mà thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II gọi là "đền thánh quốc gia". Tại đây, trước khi cử hành nghi lễ đầu tiên trong chuyến viếng thăm Balan, Ðức Thánh Cha đi xe mui trần chào 500 ngàn tín hữu tụ tập dưới chân tường của đan viện Jasna Gora, thành trì của đức tin và của tinh thần quốc gia của người dân Balan.

Ði qua các bức tường, Ðức Thánh Cha đi vào nhà nguyện Ðức Mẹ Ðen và kính viếng ảnh Ðức Mẹ. Sau khi cầu nguyện cùng Ðức Trinh nữ Maria, như các Giáo Hoàng Phaolô VI, Gioan Phaolô II và Biển đức XVI, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã dâng một hoa hồng bằng vàng kính Ðức Mẹ.

Ban chiều cùng ngày, Ðức Thánh Cha đã đi xe điện, cùng với 15 bạn trẻ khuyết tật và những người đồng hành, từ tòa tổng Giám mục đến sân Blonia. Dù mưa càng lúc càng lớn vẫn không ngăn được sự nhiệt tình của cả triệu bạn trẻ tụ tập tại sân Blonia. Trong nghi thức chào đón Ðức Thánh Cha, với chủ đề "Ðược gọi trở nên thánh", 187 lá cờ của các quốc gia của các tham dự viên, với những gương mặt đặc trưng đã diễu hành trong nghi thức chào đón.

Thánh Faustina, tông đồ của Lòng Chúa Thương xót

Ngày thứ ba của chuyến viếng thăm rơi vào ngày thứ bảy trong tuần, được dành cử hành lòng thương xót. Ðầu tiên, Ðức Thánh Cha kính viếng đền thánh Lòng Chúa Thương xót tại Lagiewniki, phía nam của Cracovia. Tại tu viện của các nữ tu dòng Ðức Mẹ của Lòng Chúa Thương xót, nơi thánh nữ Faustina đã sống và qua đời, Ðức Thánh Cha đi vào nhà nguyện có thi hài thánh nữ và cầu nguyện trước mộ ngài, có tấm ảnh đầu tiên của Chúa Giêsu Thương xót, được vẽ theo sự chỉ dẫn của thánh nữ, theo ý Chúa muốn khi Ngài hiện ra với thánh Faustina lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 02 năm 1931, yêu cầu thánh nữ cho viết trên đó dòng chữ "Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa."

Ra khỏi nhà nguyện, từ sân thượng đền thánh Lòng Chúa thương xót, Ðức Thánh Cha Phanxicô chào các bạn trẻ tụ họp trên bãi cỏ có các tòa giải tội. Sau đó ngài đi vào đền thánh và giải tội cho 8 bạn trẻ. Tiếp đến, Ðức Thánh Cha đi xe hơi qua đoạn đường dài 1 cây số để đến đền thánh mới dâng kính thánh Gioan Phaolô II. Tại đây ngài dâng lễ với các linh mục và tu sĩ nam nữ người Balan. Sau Thánh lễ, Ðức Thánh Cha xông hương và hôn kính thánh tích - máu thánh Gioan Phaolô II, được lưu giữ tại trung tâm của bàn thờ của đền thánh.

Ăn trưa với 13 tình nguyện viên trẻ tuổi

Trở về tòa tổng Giám mục, Ðức Thánh Cha dùng bữa trưa cùng với 13 tình nguyện viên trẻ phục vụ cho việc tổ chức Ðại Hội Giới Trẻ thế giới; mỗi châu lục có 1 bạn nam và 1 bạn nữ, 2 bạn người Balan và phát ngôn viên của Ðại Hội Giới Trẻ thé giới, Ðức Hồng Y Dziwisz - Tổng Giám Mục Cracovia và một thông dịch viên. Trong bữa trưa kéo dài hơn một tiếng, Ðức Thánh Cha đã trò chuyện bằng tiếng Ý và tiếng Tây ban nha với các bạn.

Cửa Thánh của cánh đồng lòng thương xót

Chiều ngày 30 tháng 07 năm 2016, khi đến cánh đồng lòng thương xót nằm ở ngoại ô Cracovia để cử hành buổi canh thức cầu nguyện của Ðại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ 31, Ðức Thánh Cha được một làn sóng màu sắc của hơn một triệu trái tim trẻ trung chào đón. Trong ánh nắng hoàng hôn, chiếc xe mui trần chở Ðức Thánh Cha và vài bạn trẻ đến gần Cửa Thánh và Ðức Thánh Cha nắm tay 6 bạn trẻ bước qua Cửa Thánh. Trên lễ đài với tấm hình lớn Chúa Giêsu thương xót, một hoạt cảnh trình bày 5 thời khắc của chủ đề "Chúa Giêsu, suối nguồn của lòng thương xót", với các chứng từ và câu hỏi các 3 bạn trẻ.

Tin mừng là chỉ nam trên các nẻo đường cuộc sống

Sáng hôm sau, Chúa nhật 31 tháng 07 năm 2016, hơn 1.5 triệu bạn trẻ trên toàn thế giới và các tín hữu Balan đã quây quần xung quanh Ðức Thánh Cha tại cánh đồng Wieliczka để cử hành Thánh lễ bế mạc Ðại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ 31. Ðức Thánh Cha sai các bạn trẻ đi vào thế giới như các môn đệ và chứng tá của lòng thương xót của Chúa, tràn đầy kinh nghiệm của Cracovia và với Tin mừng của Chúa Giêsu như chỉ nam dẫn đường trên các nẻo đường cuộc sống.

Hẹn lại ở Panama 2019

Sau khi rước lễ, Ðức Thánh Cha đã trao cho một số bạn trẻ một ngọn đèn, dấu chỉ ánh sáng của Chúa Kitô. Ðức Thánh Cha nhắc lại với các bạn trẻ rằng Ðại Hội Giới Trẻ thế giới bắt đầu hôm nay và tiếp tục ngày mai, ở gia đình. Trước khi đọc kinh Truyền tin, Ðức Thánh Cha đã loan báo rằng điểm hành hương tiếp đến của các bạn trẻ sẽ là tại Panama vào năm 2019.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page