Ðức Thánh Cha cầu nguyện

trước tượng đài Ðức Mẹ Vô Nhiễm

 

Ðức Thánh Cha cầu nguyện trước tượng đài Ðức Mẹ Vô Nhiễm.

Roma (Rei 8-12-2017) - Chiều 8 tháng 12 năm 2017, Ðức Thánh Cha Phanxicô đến cầu nguyện và đặt vòng hoa tại tượng đài Ðức Mẹ Vô nhiễm ở quảng trường Tây Ban Nha.

Tại Quảng trường Tây Ban Nha, Ðức Thánh Cha đã được Ðức Tổng Giám Mục De Donatis, tân Giám quản Roma và Bà thị trưởng Virginia Raggi đón tiếp. Tại đây có sự hiện diện của hằng trăm anh chị em bệnh nhân ngồi trên xe lăn, do tổ chức từ thiện Unitalsi giúp đưa tới đây, cùng với hàng ngàn tín hữu. Ngoài ra cũng có sự hiện diện của Ðức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ truyền giáo và hai vị Tổng Giám Mục Tổng thư ký của Bộ.

Trước đài Ðức Mẹ, Ðức Thánh Cha đã đặt vòng hoa tôn kính Mẹ Thiên Chúa và đọc lời nguyện dâng lên Ðức Mẹ, cầu cho dân thành Roma.

Sau khi dâng lời cảm tạ Ðức Mẹ vì sự ân cần quan tâm đồng hành với các gia đình, giáo xứ và các cộng đoàn tu trì tại đây, Ðức Thánh Cha cầu xin:

"Lạy Mẹ, xin giúp thành phố này phát triển những "kháng thể" chống lại một số virus của thời nay: sự dửng dưng, nói rằng "điều ấy chẳng hệ gì tới tôi"; sự thiếu giáo dục coi rẻ công ích, sự sợ hãi những người khác biệt và người ngoại quốc; thái độ xu thời được ngụy trang bằng sự phạm pháp; sự giả hình cáo buộc người hác, trong khi mình làm cùng những điều ấy; thái độ cam chịu đối với sự suy thoái môi trường và luân lý; sự khai thác bao nhiêu người nam nữ. Xin Mẹ giúp chúng con đánh đuổi các virus ấy và các thứ virus khác bằng kháng thể đến từ Tin Mừng. Xin làm cho chúng con tập thói quen tốt mỗi ngày đọc một đoạn Tin Mừng, và noi gương Mẹ, chúng con cẩn giữ trong lòng Lời Chúa, để, như hạt giống tốt, mang lại hoa trái trong đời sống chúng con".

Lạy Ðức Mẹ Vô Nhiễm, cách đây 175 năm, ở nhà thờ Thánh Andrea delle Fratte gần đây, Mẹ đã đánh động tâm hồn của Alfonso Ratisbonne, lúc đó là một người vô thần, kẻ thù của Giáo Hội, và anh trở thành tín hữu Kitô. Mẹ đã tỏ ra cho anh thấy Mẹ là Mẹ ân phúc và từ bì. Xin cũng ban cho chúng con, đặc biệt trong cơn thử thách và cám dỗ, nhìn lên đôi tay rộng mở của Mẹ, đổ xuống trái đất ân phúc của Chúa, và hàng ngày chúng con cởi bỏ mọi sự kiêu hãnh, để nhìn nhận chúng con thực sự là những tội nhân bé nhỏ và nghèo hèn, nhưng luon luôn là con cái của Mẹ.." (Rei 8-12-2017)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page