Việc từ chức của Ðức Biển đức XVI

là hành động anh hùng, vì tình yêu Giáo hội

 

Việc từ chức của Ðức Biển đức XVI là hành động anh hùng, vì tình yêu Giáo hội.

Roma (Vatican News 09-02-2018) - Chúa nhật 11 tháng 02 năm 2018 là ngày kỷ niệm 5 năm Ðức nguyên Giáo hoàng Biển đức XVI công bố ý định từ chức. Theo Ðức ông Alfred Xuereb, người Malta, nguyên là thư ký riêng của Ðức nguyên Giáo hoàng trong 5.5 năm, từ năm 2007, hiện tại là Tổng Thư ký của Bộ Kinh tế, quyết định từ chức của Ðức nguyên Giáo hoàng là cử chỉ phi thường về tình yêu của ngài dành cho Giáo hội mà theo thời gian, người giáo dân hiểu hơn về quyết định này.

Nhân kỷ niệm 5 năm biến cố quan trọng này, Ðức ông Alfred Xuereb đã chia sẻ những giây phút xúc động nhất trong thời gian chung sống với Ðức Biển đức XVI và nhấn mạnh về tình huynh đệ giữa Ðức Phanxicô và Ðức Biển đức XVI.

Ðức ông Xuereb cho biết mình có rất nhiều kỷ niệm với Ðức nguyên Giáo hoàng Biển đức XVI trong thời gian chung sống với ngài. Những thời khắc đáng nhớ nhất chắc chắn là có liên quan đến sự từ chức của Ðức nguyên Giáo hoàng.

Ðức ông kể: "Tôi nhớ rất rõ ngày 05 tháng 02 năm 2013, khi Ðức giáo hoàng Biển đức XVI mời tôi đến văn phòng của ngài và nói với tôi về quyết định quan trọng về sự từ chức của ngài. Ngay lập tức trong tôi xuất hiện ý nghĩ 'Tại sao Ðức Thánh Cha không suy nghĩ một tí về điều này?' Nhưng rồi tôi đã kìm mình lại vì tôi tin chắc ngài đã cầu nguyện nhiều. Ngay lúc đó, tôi nhớ lại một điều đặc biệt. Có một thời gian khá dài, khi Ðức nguyên Giáo hoàng ở trong phòng áo, trước khi cử hành Thánh lễ trong nhà nguyện riêng, ngài đã cầu nguyện rất lâu; dù cho chuông đồng hồ báo đến giờ bắt đầu Thánh lễ, mà ngài cứ lờ đi và cứ tiếp tục suy niệm trước tượng Chúa chịu nạn trong phòng áo. Tôi tin chắc những lần đó là lúc ngài cầu nguyện cho điều gì đó rất quan trọng. Ngày 05 tháng 02 đó, khi tôi nghe quyết định của Ðức Giáo hoàng Biển đức XVI, tôi nghĩ: 'Thì ra có lẽ ngài đã cầu nguyện về điều này!'

Có một thời điểm ấn tượng nữa là khi Ðức Giáo hoàng Biển đức thông báo quyết định từ chức trong Công nghị Hồng y vào ngày 11 tháng 02. Tôi đã khóc suốt buổi đó và cả trong bữa cơm trưa. Ngài hiểu là tôi rất xúc động và tôi nói với ngài: 'Thưa Ðức Thánh Cha, nhưng mà Ðức Thánh Cha cảm thấy bình an thanh thản không?' Ngài đã trả lời cách chắc chắn 'có', bởi vì ngài đã làm công việc khó nhọc của mình. Ngài thanh thản bởi vì ngài chắc chắn đã suy xét chắc chắn và trong sự bình, trong ý Chúa!"

Ðức ông kể tiếp về giây phút chia tay Ðức nguyên Giáo hoàng Biển đức XVI để đến phục vụ Ðức Tân Giáo hoàng Phanxicô. "Ðức Biển đức XVI đã lập lại với tôi: 'Ðức ông sẽ đến với Ðức Giáo hoàng mới'. Do đó, khi Ðức Giáo hoàng Phanxicô được bầu, ngài đã viết một thư cho Ðức tân Giáo hoàng, khẳng định ngài sẵn lòng để tôi tự do nếu Ðức tân Giáo hoàng cần tôi. Ðến ngày rời Castel Gandolfo để đến với Ðức Phanxicô, Ðức Biển đức XVI nói với tôi: 'Nhanh lên, chuẩn bị hành lý của Ðức ông, bởi vì Ðức Giáo hoàng Phanxicôđang tự mình mở các thư từ'. Tôi vào văn phòng của Ðức Biển đức và vừa khóc, tôi xin ngài chúc lành cho tôi. Ngài rất thanh thản, đứng lên, tôi quỳ xuống, và ngài chúc lành cho tôi và để tôi ra đi."

Ðức ông Xuereb cũng cho biết rằng vào ngày sinh nhật của mình (14 tháng 10), Ðức ông đến dâng lễ và ăn sáng với Ðức nguyên Giáo hoàng Biển đức XVI. Ðức ông thấy tâm trí ngài vẫn minh mẫn, và hỏi Ðức ông nhiều điều... Ngài còn nhớ đến gia đình của Ðức ông, mẹ của Ðức ông và con mèo của bà. Hiển nhiên là về thể lý ngài rất yếu.

Theo Ðức ông Xuereb, 5 năm qua người ta hiểu hơn về quyết định từ chức của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển đức XVI. Ðó là một hành động tuyệt vời. Ngài đã hiểu, đặc biệt trong chuyến đi Mêhicô, ngài không đủ sức thực hiện những cuộc hành trình dài. Lúc đó còn không lâu là đến Ðại hội Giới trẻ Thế giới ở Brasil và ngài biết là không đủ sức để du hành, để thực hiện mọi cố gắng... Ðức ông Xuereb nói, theo Ðức ông, Ðức Biển đức đã thực hiện một hành động anh hùng, bởi vì ngài nghĩ điều tốt hơn cho Giáo hội, nghĩ đến tình yêu dành cho Giáo hội, điều lớn hơn tình yêu dành cho bản thân rất nhiều. Ngài không dựa trên những gì người ta có thể nói về quyết định của ngài... Ngài luôn thanh thản, một khi ngài hiểu là Chúa yêu cầu ngài thực hiện hành động này, yêu Giáo hội hơn chính mình.

Chia sẻ với mối liên hệ giữa Ðức Biển đức XVI và Ðức Phanxicô, Ðức ông nhắc lại lời của Ðức Phanxicô: 'chúng ta có đặc ân có một người ông ở trong nhà', như là lịch sử sống mà chúng ta gắn bó, và Ðức Phanxicô đã làm điều này. Ðức ông cho biết, trước khi xuất hiện trên bao lơn đề thờ thánh Phêrô lần đầu tiên, Ðức Phanxicô đã muốn điện thoại cho Ðức Biển đức XVI, nhưng vì lúc đó Ðức Biển đức XVI và Ðức ông Xuereb điều đang xem tivi nên không nhận điện thoại. Ðó cũng là lý do Ðức Phanxicô xuất hiện trễ trên bao lơn đền thờ. Sau đó, Ðức Phanxicô gọi lại trong bữa ăn tối, Ðức Biển đức XVI nói với Ðức tân Giáo hoàng: 'Thưa Ðức Thánh Cha, từ lúc này, con hứa hoàn toàn vâng phục và cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha." Ðức ông nói là giây phút mà ngài không thể quên.

Món quà lớn nhất Ðức Biển đức XVI đang trao tặng cho Giáo hội trong những năm phục vụ và cầu nguyện cho Giáo hội, theo Ðức ông Xuereb, khi chọn sống ẩn dật để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ cuối cùng với Thiên Chúa, Ðức nguyên Giáo hoàng sống quyết định này với chiều sâu thiêng liêng, dâng lời cầu nguyện và dâng cả sự mỏng dòn của sức khỏe vì Giáo hội, cho Ðức Giáo hoàng và cho Giáo hội. (Vatican News 09/02/2018)

 

Hồng Thủy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page