"Thế giới cần những chiến binh

như thánh Phaolô"

 

Jim Caviezel: "Thế giới cần những chiến binh như thánh Phaolô".

Chicago (Aleteia 10-01-2018; Vat. 25-01-2018) - Jim Caviezel, diễn viên đóng vai Chúa Giêsu trong bộ phim "La Passione" - Cuộc Khổ nạn" nhân dịp quảng cáo cho bộ phim mới của mình về thánh Phaolô tại Chicago, đã có bài phát biểu hùng hồn về đức tin của mình trước hàng ngàn sinh viên.

Caviezel đã bắt đầu bài phát biểu bằng cách nói về ý nghĩa của từ ngữ Saolô, "lớn" và Phaolô, "nhỏ", và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc trở nên bé nhỏ. Ðây là con đường của những vị thánh, và đây chính là hành trình mà người thanh niên Saolô trở thành thánh Phaolô.

Nam diễn viên cũng chia sẻ kinh nghiệm về hành trình đưa anh trở thành diễn viên. Anh khẳng định rằng đây chính là ơn gọi mà anh đã nhận được từ Chúa; hành trình ơn gọi này không hề dễ dàng, không phải chỉ là những bông hồng. Nhưng từ kinh nghiệm cá nhân Caviezel đã nhận thức được rằng "Thiên Chúa yêu mỗi người chúng ta với một cách thức hoàn toàn riêng biệt; chính nơi mỗi cá nhân Ngài luôn hiện diện ngay cả những giây phút đen tối, tuyệt vọng mà chúng ta đang phải đối diện. Hơn thế nữa từng biến cố trong cuộc đời chúng ta Thiên Chúa luôn dẫn dắt và định hướng". Anh chia sẻ về điều đó khi được mời đóng vai Chúa Giêsu trong bộ phim "Cuộc Khổ nạn". Ðạo diễn muốn người đóng vai Chúa Giêsu có tên với những chữ cái bắt đầu như tên Chúa Giêsu và có độ tuổi như Ngài. Trong tiếng Anh, Chúa Giêsu Kitô được viết "Jesus Christ"; tên của anh là "Jim Caviezel" được bắt đầu với hai chữ "J" và "C" và anh vừa tròn 33 tuổi, vì thế anh đã đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn. Ðối với anh đây không phải là một sự trùng hợp; anh nói: "Cuộc sống của chúng ta trong mỗi biến cố, từng sự kiện không phải là một sự ngẫu nhiên, bàn tay yêu thương của Thiên Chúa luôn đồng hành dẫn dắt chúng ta".

Anh kể lại "Trong lúc nhập vai với cảnh Chúa Giêsu bị treo trên Thánh giá, tôi cảm nhận sâu sắc rằng ơn cứu chuộc mà chúng ta lãnh nhận phải ngang qua đau khổ của Chúa Giêsu, chính vì thế mỗi người phải mang lấy chính thập giá của mình. Ðức tin của chúng ta, tự do của chúng ta có một cái giá phải trả". Anh nói tiếp "Các bạn thân mến, trước khi phục sinh, Ðức Kitô đã chịu rất nhiều đau khổ, và hành trình của các bạn sẽ không khác, vì vậy hãy ôm lấy thánh giá của các bạn và hãy chạy về mục tiêu của các bạn.

Sau đó anh đã khuyến khích các bạn trẻ hãy can đảm bày tỏ niềm tin của mình nơi công cộng với những lời lẽ sau: "Tôi muốn các bạn can đảm bước vào thế giới ngoại giáo này, hãy thể hiện đức tin nơi công cộng và không sợ hãi. Thế giới cần những chiến binh như thánh Phaolô và thánh Luca, những người đã dám liều mạng sống, danh tiếng của mình để mang niềm tin đến cho thế giới. Thiên Chúa đang kêu gọi mỗi người chúng ta làm những điều vĩ đại, nhưng bao nhiêu lần chúng ta đã không đáp trả? Ðã đến lúc thế hệ của chúng ta đón nhận tiếng gọi này, lời mời gọi của Thiên Chúa thúc dục chúng ta trao ban cho Ngài một cách hoàn toàn, để chúng ta có thể thấy được bàn tay yêu thương của Ngài đang hướng dẫn hành trình của chúng ta, để chúng ta bắt đầu suy gẫm lại về Kinh Thánh và để tiếp nhận một cách nghiêm túc, đúng đắn các Bí tích thánh".

"Thánh Mazimilian Kolbe đã nói rằng sự thờ ơ là một tội nặng nhất của thế kỷ XX. Chúng ta phải loại bỏ sự dửng dưng này và chỉ ra rằng đây cũng là tội của thế kỷ XXI. Chúng ta phải loại bỏ sự thờ ơ này, phải loại bỏ sự nhân nhượng cho cái xấu. Chỉ có sự khôn ngoan trong đức tin vào Chúa Kitô có thể cứu chúng ta. Chúng ta, những chiến binh của Chúa Kitô chúng ta phải sẵn sàng đặt mình trong các cuộc tranh luận, và phải sẵn sàng chấp nhận những đối kháng, thậm chí mạng sống của mình để bảo vệ chân lý. Hơn nữa, hãy tách mình ra khỏi thế hệ đồi bại này. Hãy trở nên thánh; các bạn không được tạo dựng để chỉ cho các bạn. Các bạn được sinh ra để tách biệt và nổi bật giữa thế thế giới này theo một cách thức riêng biệt và thánh thiện".

"Là những người tự do của con cái Thiên Chúa các bạn đến để chiến đấu. Những người tự do là những người luôn đặt ra cho mình câu hỏi: không có tự do tôi có thể làm gì? Không có tự do tôi chiến đấu cho điều gì? Một điều chắc chắn là ai chiến đấu có thể bị chết, ai chạy trốn có thể sống sót, ít ra trong một thời gian. Nhưng ngay từ ngày hôm nay chúng ta hãy hét lên với kẻ thù của chúng ta rằng họ có thể tước mạng sống nhưng sẽ không bao giờ lấy tự do của chúng ta".

Caviezel đã cầu chúc các sinh viên lãnh hội được sự tự do đúng nghĩa "Sự tự do không hệ tại ở chỗ các bạn làm những gì mà các bạn thích, nhưng hãy làm những gì vì nó mà bạn hiện hữu. Ðây là sự tự do mà tôi đặt hy vọng nơi các bạn. Tự do đến từ tội lỗi, yếu đuối, nô lệ, sẽ trói buộc chúng ta; đây là sự tự do đáng phải chết".

"Theo ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta phải sống với Thần Khí như khiên đỡ và Chúa Kitô như gươm. Với hai vũ khí này các bạn có thể cùng với thiên thần Micae và tất cả các thiên thần trả lại cho Luxiphe và các đệ tử của nó nơi ở trước kia của nó đó là hỏa ngục, nơi mà chúng phải ở lại. (Aleteia 10/01/2018)

 

Ngọc Yến

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page