Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli

dâng lễ tạ ơn tại Nhà thờ Chính toà Sài Gòn

 

Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli dâng lễ tạ ơn tại Nhà thờ Chính toà Sài Gòn.


Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli dâng lễ tạ ơn tại Nhà thờ Chính toà Sài Gòn.


Sàigòn (WGPSG 9-10-2017) -- "6 năm qua có rất nhiều bất ngờ đối với tôi... Dù chưa rời Việt Nam nhưng tôi đã nhớ Việt Nam", Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli (ÐTGM), Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel (nguyên đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam) đã tâm sự như trên khi chủ tế Thánh lễ tạ ơn tại Vương Cung Thánh Ðường Sài Gòn, vào lúc 9g30 Chúa nhật, 08 tháng 10 năm 2017.

Hiệp dâng Thánh lễ với Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli có 3 linh mục và đông đảo giáo dân. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Anh.

Ngay sau phần công bố Tin Mừng, cha Giuse Ðào Nguyên Vũ chia sẻ với cộng đoàn ý nghĩa của các bài đọc phụng vụ Chúa nhật 27 Thường niên, Năm A: Dụ ngôn vườn nho nhắc nhở mọi người đừng khước từ tình yêu của Chúa, cũng đừng loại trừ hoặc làm tổn thương bất cứ ai.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục Tổng Ðại diện Inhaxio Hồ Văn Xuân đã cám ơn Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli về sự hiện diện và những việc làm của ngài cho Giáo hội Việt Nam trong thời gian 6 năm vừa qua. Linh mục Inhaxio cũng chúc mừng Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli nhân dịp ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm là Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel và Khâm sứ Tòa Thánh tại Palestin.

Ðáp lời, Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli cám ơn, bày tỏ tình cảm quý mến đặc biệt đối với Giáo hội tại Việt Nam:"6 năm qua có rất nhiều bất ngờ đối với tôi... Dù chưa rời Việt Nam nhưng tôi đã nhớ Việt Nam", và xin cộng đoàn phụng vụ cầu nguyện cho ngài.

Thánh lễ khép lại lúc 10g35 và Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli đã chụp ảnh lưu niệm với quý cha cùng cộng đoàn.

Tưởng cũng nên nhắc lại, trong trách nhiệm là người đại diện của Ðức Thánh Cha Phanxicô tại Việt Nam, trong 6 năm qua, Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli đã thăm viếng mục vụ nhiều nơi và luôn hiện diện trong các sự kiện của Giáo hội Việt Nam. Hình ảnh của ngài đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng người Công Giáo Việt Nam, một vị mục tử giản dị, gần gũi với đoàn chiên và hết lòng với sứ vụ.

 

Bài: Hồng Tuyến & Ảnh: Vĩnh Thân

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page