Một linh mục Philippines được vinh danh

trong số các tử đạo Kitô thời hiện đại

 

Một linh mục Philippines được vinh danh trong số các tử đạo Kitô thời hiện đại.

Paris (Ucan 02-04-2018) - Trong sự kiện "Ðêm của các chứng nhân" - một sự kiên thường niên được tổ chức bác ái "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" bắt đầu từ năm 2008, để vinh danh các Kitô hữu trên toàn thế giới bị bách hại, bị giết vì đức tin và bênh vực đức tin - vừa được tổ chức tại Paris hôm 16/03 vừa qua, tổ chức bác ái "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" đã vinh danh cha Marcelito Paez, một linh mục người Philippines đã bị sát hại.

Cha Marcelito Paez đã bị một tay súng giết chết vào tháng 12 năm 2017. Tên tuổi của sát thủ vẫn chưa được xác định. Tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" đã đưa tên cha vào danh sách "các vị tử đạo Kitô giáo thời hiện đại".

Hình của cha Paez được đặt tại nhà thờ chính tòa Ðức Bà ở Paris cùng với những tín hữu khác đã bị giết hại, trong đó có cha Jacques Hamel - đã bị một người Hồi giáo cực đoan sát hại tại Normandy vào năm 2016.

Ðức cha Robert Mallari của Giáo phận San Jose ở miền bắc Philippines nói rằng việc tưởng nhớ cha Paez là một nguồn vui cho giáo phận vẫn còn đang thương nhớ cha. Ðức cha nói với hãng tin Ucan: "Việc nhìn nhận sự tử đạo của cha nói với chúng tôi rằng cha đã chết khi làm điều chính nghĩa. Cha hy sinh mạng sống vì người dân cần cha giúp đỡ."

Cha Paez 73 tuổi, đã bị bắn chết vào ngày 04 tháng 12 năm 2017, khi đang trên đường trở về nhà sau khi trợ giúp giải phóng cho một tù nhân chính trị. Cha là một nhà truyền giáo ở vùng nông thôn Philippines và được biết đến với việc ủng hộ nhân quyền.

Giám đốc quốc gia của tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" ở Philippines đã nhận định: "Cha Paez đã tử đạo ngay cả khi cha sống để bảo vệ người nghèo và người bị áp bức. Cha nhắc nhớ cho tất cả chúng ta sống đức tin và chiến đấu cho đến chết vì sự thiện và lẽ phải. (Ucan 02/04/2018)

 

Hồng Thủy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page