Ðức Thánh Cha gặp gỡ

60 Giám Mục Peru

 

Ðức Thánh Cha gặp gỡ 60 Giám Mục Peru.

Lima (Vat. 21-01-2018) - Trong cuộc gặp gỡ Hội Ðồng Giám Mục Peru, sáng chúa nhật 21 tháng 1 năm 2018, Ðức Thánh Cha Phanxicô đặc biệt nhắn nhủ các vị noi gương thánh Toribio di Mongrovejo, là bổn mạng của hàng Giám Mục Mỹ châu la tinh.

Cuộc gặp gỡ diễn ra lúc 11 giờ tại tòa Tổng Giám Mục giáo phận Lima. Giáo hội Công Giáo tại Peru có tổng cộng 45 giáo phận và hạt đại diện Tông Tòa với tổng cộng 68 Giám Mục, kể cả các vị về hưu.

Huấn dụ

Trong bài huấn dụ sau lời chào mừng của Ðức Hồng Y Cipriani, Tổng Giám Mục giáo phận Lima sở tại, và Ðức Cha Salvador Pineiro García-Calderón, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Peru, Ðức Thánh Cha đã nhắn nhủ các Giám Mục về sự ra đi, gần gũi dân chúng, thực hành bác ái, quan tâm đến các linh mục.

Ngài nói:

"Những ngày trải qua giữa anh em thật là khẩn trương và phong phú. Tôi đã có thể lắng nghe và sống những thực tại khác nhau của đất nước này và chia sẻ tại chỗ đức tin của dân Thánh trung thành của thiên Chúa, và điều này mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta.

Tiếp đến, Ðức Thánh Cha đã nhắc đến chủ đề cuộc viếng thăm ở Peru là "hiệp nhất và hy vọng, và dựa vào tấm gương của thánh Toribio di Mongrovejo, Tổng Giám Mục giáo phận Lima và là bổn mạng của hàng Giám Mục Mỹ châu la tinh, mẫu gương về sự kiến tạo hiệp nhất của Giáo Hội, ngài rút ra những gợi ý thực hành cho cuộc sống và hoạt động của các Giám Mục Peru.

- Trước hết thánh nhân là người đã biết đi qua bờ bên kia, đã rời bỏ miền đất an ninh [ở Tây Ban Nha] để dấn thân vào một thế giới hoàn toàn mới, xa lạ và đầy thách đố.. Niềm tin và lòng tín thác của thánh nhân nơi Chúa đã thúc đẩy Người đi sang bờ bên kia, nơi có đông đảo đang chờ đợi Người. Thánh nhân muốn sang bờ bên kia để tìm kiếm những người xa lạ và bị tản mác. Với mục đích đó thánh Toribio đã rời bỏ những tiện nghi của tòa Giám Mục và rong ruổi trên lãnh thổ được giao phó cho Người, liên tục viếng thăm mục vụ, tìm cách đi tới những nơi đang có nhu cầu, và quả thực có bao nhiêu nhu cầu.. Trong 22 năm làm Giám Mục, thánh nhân trải qua 18 năm ở ngoài thành thị của Người, rong ruổi 3 lần lãnh thổ được giao phó". Thánh nhân biết rằng hình thức mục vụ duy nhất là ở gần, để phân phát các hồng ân của Chúa, liên tục khuyên nhủ các linh mục của Người.

- Tiếp đến, Thánh Toribio không những đi sang bờ bên kia về mặt địa lý nhưng cả về văn hóa nữa. Vì thế, Người thăng tiến nhiều phương thế loan báo Tin Mừng bằng tiếng địa phương. Với công đồng Lima, thánh nhân qui định rằng các sách giáo lý được soạn và dịch ra thổ ngữ quechua và Aymara. Người thúc đẩy các linh mục học biết ngôn ngữ của giáo dân để có thể cử hành các bí tích một cách dễ hiểu đối với dân. Khi viếng thăm dân chúng và sống với họ, Người thấy rằng đến với dân mà thôi thì chưa đủ, còn phải học và nói ngôn ngữ của họ nữa, nhờ đó Tin Mừng có thể được hiểu và thấu vào tâm hồn. Ðối với chúng ta các mục tử của thế kỷ 21, cái nhìn này thật là cấp thiết dường nào. Chúng ta cần học một ngôn ngữ hoàn toàn mới, như ngôn ngữ kỹ thuật số chẳng hạn.

- Thứ ba: thánh Toribio muốn đi sang bờ bên kia của đức bác ái. Ðối với vị thánh bổn mạng của chúng ta, việc loan báo Tin Mừng không thể tiến hành mà không có đức bác ái. Thánh nhân biết rằng hình thức cao cả nhất của việc truyền giáo là tôi luyện trong cuộc sống bản thân sự hiến thân cho Chúa Kitô vì yêu thương mỗi người...

Trong các cuộc viếng thăm, thánh nhân nhận thấy có những lạm dụng và thái quá khiến cho các thổ dân đau khổ, vì thế, năm 1585, ngài không do dự phạt vạ tuyệt thông thống đốc miền Cajatambo, và đương đầu với cả một chế độ tham nhũng và một hệ thống lợi lộc, vì thế ngài bị nhiều người đố kỵ, kể cả viên Phó Vương. Qua đó thánh nhân tỏ ra là một vị mục tử biết thiện ích tinh thần không bao giờ có thể tách rời khỏi thiện ích vật chất công chính và càng không thể gây nguy hiểm cho sự toàn vẹn và phẩm giá con ngừơi. Người không sợ tố giác những lạm dụng và thái quá người ta phạm chống lại dân của Người".

- Thứ tư, Thánh Toribio đã muốn đi sang bờ bên kia trong việc đào tạo các linh mục. Người thành lập chủng viện đầu tiên tại vùng thế giới này sau công đồng Trento, thăng tiến việc đào tạo hàng giáo sĩ bản xứ. Thánh nhân hiểu rằng Giáo Hội còn phải có thể sinh ra những mục tử bản xứ và nhờ đó trở thành một người mẹ đông con. Người bênh vực việc truyền chức Linh Mục cho người lai, một vấn đề được tranh luận rất nhiều thời đó, và tìm cách khích lệ hàng giáo sĩ rằng nếu họ phải nổi bật về điều gì, thì phải nổi về sự thánh thiện chứ không phải về nguồn gốc chủng tộc của mình.

Thánh Toribio đặc biệt chăm sóc các Linh Mục của mình. Người ta kể lại rằng áp lễ Giáng sinh, em gái tặng cho Người một áo sơ-mi để mặc trong dịp lễ. Hôm ấy thánh nhân đi thăm một linh mục và thấy hoàn cảnh sống của vị này, Người cởi áo sơ mi ấy ra và tặng cho vị linh mục. Ðó thực là một mục tử biết các linh mục của mình. Người tìm cách gặp các linh mục, đồng hành, khích lệ, khuyên bảo và nhắc nhở cho các linh mục thuộc quyền rằng các Linh Mục là những mục tử chứ không phải là thương gia, vì thế cần phải chăm sóc các thổ dân bản xứ và bảo vệ họ như những người con.

Sau khi gặp các Giám Mục Peru, lúc 12 giờ trưa, Ðức Thánh Cha đã tiến ra bao lơn Nhà thờ chính tòa trước quảng trường Quân đội bên ngoài để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn bạn trẻ và các tín hữu.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page