Ðức Thánh Cha cổ võ

chữa trị các căn bệnh tinh thần

 

Ðức Thánh Cha cổ võ chữa trị các căn bệnh tinh thần.

Roma (Rei 15-05-2018) - Ðức Thánh Cha Phanxicô mời gọi giáo phận Roma chữa trị các căn bệnh tinh thần của mình và thực hiện một cuộc cách mạng bằng sự dịu dàng.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây tối thứ hai, 14 tháng 5 năm 2018, trong cuộc gặp gỡ các đại diện giáo phận Roma tại Ðền thờ Thánh Gioan Laterano.

Cuộc gặp gỡ bắt đầu lúc 7 giờ tối và kết thúc hành trình bắt đầu trong mùa chay năm 2018 về những chứng bệnh tinh thần. Hướng dẫn hành trình này là Tông Huấn Evangelii Gaudium (Niềm vui Tin Mừng), của Ðức Thánh Cha Phanxicô. Tham dự cuộc gặp gỡ có Ðức Tổng Giám Mục giám quản Angelo De Donatis, 7 Giám Mục phụ tá, các Linh Mục, tu sĩ nam nữ và hàng trăm giáo dân dấn thân trong các cộng đoàn giáo xứ và các tổ chức khác của giáo phận. Ngoài ra, trong khuôn viên tòa Giám quản Roma có bố trí một màn hình khổng lồ và 1,700 ghế ngồi để nhiều người khác có thể tham dự.

Sau kinh nguyện mở đầu, Linh Mục Paolo Asolan, giáo sư tại Học viện "Chúa Cứu Nhân" (Redemptoris Hominis) thuộc Ðại học Giáo Hoàng Laterano đã đúc kết hoạt động của một Ủy ban giáo phận, theo đó những điểm đáng lo âu là sự gia tăng thái quá cá nhân chủ nghĩa, thiếu sự hiệp thông giữa các tín hữu Kitô với các thực tại khác nhau của Giáo Hội, qua đó người ta không nói với nhau; ngoài ra là lối sống quá vội vã, ồ ạt; có quá nhiều sáng kiến mục vụ khiến người ta chỉ có ít thời giờ để suy tư; thiếu những người nghèo như thành phần của cộng đoàn và như chủ thể loan báo Tin Mừng.

Lên tiếng trong dịp này, Ðức Thánh Cha ca ngợi và cám ơn các hoạt động của các ủy ban đã thi hành cho đến nay, và ngài ứng khẩu trả lời 4 câu hỏi do Ðức Tổng Giám Mục Giám quản Angelo De Donatis nêu lên, xin Ðức Thánh Cha soi sáng trong tiến trình chữa lành các căn bệnh tinh thần.

Trong số các ý tưởng được Ðức Thánh Cha nhấn mạnh trong các câu trả lời, có lời cảnh giác đừng nghĩ mình có thể tự chữa lành, cần một người nào khác giúp đỡ, và vị đầu tiên là chính Chúa; rồi tìm kiếm sự nâng đỡ nơi những người có đoàn sủng đồng hành tinh thần, không nhất thiết phải là Linh Mục.

Ðức Thánh Cha đề nghị: Hãy nói với Chúa Giêsu, nói với người khác, nói với Giáo Hội. Cầu nguyện, trao đổi với tha nhân, đọc.. nhưng Ðấng duy nhất có thể chữa lành là Chúa".

Ðức Thánh Cha cũng đề cao vai trò quan trọng của lòng đạo đức bình dân như một hệ thống miễn nhiễm của Giáo Hội, sự quan tâm đến những người trẻ, giúp họ đáp xuống thế giới thực tại, không phá hủy những gì là tốt có thể có trong thế giới tiềm thể. Về phương diện này những công việc từ thiện bác ái cũng có thể giúp người trẻ trở nên cụ thể, tìm được căn cội của họ qua cuộc đối thoại với những người già..

Ðức Thánh Cha nhận xét rằng trong các giáo xứ hiện có một sự mệt mỏi của nhiều người, mất định hướng. "Có lẽ chúng ta đã khép kín nơi mình và trong thế giới xứ đạo, lơ là cuộc sống của những người được ủy thác cho chúng ta, vì thế cần phải "ra khỏi chính mình", những xác tín chắc chắn của mình, từ bỏ thái độ tự tham chiếu, không cởi mở đối với toàn thể cuộc sống.

Theo chiều hướng này, Ðức Thánh Cha mời gọi Giáo phận Roma bắt đầu một giai đoạn mới trong hành trình, một cuộc xuất hành mới, không tiếc nuối những gì chúng ta phải bỏ lại. Cần lắng nghe tiếng kêu của Dân Chúa, như Môisê được khuyên thực hiện, biết giải thích dưới ánh sáng Lời Chúa những hiện tượng xã hội và văn hóa chúng ta đang sống". (Rei 15-5-2018)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page