Sơ Thekkekandathil giúp đỡ

các phụ nữ giai cấp dalit cùng đinh ở Ấn độ

 

Sơ Thekkekandathil giúp đỡ các phụ nữ giai cấp dalit cùng đinh ở Ấn độ.

Ấn độ (Vat. 19-06-2017) - Về lý thuyết, hiến pháp Ấn độ đã loại bỏ hệ thống các giai cấp trong xã hội của nước này, nhưng trong thực tế, giai cấp xã hội vẫn là lý do đưa đến việc những người thuộc giai cấp dalit bị gạt ra ngoài lề xã hội. Vị trí xã hội thấp của họ thường dành cho họ các công việc tầm thường, bẩn thỉu và nạn mù chữ. Những người thuộc giai cấp dalit vẫn bị coi là những người mà người các giai cấp khác không nên đụng chạm với họ. Thế nhưng một nữ tu ở Orissa, sơ Annmary Thekkekandathil Andrews, dòng Ðức Mẹ dâng mình, đã dám đối diện với các thách đố xã hội này, để giúp các phụ nữ thuộc tầng lớp cùng đinh này tìm được công ăn việc làm.

Sơ Annmary gia nhập dòng Ðức Mẹ dâng mình vào năm 1975 ở Bangalore và được tuyên khấn vào năm 1977. Sau khi khấn dòng, sơ đã phục vụ ở nhiều nơi tại Ấn độ, rồi đến Zambia, châu Phi. Tại các nơi này, sơ dạy học cho người nghèo, hoạt động công tác xã hội, tổ chức các nhóm, linh hoạt viên và rồi trở thành giám tỉnh của dòng. Năm 2014, sơ đến quận Boudh, nơi mà trước đây chưa có một tín hữu Công giáo nào dám thăm viếng các người dân Ấn độ thuộc giai cấp dalit. Sau khi đã tạo được những liên hệ ban đầu với các người dân làng và đã được họ tin tưởng, sơ Annmary quyết định giúp các phụ nữ giai cấp dalit, phần lớn là các bà mẹ và nội trợ của gia đình. Sơ Annmary biết công việc của sơ không đơn giản, dễ dàng vì sự phân biệt đối xử đối với người thuộc giai cấp dalit. Sau khi thăm viếng 6 ngôi làng, sơ Annmary đã chiếm được lòng yêu quý của dân chúng. Hiện nay sơ dạy học tại trường thánh Gioan, một trường của giáo xứ Chúa Giêsu Phục sinh. Sơ Annmary chia sẻ: "Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên tôi đến đây. Người giới thiệu tôi với dân làng đã nói với tôi là không được đụng đến các người dân dalit, không được ngồi trong nhà của họ. Bây giờ thì tất cả đã thay đổi."

Sơ Annmary chia sẻ hoạt động của mình tại Boudh: "Chúng tôi đã bắt đầu với việc giúp cho các trẻ em đến trường học. Không có ai giúp tôi, trừ cha Nabokishore Digal, là cha xứ địa phương. Bên cạnh việc dạy học, ước muốn thâm sâu nhất của tôi là làm việc cho những người nghèo, cho những người mà phẩm giá và quyền lợi của họ bị chà đạp." Sơ Annmary chọn các nhóm phụ nữ, tất cả đều theo Ấn giáo, những người cần hiểu các kỹ thuật, phương cách làm việc để có thể nuôi sống gia đình và chính họ. Sơ giúp cho họ, trước hết, tin tưởng nơi chính mình, hiểu là mỗi người có giá trị và phẩm giá và có thể là một công dân hữu ích của xã hội. Trong vòng hai năm, chương trình của sơ Annmary đã dạy cho nhiều phụ nữ cách thêu thùa may vá, làm nhang, hương và nến. Hiện nay ít nhất 30 người trong số họ đã có thể làm việc và kiếm được tiền nuôi sống gia đình. Không chỉ giúp các phụ nữ dalit có công ăn việc làm, sơ Annmary còn nghỉ đến việc phá bỏ những vấn đề bị coi là cấm lỵ khác mà có liên quan đến người thuộc giai cấp dalit. Các phụ nữ đã dám đi đến các cơ quan phụ trách phát triển nông thôn trong vùng. Ðây là một điều mới mẻ, vì đây là lần đầu tiên mà các phụ nữ này đi đến một văn phòng hành chính."

Sơ Annmary còn cung cấp các máy may cho 8 thiếu nữ và điều này thúc đẩy nhiều người khác, vượt qua những nghi ngại để tham gia vào việc học nghề. Sơ chia sẻ: "Ban đầu người dân rất nghi ngại chúng tôi, các nữ tu và các tín hữu Công giáo. Khi chúng tôi mở các lớp học cho các trẻ em và cho các phụ huynh, chúng tôi đã nói rằng họ có lẽ khó chấp nhận chúng tôi. Nhưng niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa trợ giúp tôi dấn thân cho người nghèo và những người đau khổ. Tôi để cho Chúa Giêsu và Mẹ Nano Nagle, đấng sáng lập dòng của chúng tôi, hướng dẫn tôi." Sơ chia sẻ thêm: "Khi tôi hỏi người dân tại sao họ không lập các cơ sở hay công xưởng, họ trả lời: 'vì không có ai sẽ đến và mua các sản phẩm của chúng tôi, vì chúng tôi thuộc thành phần thấp kém và không được đụng chạm'. Tôi muốn thay đổi suy nghĩ này và giúp họ thay đổi thái độ về nhân phẩm mà họ có từ khi sinh ra." Sơ Annmary vui mừng kết luận: "Hiện nay, các phụ nữ ở Boudh kiếm được công việc làm thợ may và cũng mở tiệm may đầu tiên trong vùng."

 

Hồng Thủy

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page