Thánh Lễ Tấn Phong

Giám Mục Phụ Tá Xuân Lộc Gioan Ðỗ Văn Ngân

 

 

Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Phụ Tá Xuân Lộc Gioan Ðỗ Văn Ngân.


Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Phụ Tá Xuân Lộc Gioan Ðỗ Văn Ngân.


Xuân Lộc (GP Xuân Lộc 01-06-2017) - Vào lúc 07giờ 00 sáng ngày 01 tháng 06 năm 2017, tại tiền sảnh khu Triết học, Ðại chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc, trong niềm hân hoan vui mừng, đoàn dân Chúa từ khắp nơi đã qui tụ về tham dự ngày lễ Tấn Phong Giám mục cho Cha Tổng Ðại diện Gioan Ðỗ Văn Ngân, tân Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Xuân Lộc.

Thánh lễ hôm nay do Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo, Giám mục giáo phận Xuân Lộc chủ sự và chủ phong, cùng hai Ðức giám mục phụ phong là Ðức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục giáo phận Phát Diệm và Ðức Cha Tôma Vũ Ðình Hiệu, Giám mục giáo phận Bùi Chu.

Thánh lễ còn có Ðức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Ðại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, Ðức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế - Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Qúi Ðức Hồng y, Quí Ðức Tổng Giám mục và quí Ðức Giám mục trong Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.

Ngoài ra còn có Quí Cha Tổng Ðại Diện một số giáo phận, Quí Ðức Viện phụ, Quí Ðức Ông và rất đông đảo Quí Cha, trong đó có nhiều Cha thuộc nhiều thế hệ khác nhau là học trò của Ðức Cha Tân Cử Gioan Ðỗ Văn Ngân.

Thánh lễ còn có sự hiện diện của Quí Bề Trên các dòng tu, Quí tu sĩ nam nữ, Quí khách mời, Quí Bà cố và thân nhân linh tông huyết tộc của Ðức tân Giám Mục Gioan Ðỗ Văn Ngân và khoảng 9,000 anh chị em tín hữu đại diện cho các giáo xứ khắp giáo phận về tham dự thánh lễ tấn phong.

Mở đầu Thánh lễ, Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo mời gọi cộng đoàn hãy hân hoan cảm tạ Chúa về việc Chúa đã thương ban cho Giáo phận chúng ta một vị Giám Mục Phụ Tá mới, đây là dấu hiệu tỏ tường tình yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và xin Chúa ban muôn ơn lành cho Ðức Cha Mới và cho Giáo phận. Ðức Cha cũng mời gọi anh chị em tín hữu Giáo phận hãy đồng tâm nhất trí ca tụng tình yêu Chúa và xin Chúa dạy giỗ chúng ta luôn biết phụng sự Chúa và đem Tin mừng của Chúa cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa là nghi thức phong chức. Cộng đoàn cùng đứng để hát lên lời cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Sau đó một linh mục phụ tá của Ðức Cha Tân cử là Cha Giuse Ðệ Ðoàn Viết Thảo, Giám Ðốc Ðại Chủng viện Xuân Lộc đứng ra xin Ðức Cha chủ phong phong chức cho vị tiến chức; tiếp đến Cha Gioan Nguyễn Ðặng Tuệ, Ðại diện Tư Pháp Giáo phận công bố Tông Sắc của Tòa Thánh về việc bổ nhiệm.

Sau đó Ðức Cha chủ phong đã có những lời huấn dụ cộng đoàn và Ðức Cha Tân cử. Ngài nói: "Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã được tấn phong làm thượng tế đến muôn đời đang hiện diện giữa anh chị em và trong vị giám mục được các linh mục vây quanh. Vì trong thừa tác vụ Giám mục Ðức Kitô không ngừng rao giảng phúc âm và ban phát các mầu nhiệm Ðức tin cho Hội Thánh. Chính Chúa dùng sự khôn ngoan hiền đức của giám mục mà dẫn dắt anh chị em trên đường lữ thứ trần gian tiến về nơi vĩnh phúc.

Vì vậy, anh chị em hãy đón nhận người anh em của chúng ta. Anh chị em hãy kính trọng Ngài. Ngài đã được ủy thác làm chứng cho chân lý phúc âm cũng như phục vụ Trần Trí và công lý. Anh chị em hãy nhớ lời Ðức Kitô phán cùng các tông đồ: "Ai nghe các con là nghe Thầy, ai khinh dể các con là khinh dể Thầy. Mà ai khinh dể Thầy là khinh dể Ðấng đã sai Thầy".

Ðức Cha chủ phong cũng nhắn nhủ Ðức Cha Tân Cử: "Hiền đệ đã được tuyển chọn giữa loài người và được đặt lên vì loài người mà lo việc thuộc về Thiên Chúa. Hiền đệ hãy rao giảng trong lúc thuận lợi cũng như nghịch cảnh. Hết lòng kiên nhẫn và dùng giáo lý mà khiển trách, dạy dỗ đoàn dân. Trong Giáo phận được ủy thác cho hiền đệ, hãy là người phân phát, quản lý và trung thành bảo vệ các mầu nhiệm của Ðức Kitô. Tất cả những người Thiên Chúa đã giao phó cho hiền đệ, hãy yêu thương họ bằng một tình thương hiền phụ, huynh đệ, nhất là các linh mục và phó tế. Những người nghèo khó, bệnh tật, những lữ khách và ngoại kiều. Hiền đệ hãy khuyên bảo các tín hữu cộng tác trong việc tông đồ và sẵn sàng lắng nghe họ. Hiền đệ hãy quan tâm đến toàn thể đoàn chiên..."

Sau lời huấn dụ của Ðức Giám mục chủ phong là lời tuyên hứa của tiến chức. Tiếp theo là nghi thức đặt tay và lời nguyện phong chức và sau đó là các nghi thức diễn nghĩa.

Tiếp theo phần nghi thức phong chức là phụng vụ Thánh Thể và phần hiệp lễ.

Trước khi kết thúc Thánh lễ Tấn phong hôm nay, Ðức Tân Giám Mục Phụ tá Gioan đã ban phép lành đầu tay cho cộng đoàn trong tiếng ca trầm hùng của ca đoàn đại Chủng Viện Xuân lộc do linh mục nhạc sĩ Kim long điều khiển: "Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao, xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên, đôi bàn tạy Chúa nâng đỡ con xin dâng lời cảm tạ..."

Tiếp đó là lời chúc mừng của Ðức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli. Mở đầu Ngài nói những lời chào bằng tiếng Việt: "Ðức Hồng Y, Ðức Cha Giuse, quý Ðức Cha, quý Tu sĩ, anh chị em thân mến." Tiếp đến Ngài bày tỏ bằng tiếng Anh niềm vui mừng vì được tham dự Thánh lễ Tấn phong này. Ngài chuyển đến đoàn dân Xuân Lộc phép lành của Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Sau lời chúc mừng của Ðức Tổng Giám mục Leopoldo là lời chức mừng của đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế - Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam. Mở đầu, Ngài chúc mừng Giáo Phận Xuân Lộc và Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo với những lời như sau: "Trọng kính Ðức Cha Giuse, Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Xuân Lộc. Tên của Ðức Cha được ghép bằng 3 chữ Ð, Ðinh Ðức Ðạo. Các Ðức Cha hay nói đùa rằng Ðức Cha là giám mục 3 Ð. Ðùa nhưng lại thật. 3 Ð trong tiếng Anh có nghĩa là không gian 3 chiều, chiều cao chiều rộng và chiều dài. Khi vẽ tranh 3 chiều, các họa sĩ muốn diễn tả tính sống động của tác phẩm. Theo nghĩa đó, cuộc đời giám mục của Ðức Cha cũng là cuộc đời 3 Ð. Gần 50 năm tại Rôma với 11 chức vụ khác nhau ở Tòa Thánh đã tạo thành chiều cao trí tuệ của Ðức Cha. Làm giám mục của một giáo phận đông đảo nhất nước, đó là chiều rộng sứ mệnh của Ðức Cha. Lúc nào cũng gắn bó thiết tha với công cuộc đào tạo linh mục cho mai sau, đó là chiều dài tâm huyết của Ðức Cha. 3 chiều kích nhưng cũng là 3 gánh nặng ngàn cân. Hội Ðồng Giám Mục xin chúc mừng Ðức Cha từ nay có Ðức tân Giám Mục phụ tá đỡ đần chia sẻ gánh đời của Ðức Cha. Một điều rất trùng hợp đó là Ðức Cha tân nhiệm Gioan thuộc giòng họ Ðỗ, Ðỗ Văn Ngân, vì là phụ tá nên ngài trở thành chiều kích thứ tư của Ðức Cha chính. Vậy từ hôm nay, Ðức cha 3 Ð nghiễm nhiên trở thành Ðức Cha 4 Ð. 4 Ð thì lớn hơn 3 Ð, nhưng lại nhẹ hơn 3 Ð nhờ có Ðức Cha phụ tá. Và Kính thưa Ðức Cha tân nhiệm phụ tá Gioan Ðỗ Văn Ngân. Ấn tượng đầu tiên ai cũng ghi nhận được đó là chiều cao trỗi vượt của Ðức Cha. Ðức Cha cao hơn thiên hạ hẳn một cái đầu. Tương tự như trong kinh Vinh Danh có câu: Tu solus antissimus. Ðức Cha là đấng tối cao, nghĩa là không ai cao hơn Ðức Cha..". Tiếp đến ngài nói tiếp những lời chúc mừng Ðức Cha tân nhiệm phụ tá Gioan Ðỗ Văn Ngân.

Tiếp đến, Cha Ðaminh Ngô Công Sứ, Trưởng ban Linh mục, Trưởng ban Tổ Chức Ðại lễ hôm nay thay lời cho toàn thể Giáo phận dâng lời chúc mừng Ðức Tân Giám Mục phụ tá Gioan.

Sau cùng, Ðức Tân Giám mục Gioan đã bày tỏ tâm tình cùng cộng đoàn hết sức cảm động và khúc triết. Mở đầu, Ðức Cha nói:

"Trọng kính Ðức Cha Giuse, Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc, chủ tế Thánh Lễ tấn phong giám mục hôm nay. Trọng kính Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Ðại Diện Tòa Thánh tại Việt Nam. Trọng kính Ðức Tổng Giám Mục Giuse, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam. Trọng kính quý Ðức Hồng Y, quý Ðức Tổng, quý Ðức Cha, kính thưa quý đức ông... kính thưa quý ông bà anh chị em..."

Ðức cha nói tiếp: "Khi con mở sách Thánh, con đọc được Lời Giảng Viên nói: Không có gì mới cả ở dưới ánh mặt trời. Ðông qua xuân lại, hết ngày tới đêm. Tuy nhiên nhìn phương diện khác, trong những cái cũ hàm mật cái mới, trong thời gian cũng một ngày, nhưng hôm nay có cái mới khác hôm qua. Hôm nay con trải nghiệm tình thương luôn mới mẻ của Thiên Chúa Ðấng chứa chan lòng xót thương, Chúa bao bọc con cả sau lẫn trước, từ trong dạ mẫu thân đến lúc lìa đời. Thân phận con mọn hèn. Chúa ban ơn cho con nhập hàng tư tế của Chúa. Chúa đặt Trái Tim của Chúa vào nỗi khốn cùng của con và của nhân loại. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, muôn ngàn đời xin ca tụng suy tôn. Con xin dâng lời cảm tạ Ðức Thánh Cha Phanxicô, đấng kế nhiệm Thánh Phêrô, mục tử tối cao của Giáo Hội. Ðức Thánh Cha đã gọi con vào Giám Mục Ðoàn... Con vẫn mang trong lòng lời nguyện của một cha cố. Lời nguyện khơi lên mãi nỗ lực hằng ngày mà không biết bao giờ mới thành tựu: Cái gì Chúa muốn, con muốn. Vì Chúa đã muốn, con muốn. Lúc nào Chúa muốn, con muốn. Bao lâu Chúa muốn, con muốn. Nguyện xin Chúa là ánh sáng dịu êm... Con nhớ tới biết bao ân sư... Con nhớ tới biết bao bạn hữu... Và xin tri ân cả những học trò, vì nhờ trò mà thầy được ra người thầy. Con xin hướng lòng về Giáo Phận Xuân Lộc thân thương. Xin thắp lên nén hương trầm tưởng nhớ và nguyện cầu cho các Ðức Cố Giám Mục: Ðức Cha Giuse Lê Văn Ấn, Ðức Cha Ðaminh Nguyễn Văn Lãng, Ðức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật. Con xin bái kính và xin quý Ðức Cha phù hộ cho con trước nhan Thiên Chúa. Con hết lòng tri ân Ðức Cha Ðaminh Nguyễn Chu Trinh, nguyên Giám Mục Giáo Phận. Con hết lòng tri ân Ðức Cha chính Giuse Ðinh Ðức Ðạo. Hai Ðức Cha là cha và là thầy của con. Ân phúc hoa trái trong sứ vụ tông đồ của hai Ðức Cha trải trên giáo phận, trên cuộc đời con, là con cái của Giáo Phận, và giúp con lớn lên từng ngày trong Ơn Thánh. Con đội ơn Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Ðức Cha Giuse Nguyễn Năng, và Ðức Cha Tôma Vũ Ðình Hiệu, vì ân nghĩa cao dầy vời vợi và các đấng đã từng hiện diện trong giáo phận Xuân Lộc. Con xin ghi lòng tạc dạ ân tình của Linh Mục Ðoàn Giáo Phận... Con xin thưa lời cảm tạ đặc biệt đến quý cha và quý khách... Con khao khát được thưa lên nơi đây nỗi niềm tri ân sâu thẳm lên cha cố Nghĩa Phụ Giuse Tô Ngọc Liên và gia đình, khi con còn tấm bé lúc 11 tuổi, cha cố đã nhận con vào gia đình thiêng liêng của ngài và nặng lòng theo dõi từng bước trong hành trình ơn gọi, trong từng hoàn cảnh đổi thay suốt trên 50 năm qua. Hôm nay vì trọng tuổi cha cố không về được nơi đây, nhưng vẫn hiện diện thực sự trong nguyện cầu cho con... Con xin phép cho con được thưa một lời nhưng mang trọn một đời lòng thương mến lên người mẹ góa bụa của con, và lên người bố mà khi chào đời đến nay con không được biết mặt. Bố con đã đi xa khi con được 3 tháng. Và mẹ con vẫn một mình ở vậy lúc mới 22 tuổi, trãi qua nhiều gian nan, một tay thì đầy, hai tay thì vơi. Nhờ Ơn Chúa chăm sóc chúng con và đàn con cháu. Xin Chúa ban phúc trường sinh cho bố và phúc lành cho mẹ, hôm nay và mãi mãi. Tâm tình tri ân sâu đậm con xin gửi về ban tổ chức buổi lễ của giáo phận hôm nay. Cách riêng quý cha hạt trưởng..."

Thánh lễ khép lại tâm tình tạ ơn Chúa và tri ân mọi người, cùng với muôn vàn hồng ân của Thiên Chúa tuôn đổ trên Giáo phận.

Xin Chúa chúc lành cho Ðức Tân Giám mục Phụ tá Gioan luôn được khôn ngoan sáng suốt và tràn đầy sức sống của Chúa. Chớ gì nhờ việc "Tựa vào lòng Chúa Giêsu" (In Sinu Jesu) của Ðức Tân Giám mục Gioan sẽ kín múc nguồn ân sủng dồi dào của Chúa để ban phát cho đoàn chiên Giáo phận Xuân Lộc.

 

Tin, Ảnh : Ban TT Giáo phận

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page