Cặp song sinh được dâng cho Ðức Mẹ khi còn bé

nay trở thành linh mục và nữ tu

 

Cặp song sinh được dâng cho Ðức Mẹ khi còn bé, nay trở thành linh mục và nữ tu.

Valparaiso của Chilê (Vat. 14-05-2018) - Ngày 15 tháng 01 năm 1974, tại tỉnh San Antonio thuộc miền Valparaiso của Chilê, hai em bé sinh đôi Monica và Cristian Moya đã chào đời. Khi được khoảng 3 tháng tuổi, hai bé Monica và Cristian bị viêm phổi nặng và được đưa vào nhà thương. Nhưng sau khi người mẹ dâng hiến các em cho Ðức Mẹ, các em đã được khỏe lại. Ngày nay Cristian Moya trở thành linh mục, còn Monica Moya, hồi năm 2017, đã khấn trọn đời trong dòng các Nữ tử của Ðức Maria Quan phòng.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo ACI phiên bản tiếng Tây ban nha, sơ Monica cho biết là chỉ cách đây một vài năm, mẹ của họ mới kể cho họ biết việc bà đã dâng họ cho Ðức Mẹ Maria.

Khi hai đứa trẻ sinh đôi bị viêm phổi được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ báo cho cha mẹ các em biết: truyền máu là việc cuối cùng họ có thể làm cho các em. Vì đã mất đứa con đầu lòng khi mới chỉ được một tuổi, cha mẹ của hai bé Monica và Cristian đã quyết định dâng hiến các em cho Ðức Trinh nữ Maria với tước hiệu Ðức Bà rất thanh sạch của Lo Vasquez, một tước hiệu của Ðức Mẹ rất nổi tiếng và được yêu mến ở Chilê.

Sơ Monica kể: "Mẹ của tôi nói rằng điều duy nhất mà bà nghĩ đến lúc đó là dâng chúng tôi cho Ðức Trinh nữ và đặt chúng tôi trên bàn tay của Ðức Mẹ. Sau đó chúng tôi đã được hồi phục." Sơ Monica nói tiếp: "Có thể là các bạn thấy việc này chỉ là một sự trùng hợp, nhưng hiện nay một người con của mẹ tôi là linh mục và đứa con khác là một nữ tu."

Cha Cristian đã được đào tạo thành linh mục tại chủng viện gần bên đền thánh Ðức Bà rất thanh sạch Lo Vasquez, là nhà thờ mà mẹ của cha đã đến cầu xin với Ðức Mẹ Maria cho các con được khỏi bệnh.

Ðối với sơ Monica, việc mẹ mình dâng các con cho Ðức Mẹ có ấn tượng rất lớn đối với sơ và sơ nghĩ rằng Chúa đã đưa sơ đi trên con đường này, con đường mà cha mẹ của sơ cũng đã góp phần bằng lời cầu nguyện của họ, bằng việc đào tạo Kitô giáo và bằng chính việc họ đã sống đời sống hôn nhân.

Bên cạnh Ðức Trinh nữ Maria, ơn gọi của sơ Monica cũng liên kết chặt chẽ với thánh Giuse, bổn mạng dòng của sơ và ngày lễ kính thánh nhân trùng với ngày sơ trở thành ứng sinh của dòng, rồi thành một tập sinh và là ngày sơ khấn lần đầu.

Sơ Monica đã xin phép để cha Cristian, người anh em sinh đôi của sơ, chủ sự thánh lễ trong ngày sơ khấn trọn đời. Ðối với sơ, ơn gọi của mình là một món quà và là một phép lạ. Sơ Monica nói: "Ðó là một điều vượt quá mọi điều mà tâm trí tôi có thể hiểu được, đó là một ân sủng rất đặc biệt giúp tôi nói 'vâng' mỗi ngày."

 

Hồng Thủy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page